"Pháo thủ" không còn là đối thủ của "Quỷ đỏ"

28/08/2011 11:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một thời, đó là derby nước Anh hiện đại. Nhưng cái thời đó đã... "xưa như diễm". M.U vẫn ở đó, trên đỉnh cao nước Anh. Nhưng Arsenal cứ tụt dốc sau mỗi mùa Hè, để rồi bây giờ, họ không còn là đối thủ xứng tầm với M.U.

Arsenal của Song (treo giò trận này) không còn là đối thủ xứng tầm với M.U - Ảnh Getty

Cesc Fabregas nói rằng Arsenal sẽ rất hoàn hảo nếu có danh hiệu. Đó chỉ là cách nói màu mè nhằm biện minh cho sự ra đi của anh. 6 năm liền ở Arsenal, Fabregas chẳng có cái Cúp nào. Về Barca 10 ngày, đúng kiểu no dồn đói góp, anh ôm liền 3 cúp. Vừa sang Man City, Samir Nasri cũng nhắc đến 2 từ danh hiệu: "Tôi đến đây không phải vì tiền, mà vì danh hiệu". Trong những năm qua, "ra đi vì danh hiệu" là câu cửa miệng của những ngôi sao rời sân Emirates. Nhưng nếu không thay đổi chính sách chuyển nhượng và mạnh dạn đầu tư để nâng cấp chất lượng đội hình, trong tương lai có lẽ không xa, đến lượt Jack Wilshere hay Thomas Vermaelen sẽ nói rằng "tôi ra đi vì muốn đá ở Champions League", tức chẳng khác gì Luka Modric khi đòi rời đội bóng láng giềng Tottenham mùa Hè này.

Sir Alex Ferguson ngày càng thân thiết và có thái độ ôn hòa hơn với Arsene Wenger. Trước trận đại chiến ở Old Trafford đêm nay, Sir Alex còn đứng ra bảo vệ người đồng nghiệp trước làn sóng chỉ trích đang dâng cao, cho rằng "đó là HLV xuất sắc nhất trong lịch sử Arsenal. Ai đủ tầm thay ông ấy?". Về mặt quan hệ cá nhân, Wenger sẵn sàng đón nhận tinh thần thiện chí ấy. Nhưng ở khía cạnh chuyên môn, đó là nỗi buồn đối với Wenger. HLV người Pháp thừa hiểu người đồng nghiệp ấy chỉ thân thiện với những ai không phải là đối thủ trực tiếp. Khi Arsenal còn cạnh tranh M.U sòng phẳng, trước mỗi trận đối đầu bao giờ cũng xuất hiện khẩu chiến. Nhưng bây giờ, Sir Alex dành những cuộc khẩu chiến cho đội bóng láng giềng Man City.

Man City sẽ là thách thức đáng sợ đối với M.U. Chelsea lại chi tiền tấn để trở lại đỉnh cao nước Anh. Còn Arsenal? Những mùa trước, dù trắng tay, Arsenal luôn có mặt trong cuộc đua giành chức VĐ cho đến tháng 2, tháng 3. Nhưng bây giờ, khi kỳ chuyển nhượng Hè 2011 chưa khép lại, Arsenal không những bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch mà còn bị nghi ngờ về khả năng giữ được vị trí trong tốp 4.

Chắp vá và tan nát

Chiến thắng ở Udinese không thể giải quyết được những vấn đề nhức nhối của Pháo thủ. Có thể tinh thần đã tốt hơn, bớt căng thẳng hơn, nhưng họ phải sống trong cảnh chắp vá lực lượng.

Arsenal sắp có Park Chu-young

Arsenal sắp hoàn thành vụ chuyển nhượng tiền đạo người Hàn Quốc Park Chu-young từ Monaco. Thủ quân của ĐT Hàn Quốc này suýt chuyển sang Lille nhưng giờ đây đã bay sang London để thực hiện cuộc kiểm tra y tế. Vượt qua thủ tục này, anh sẽ trở thành tân binh của Pháo thủ. Theo giới truyền thông Anh, Arsenal sẽ trả cho Monaco số tiền khoảng từ 3 đến 5 triệu bảng. Nếu đến Arsenal sớm hơn, Park Chu-young (26 tuổi) đã có thể tham dự trận gặp M.U ở Old Trafford cũng như đụng độ với ngôi sao đồng hương Park Ji-Sung. Mùa Hè này, Arsenal đã ký hợp đồng với một cầu thủ châu Á khác là Ryo Miyaichi, tiền vệ người Nhật chưa đầy 19 tuổi.

Hậu vệ phải Sagna tiếp tục di chuyển sang trái, dù khả năng phòng ngự vẫn tốt nhưng lại không thể tham gia tấn công, vốn là điểm mạnh nhất của anh. Ở cánh phải vẫn là tân binh trẻ tuổi và non nớt Jenkinson, trị giá vỏn vẹn 1 triệu bảng sau vụ chuyển nhượng từ Charlton. Ở vị trí tiền vệ trụ thì hoàn toàn sạch người. Wilshere phải nghỉ thêm 3 tuần. Alex Song bị treo giò 3 trận. Tài năng trẻ đầy triển vọng Frimpong cũng bị treo giò sau khi nhận 2 thẻ vàng ở trận thua Liverpool. Nhiều khả năng Wenger sẽ đẩy trung vệ Djourou lên đảm nhận vai trò thu hồi bóng ở hàng tiền vệ. Ở hàng tiền vệ ấy còn có Rosicky và Arshavin. Cả hai cầu thủ này đều thuộc dạng cần thanh lý trong trường hợp Wenger bổ sung những gương mặt mới. Rosicky muốn đến Wolfsburg trong khi Arshavin nhận được những lời mời từ Nga. 

Ở mùa giải này, Arsenal đang tồn tại nhờ sự tỏa sáng của những ngôi sao còn lại, gồm trung vệ Vermaelen, cầu thủ chạy cánh Walcott, tiền đạo đội trưởng van Persie và đặc biệt Wojciech Szczesny. Vào tháng 12 năm ngoái, trận ra mắt của anh ở Premier League chính là ở Old Trafford. Ít ai ngờ rằng, chỉ 8 tháng sau, anh đã là điểm tựa, là sự sống của Arsenal. Nhưng đó cũng chính là bi kịch đối với một đội bóng nổi tiếng đá theo phong cách lấy công bù thủ.

Dù Szczesny chơi với phong độ xuất sắc, Arsenal vẫn gây thất vọng. Ở chiều ngược lại, ngay cả khi thủ môn tân binh De Gea liên tục mắc sai lầm, M.U vẫn đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Trong khi Arsenal đang sống với cảnh chắp vá, với băng ghế dự bị gồm những gương mặt trẻ được đôn lên từ đội dự bị một cách vội vàng như Miquel, Traore, Eastmond, Lansbury... thì HLV Ferguson của M.U đang đau đầu một cách dễ chịu với bài toán sử dụng ai cho vị trí đá cặp với Rooney trên hàng công. Chicharito đã hoàn toàn bình phục nhưng Welbeck đã tỏa sáng rực rỡ trong trận đại thắng Tottenham. Ở hàng tiền vệ, những trụ cột của mùa trước như Giggs, Park Ji-Sung còn phải ngồi dự bị.

Ở Old Trafford đêm nay, bất ngờ có thể xảy ra trong một trận chiến 90 phút, Arsenal có thể chấm dứt chuỗi 6 trận không biết đến chiến thắng khi hành quân đến đây. Nhưng trong một cuộc chiến kéo dài 9 tháng, có lẽ Arsenal không phải là đối thủ của M.U

DỰ ĐOÁN: 2-0

LỰC LƯỢNG

Man Utd: Rio Ferdinand có thể kịp bình phục chấn thương gân kheo. Fletcher trở lại. Vidic và Rafael vắng mặt.

Arsenal: Wilshere nghỉ thêm 3 tuần vì vấn đề mắt cá. Gibbs, Squillaci và Diaby dưỡng thương. Vermaelen dính chấn thương nhẹ ở mắt cá, khả năng có mặt là 50-50. Song, Gervinho và Frimpong bị treo giò.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: De Gea - Smalling, Ferdinand, Evans, Evra - Nani, Anderson, Cleverley, Young - Rooney - Welbeck.

Arsenal: Szczesny - Jenkinson, Kolcielny, Vermaelen, Sagna - Ramsey, Djourou - Walcott, Rosicky, Arshavin - Van Persie.

Đức Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm