Lăn cùng Tango 12: Coloseum giữa lòng Warszawa

06/06/2012 12:26 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH)- Sân vận động quốc gia Warszawa, nơi sẽ diễn ra Lễ khai mạc, trận khai màn cùng bốn trận đấu khác của EURO 2012, là một công trình mang tính biểu tượng mới của thủ đô Ba Lan, với dáng dấp của đấu trường Coloseum cổ đại.

Sau gần một ngày di chuyển bằng máy bay với hai lần quá cảnh, nhóm phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam cũng đã đặt chân đến Warszawa, thủ đô của Ba Lan. Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi hướng đến chính là sân vận động quốc gia, nơi được xem là trái tim của EURO 2012 trên phần đất Ba Lan, nơi mà ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu diễn ra bốn năm một lần sẽ khởi tranh sau không đầy 72 giờ nữa.

Cộng hòa Ba Lan ngày nay từng là một trong những quốc gia lớn nhất, giàu nhất và mạnh nhất ở châu Âu vào thế kỷ thứ 16. Đa phần trong số hơn 38 triệu người dân Ba Lan theo Giáo hội Công giáo, vốn được truyền bá vào quốc gia này từ thế kỷ thứ 10, khi đất nước mới hình thành. Phải chăng vì ảnh hưởng này mà sân vận động quốc gia, công trình biểu tượng mới của thủ đô Warszawa, lại mang dáng dấp của Coloseum, đấu trường La Mã cổ đại hiện vẫn còn tồn tại ở Rome?



Tác giả có mặt tại sân vận động quốc gia Warszawa

Được thiết kế gần như một hình tròn với chi chít những cột chống tủa ra xung quanh, sân vận động quốc gia Warszawa nổi lên như một chiếc vương miện khi nhìn từ xa, trên những chiếc cầu bắc qua sông Vistula. Bên ngoài, sân được khoác tấm áo đỏ - trắng, màu của quốc kỳ Ba Lan. Bên dưới hai tầng khán đài là rất nhiều không gian làm việc, với hệ thống phòng ốc và hành lang rộng rãi chẳng kém gì các tòa cao ốc hiện đại. Ngay dưới mặt cỏ của sân là hai tầng hầm, được dùng làm bãi đỗ xe.

Khi chúng tôi có mặt ở sân, các công việc chuẩn bị cho EURO 2012 gần như đã hoàn tất. Việc lắp đặt các thiết bị phục vụ cho công tác truyền hình, truyền dẫn cũng đã đâu vào đấy. Rất nhiều kênh truyền hình đã đưa xe màu đến khu vực dành riêng cho truyền thông, chiếm diện tích khá lớn ở bên trái lối chính dẫn vào sân. Ba ngày trước lễ khai mạc, chỉ những người có phận sự hoặc một vài phóng viên có thẻ đặc biệt mới được vào bên trong. Sân được quây kín bằng một hàng rào thép, phủ bên ngoài lớp vải màu tím in logo của EURO 2012.

Theo một tình nguyện viên của UEFA thì sân vận động quốc gia Warszawa có tổng diện tích 18 hecta, đúng gấp 3 lần diện tích của đấu trường Coloseum. Mặt cỏ của sân có kích thước 105 x 68 m, cũng rộng hơn nhiều so với kích thước 87 x 54 m của Coloseum. Từ mặt đất đến điểm cao nhất của sân, cột anten treo lơ lửng phía trên vòng tròn giữa sân, mang theo bốn màn hình lớn hướng về bốn khán đài, lên đến 97 m, gần gấp đôi chiều cao của Coleseum cổ đại.

Nếu như ở Rome, đấu trường Coloseum nằm cách xa dòng sông Tivoli vài km thì tại Warszawa, sân vận động quốc gia Warszawa tọa lạc ngay sát bờ sông Vistula, chỉ cách một con đường với bốn làn xe chạy. Ngăn đôi thủ đô Warszawa, con sông Vistula hiền hòa từng là nơi diễn ra một cuộc chiến dữ dội - Cuộc chiến sông Vistula hay vẫn còn gọi là cuộc chiến Warszawa - mà quân Nga đã thắng quân Đức ở cửa ngõ phía Đông trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Warszawa nói riêng, và Ba Lan nói chung, là một chiến trường đẫm máu trong quá khứ, không chỉ riêng ở Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Vương quốc Ba Lan một thời hưng thịnh vào cuối thế kỷ thứ 16 đã bị Nga, Áo và Phổ xâu xé, thậm chí xóa tên trên bản đồ. Ngày nay, khu vực quanh sân vận động quốc gia mới xây dựng lên vẫn còn rất nhiều ngôi nhà mang trên mình vết tích của chiến tranh, với những mảng tường bị bom đạn làm thủng lỗ chỗ.

Khi xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn, người Ba Lan vẫn không quên lưu lại những vết tích ấy, để thế hệ sau không bao giờ quên được sự khốc liệt của chiến tranh và quá khứ đẫm máu cũng như hiểu hơn giá trị của hòa bình. Sân vận động quốc gia Warszawa, mọc lên giữa những tàn tích của chiến tranh ấy, là biểu tượng của một Ba Lan đang phát triển mạnh mẽ trên con đường hội nhập.

Đông Hà (từ Warszawa)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm