(TT&VH) - Li Shuqi, một nông dân 61 tuổi ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc), khiến những người hàng xóm hết sức lo lắng khi ông dựng một trang trại nuôi… châu chấu. Trong ba năm qua, ông Li đã nuôi được khoảng hai triệu con châu chấu trong năm căn lều.
Mục đích nuôi châu chấu của ông là để bán cho các nhà hàng ở Bắc Kinh chế biến thành “đặc sản”. Ông Li đã thu hồi được số vốn 200.000 NDT (17.750 USD) và trong năm nay sẽ tiếp tục dựng năm căn lều nữa để mở rộng sản xuất.
Ông Li cho biết, nuôi châu chấu rất dễ, chỉ sau 75 ngày đã có thể đem bán, nhưng bắt châu chấu rất khó - cả nhà ông phải mất tám tiếng mới bắt được 220 kg châu chấu.
Mục đích nuôi châu chấu của ông là để bán cho các nhà hàng ở Bắc Kinh chế biến thành “đặc sản”. Ông Li đã thu hồi được số vốn 200.000 NDT (17.750 USD) và trong năm nay sẽ tiếp tục dựng năm căn lều nữa để mở rộng sản xuất.

Ông Li cho biết, nuôi châu chấu rất dễ, chỉ sau 75 ngày đã có thể đem bán, nhưng bắt châu chấu rất khó - cả nhà ông phải mất tám tiếng mới bắt được 220 kg châu chấu.
T.V