Lâm Chấn Huy: Từng thất bại vì quá giống Mr Đàm

27/07/2008 01:03 GMT+7 | Âm nhạc

Nổi lên với dòng nhạc thị trường, ca sĩ Lâm Chấn Huy còn được gọi là "ca sĩ điện thoại" vì tên tuổi gắn với rất nhiều ca khúc viết về tình yêu xoay quanh chiếc điện thoại: Sao lại nhắn nhầm máy anh, vì sao em khoá máy, anh chỉ dám nhá máy cho em... Giữa lúc khán giả đang bội thực ca nhạc, Lâm Chấn Huy đang tìm cách làm mới mình...

* Còn nhớ album gần đây nhất là "Tôi khóc cho em, ai khóc cho tôi", Huy đã "trình diễn" một show hình khá sexy, ở trần, để khuy quần rất... hững hờ, album sắp tới thì sao, vẫn sexy chứ?

Album sắp tới sẽ ra mắt vào giữa tháng 8 này, nhưng album này ra thì rất... đàng hoàng vì tôi chụp hình mặc áo vest, quần tây áo sơ mi, chứ không sexy nữa. Hồi chụp hình sexy đó, là khi tôi mới có chút tên, nên muốn tạo một sự ấn tượng với khán giả và mọi người biết đến mình chứ không có ý gì cả. Khi chụp hình, anh Lý Võ Phú Hưng nói người của em cũng được thì vạch ngực đi, vậy thì vạch thôi chứ không có ý đồ gì..

* Hình ảnh được xem là "tử tế" nhất của album vừa rồi là tấm hình Huy mặc áo đen, khoác một chiếc khăn màu trắng nhẹ lên vai, nhiều người nói, Huy có "hơi hướng" Mr Đàm?

Tôi cũng không hiểu nữa, nhưng đó cũng là tấm hình mà tôi thích, tình cờ một người bạn chụp khi đi quay hình ở Vũng Tàu. Thực tế, tôi đã từng bị ảnh hưởng ở anh Đàm khá nhiều và cũng đã học được ở anh ấy nhiều điều. Còn nói "hơi hướng" thì dòng nhạc của tôi và anh Hưng khác nhau nên khó có thể giống nhau lắm.

* Còn nhớ, những ngày đầu tiên Huy đi hát, Huy đã từng được coi là bản sao của Đàm Vĩnh Hưng?

Hồi đầu tiên, khi tôi vào Sài Gòn, hôm đó là ngày 28 Tết, tôi đi chợ hoa ở công viên 23.9, gặp anh Đàm, anh nhìn tôi hỏi "ô em đi đâu đấy?". Nghe anh Hưng hỏi, tôi mừng phát run, cứ lắp bắp dạ, em đi chợ hoa chơi. Anh Hưng lại bảo "Sao giống anh thế?", tôi nói tôi rất hâm mộ anh và xin số điện thoại của anh. Hôm đó tôi rất sung sướng vì được nói chuyện với thần tượng của mình. Tôi thích giọng anh Hưng, để tóc giống anh Hưng. Sau đó đi hát, một vài lần tôi cũng gặp anh Hưng ở sân khấu Trống Đồng, 126, anh Hưng luôn nói với tôi hãy cố lên, nếu có gì buồn, có gì khúc mắc sau mỗi buổi đi hát thì gọi cho anh.
 
Anh Hưng đã chỉ cho tôi nhiều điều. Một lần đi hát ở miền Tây, anh Hưng hát trước tôi, thường thì tâm lý mỗi khi ca sĩ lớn hát trước mình rất bị ảnh hưởng, tôi cũng run. Tôi nói MC không giới thiệu mình, bật nhạc bài "Nụ hôn và nước mắt" lên và đi ra sân khấu. Khán giả vỗ tay rần rần, tôi mừng quá. Hát xong, gặp anh Hưng, anh nói thấy khán giả như vậy nên phải đứng lại xem em hát, anh không ngờ được là em lên quá nhanh, mới ngày nào gặp em ở Trống Đồng mà hôm nay đã như vậy. Hai anh em từ đó đến giờ thỉnh thoảng vẫn liên lạc.

* Như vậy, trong âm nhạc Huy cũng chịu sự ảnh hưởng của thần tượng?

Tôi học được ở anh ấy cách xử lý bài hát, cách mở giọng. Nhưng mình học để tìm đường riêng. Mỗi ca khúc, mỗi người có cảm xúc riêng, tôi yêu người này, cảm xúc của tôi khác mà anh Hưng yêu người khác thì cảm xúc sẽ khác.

* Cho đến khi nào thì Huy từ bỏ "dung mạo" giống Đàm?

Khi tôi ký hợp đồng độc quyền với Mfaces, tôi đã được tư vấn khá nhiều, với lại tôi nghĩ mình đã chọn một dòng nhạc khác rồi thì cũng nên để kiểu tóc khác, để người ta nhận dạng ra mình, chính vì vậy mình mới có tên tuổi và đường đi riêng của mình như bây giờ. Album đầu tiên của tôi do bị giống anh Hưng quá nên mới thất bại. Khi tôi thay đổi hình ảnh, chọn dòng nhạc khác, tôi đã khác hẳn 180độ, bật hẳn lên.

* Huy được gọi là "ca sĩ điện thoại" vì các ca khúc xoay quanh chiếc điện thoại, album sắp tới có còn "trường ca" điện thoại nữa không?

Tôi đã thu âm một ca khúc có tên là "Máy hết pin", thậm chí đã quay rồi nhưng có lẽ album này tôi vẫn chưa tung ra vì cảm giác ca khúc này chưa được hài lòng.

* Các ca khúc Huy viết hoặc thể hiện đều bị coi là quá thị trường vì ca từ cực kỳ đơn giản như lời nói hàng ngày, sao Huy không "sang trọng" ca từ lên một chút?

Tôi thích những điều giản dị, dễ nghe và thật lòng. Tôi nghĩ, trong cuộc sống cũng vậy nếu không sống thật với bản chất của mình thì sẽ không bền, khi đi hát nếu hát không đúng với cảm xúc của mình sẽ nhanh chán. Những gì chân thật từ cuộc sống sẽ có sức sống của nó.

* Nhưng đơn giản quá sẽ bị giới chuyên môn "mắng nhiếc", Huy có tìm cách "né"?

Tôi thì thấy những từ ngữ đúng với thực tế của mình bên ngoài thì không có lý do gì mà không đưa lên cả. Trong thời âm nhạc bão hoà này, nhiều ca sĩ bỏ tiền ra để được... chửi, chuyện bé mà cứ làm phồng cho lớn để có tên tuổi đi hát.

* Vậy Huy có tìm cách để được... chửi?

Giờ tôi được như thế này rồi thì muốn thương nhiều hơn là chửi. Bây giờ là thế, không chịu khó lạ thì cũng bị quên mà không scandal thì cũng bị quên, tôi không biết cách tạo scandal.

* Trong các album của Huy từ đầu đến giờ luôn xuất hiện một cô người mẫu có nickname là Cào Cào, có thể giải thích mối quan hệ khăng khít này?

Đó chỉ là bạn chơi thân với tôi, rất hiểu ý nhau. Tôi bây giờ có cảm giác sợ yêu, lấy vợ thì chắc vẫn lấy rồi nhưng phải tìm ai thật sự hiểu thông cảm cho mình. Tìm người như thế khó lắm, người trong nghề lại càng khó hơn. Không hiểu sao mà mãi tôi vẫn chưa tìm được mẫu người hiểu mình. Có những lúc tôi nghĩ, bao người đang yêu quý mình thì tại sao mình lại phải dành tình cảm của mình cho một người mà không hiểu mình?!

Theo Mạc Vy
Thị trường Giao dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm