Những đứa trẻ của Wenger và Sir Alex

28/08/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong khi BLV Alan Hansen phải lên tiếng xin lỗi Quỷ đỏ vì lỡ lời nhận xét rằng "họ không thể vô địch với những đứa trẻ", thì chẳng ai có thể bắt Evra rút lại câu mỉa mai rằng "trận đấu giữa M.U và Arsenal là cuộc đối đầu giữa những người đàn ông và những đứa trẻ" cả.

Trung vệ trẻ tài năng Smalling của MU - Ảnh Getty

Thực tế ấy đã chứng tỏ một sự khác biệt rất lớn giữa hai dòng máu trẻ ở Old Trafford và Emirates. Với những cầu thủ tuổi teen, M.U đã giành Community Shield một cách thuyết phục, và đang cùng với Man City dẫn đầu Premier League sau hai trận toàn thắng. Ngược lại, đội hình quá trẻ và thiếu kinh nghiệm là nguyên nhân chính dẫn đến thành tích bết bát của Arsenal kể từ đầu mùa giải. Đội bóng của Wenger chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Newcastle, và sau đó bị Liverpool hạ nhục 2-0 ngay tại Emirates.

Tất nhiên, đội bóng là một tập thể, và thành công của M.U còn có đóng góp rất lớn của những gương mặt kỳ cựu như Wayne Rooney, Patrice Evra hay bộ đôi Vidic - Ferdinand. Arsenal khởi đầu kém cỏi cũng vì họ đã mất đi hai ngôi sao lớn nhất, mà vẫn không có được sự thay thế tương xứng về mặt đẳng cấp. Nhưng rõ ràng, mức độ ảnh hưởng của các cầu thủ trẻ ở hai đội hình ấy là hoàn toàn khác nhau. Vidic, Ferdinand không thi đấu, bộ đôi Johny Evans - Phil Jones thay thế hết sức xuất sắc. Rafael nghỉ dài ngày, nhưng Smalling chơi hết sức ấn tượng bên hành lang phải. M.U chưa mua được Sneijder, nhưng Tom Cleverley đang chơi rất tốt ở khu trung tuyến, còn trên hàng tấn công, Welbeck đã đẩy Berbatov lên ghế dự bị.

Hãy cùng nhìn sang những đứa trẻ nhà Wenger. Kieran Gibbs và Carl Jenkinson còn lâu mới sánh được với anh em nhà Da Silva. Emmanuel Frimpong được xem là triển vọng, nhưng sau tấm thẻ đỏ ngu ngốc ở trận đấu với Liverpool thì có thể thấy anh này rất cần cải thiện về mặt tâm lý thi đấu. Trên băng ghế dự bị, Alex Oxlade-Chamberlain được tán tụng như chân sút trẻ hàng đầu xứ sương mù, song thực tế ở ĐT U21, anh vẫn chỉ là dự bị cho Welbeck. Ở khu trung tuyến, Jack Wilshere được đánh giá cao hơn Tom Cleverley, nhưng anh lại đang chấn thương. Nếu cân đo đong đếm ở thời điểm hiện tại, Arsenal có lẽ chỉ tự hào hơn M.U ở vị trí người gác đền khi Wojciech Szczesny đang bắt ổn định hơn hẳn David De Gea, cầu thủ cũng sinh năm 1990 như anh.

Không quá khó để lý giải sự khác biệt giữa hai đội hình: tiền nào của ấy. Sir Alex đã phải cân nhắc rất kỹ, xem hàng đống băng video mới bỏ ra 16 triệu bảng để chiêu mộ Phil Jones, và với những gì đã thể hiện anh đã khẳng định rằng mình xứng đáng với cái giá đó. Trước đó, Chris Smalling cũng được mua với giá 10 triệu bảng, và rõ ràng anh có chất lượng hơn hẳn Jenkinson, người mà Arsenal mua từ Charlton với giá vỏn vẹn 1 triệu bảng. Sir Alex không quen tiêu xài như nước, nhưng ông biết lúc nào thì nên đầu tư mạnh mẽ. Wenger đã kiếm khá nhiều sau khi bán Cesc và Nasri, nhưng ông vẫn chưa mang về một cái tên nào tương xứng. Nói cách khác, M.U biết cách thể hiện tham vọng của mình qua những bản hợp đồng chất lượng và hướng tới tương lai, còn Arsenal chỉ là nơi để nuôi dưỡng những tài năng trẻ trước khi họ đủ lông đủ cánh và bay đi.

Những cầu thủ trẻ và có chất lượng dĩ nhiên sẽ phục vụ tốt hơn nhiều cho tham vọng của CLB, trong mùa giải mà họ theo đuổi nhiều đấu trường khác nhau. Còn một khi đã thiếu kinh nghiệm và cạn kiệt niềm tin thì thật khó để vượt qua những thử thách khó khăn.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm