Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII: Trao giải cho bài viết về nạn 'báo lá cải'

23/06/2014 08:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một câu chuyện nhỏ nhưng rất đáng chú ý diễn ra tại Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII (diễn ra ngày 21/6 vừa qua tại Hà Nội): trong danh sách những tác phẩm được tôn vinh có cả một chùm bài viết về nạn... “báo lá cải”

Đó là chùm bài Những nạn nhân của khuynh hướng báo lá cải của tác  giả Trần Hoàng Thiên Kim (Chi hội nhà báo Bộ Công an). Giành giải C, loạt bài trên được thực hiện vào cuối năm 2013, với trọng tâm là những cuộc trò chuyện với ngành quản lý báo chí, cũng như với một số nghệ sĩ từng gặp phiền toái vì cái gọi là "báo lá cải" như  NSƯT Chí Trung, nhạc sĩ Giáng Son, người đẹp Lý Nhã Kỳ hay nhà thơ Dương Kỳ Anh - người từng nhiều năm giữ vai trò Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.


Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần VIII

Sự thực, vài năm trước đây, những bất bình và bức xúc từ độc giả - cũng như từ rất nhiều nhà báo - đã được đặt ra quanh cách làm nghề của một số lượng nhất định những đồng nghiệp trong nghề. Bắt đầu từ xu hướng "câu khách" bằng cách mô tả giật gân rùng rợn hoặc tự nhiên chủ nghĩa,  sau một thời gian... phát triển khá nhanh, nhiều trong số ấy đã dần chạm tới ranh giới của việc xào nấu, bóp méo hoặc thậm chí là bịa đặt thông tin, gây tổn hạn tới danh dự uy tín của nhân vật, cũng như tới cảm xúc của người đọc báo.

Điều đáng nói, trước sự xuất hiện khá  mới của kiểu làm báo này, người làm báo và độc giả cũng phải đi qua một quá trình nhận thức khá dài để có được quan điểm riêng của mình. Nếu khi bắt đầu, khá nhiều ý kiến vẫn cho rằng làm làm báo “lá cải” cũng là một trong những xu hướng chung trên thế giới thì ở thời điểm hiện tại, rất nhiều người đã nhìn rõ sự khác biệt giữa khái niệm "lá cải" và những bài viết không đảm bảo sự trung thực - tiêu chí quan trọng nhất trong nghề.

"Chúng tôi vẫn nói vui với nhau rằng đã và đang xuất hiện một đội quân đi… “trồng cải” trong lĩnh vực báo chí" - tác giả Trần Hoàng Thiên Kim chia sẻ với TT&VH. "Và, không vì quan hệ riêng với tòa soạn hay một cá nhân nào, người trong nghề sẽ phải tự đấu tranh với những khuynh hướng ấy, để tránh những tổn hại có thể mang tới cho thế hệ trẻ, trong đó có cả con cháu mình".

Chỉ là 1 giải thưởng trong số hơn 170 giải thưởng, vậy nhưng việc vinh danh chuỗi bài viết về nạn "trồng cải" cũng là sự khích lệ lớn với những nỗ lực lớn của người làm nghề, bên cạnh niềm vui chung của ngày 21/6 hàng năm.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm