Lá thư con riêng của vợ gửi tới Ưng Hoàng Phúc: Tái hôn thành công là khi phụ nữ biết chọn đúng cha cho con mình

09/04/2023 19:49 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Có lẽ bất cứ ai đọc được những dòng ngắn ngủi này cũng nghẹn ngào xúc động. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng mà không phải đứa trẻ nào cũng may mắn nhận được khi bước vào gia đình thứ 2.

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà số mới nhất, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và cựu người mẫu Kim Cương chia sẻ về cuộc sống gia đình, mối quan hệ giữa nam ca sĩ và con riêng của vợ. Đến với nhau khi Kim Cương từng một lần đổ vỡ và đơn thân nuôi con khiến cô mang nhiều mặc cảm. Thế nhưng tình thương yêu chân thành của chồng dành cho con trai khiến cô xúc động hiểu ra mình đã chọn đúng người.

Tâm thư con riêng của vợ gửi ba dượng

Cặp đôi quen biết vào năm 2012. Đó cũng là khoảng thời gian cuộc đời Ưng Hoàng Phúc chạm đáy vì bệnh tật. Anh tâm sự bản thân luôn cảm thấy may mắn khi có vợ bên cạnh động viên, là "chiếc phao" duy nhất để anh bấu víu và cố gắng vực dậy.

Lá thư con riêng của vợ gửi tới Ưng Hoàng Phúc: Tái hôn thành công là khi phụ nữ biết chọn đúng cha cho con mình - Ảnh 2.

Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương trong chương trình Gõ cửa thăm nhà

"Trước khi quen nhau, anh Phúc đã tìm hiểu trên mạng và biết mình từng có con riêng. Thế nhưng anh không chê và vẫn muốn quen với mình thì chắc chắn anh thật lòng. Anh có những cử chỉ đối với con mình tuy đơn giản thôi nhưng rất tình cảm. Will (con riêng của Kim Cương) cảm thấy thích thú khi chơi với ba Phúc, từ từ sự gắn kết giữa hai người ngày càng sâu đậm hơn", Kim Cương chia sẻ.

Về phía Ưng Hoàng Phúc, anh nói rằng mình không có bí quyết đặc biệt nào để chiếm được tình cảm của con trai Kim Cương. Anh bộc bạch: "Mình nghĩ con của người mình yêu, sau này nếu là vợ mình thì cũng là con của mình nên chỉ làm theo trái tim thôi. Thời điểm đó Will chỉ mới 4 tuổi, còn rụt rè lắm. Mình chọn cách chơi với bé, tiếp xúc mỗi ngày một chút và bé dần có tình cảm, thương mình”.

Có lẽ vì thế mà Will dần trưởng thành cả về mặt tâm hồn và thể chất. Dù được ba mẹ nhận xét là ít nói, ít khi thể hiện tình cảm nhưng lần đầu tiên cậu bé 14 tuổi viết tâm thư gửi ba mẹ.

“Gửi ba Phúc, đây có lẽ là dòng cảm xúc đầu tiên con viết ra vì con cũng khó thể hiện cảm xúc của mình. Lần đầu tiên con gặp ba Phúc, con thấy ba rất hiền, gần gũi, dễ nói chuyện. Đặc biệt lúc con sai ba không la con. Con cảm thấy rất may mắn vì ba đã đến bên cuộc đời của con và không phân biệt con là con nuôi. Con yêu ba Phúc nhiều lắm!”.

Có lẽ bất cứ ai đọc được những dòng ngắn ngủi này cũng nghẹn ngào xúc động. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng mà không phải đứa trẻ nào cũng may mắn nhận được khi bước vào gia đình thứ 2. Và Kim Cương đã tiếp thêm sức mạnh cho những phụ nữ đã từng đổ vỡ, chông chênh giữa con dốc cuộc đời, đắn đo không biết mình nên bước tiếp hay ở vậy vì con.

Tái hôn thành công là khi phụ nữ biết chọn đúng cha cho con mình

Khác với phụ nữ kết hôn lần đầu, phụ nữ từng “bước hụt”, từng cho rằng mình thất bại trong hôn nhân có biết bao lo lắng, thậm chí là sợ hãi nếu kết hôn lần nữa. Ngay cả đến việc mở lòng đón nhận 1 người đàn ông mới bước vào cuộc đời họ sau những tổn thương, vấp ngã cũng trở nên khó khăn.

Những người phụ nữ bước ra khỏi "lâu đài" hôn nhân từng được dệt bằng "mộng vàng" sẽ luôn sử dụng cuộc hôn nhân trước đó làm tư liệu sống. Và họ sẽ đến với tình yêu bằng một tâm thế thoải mái, không kỳ vọng, không sôi nổi đậm sâu. Bởi họ hiểu, để đi đến hôn nhân lần nữa là tìm bố cho con chứ không phải chỉ là tìm chồng cho mình.

Có rất nhiều vụ bạo hành trẻ em đến đau lòng mà nguyên nhân chính là do bố/mẹ đẻ tiếp tay cho gì/dượng. Đó là khi người mẹ ấy chỉ nghĩ đến mục đích bản thân mà quên đi mất mình đã có “tệp đính kèm”. Và có những cái kết không thể cứu vãn chỉ vì thứ tình yêu, dục vọng ích kỉ mà con thì mất mạng, bố mẹ thì rơi vòng lao lý.

Tái hôn không phải điều gì ghê gớm. Lấy chồng lần nữa chỉ thất bại khi chúng ta không biết quá khứ mình đã sai gì hay vì sợ cô đơn ở hiện tại mà vội vàng tìm 1 bờ vai. Vấp ngã sẽ là những kinh nghiệm quý báu để bạn nhìn thấu đàn ông rõ hơn. Hãy dùng lý trí để quan sát những cử chỉ, tình cảm mà người đàn ông ấy dành cho con mình có thật lòng, có đáng tin hay không.

Nắng hôm qua không hong khô được áo của ngày hôm nay. Mưa của ngày hôm nay cũng chưa chắc đã làm ướt người bạn vào ngày mai. Hạnh phúc không phải đích đến mà là con đường chúng ta đang đi, là lựa chọn, là cảm nhận trên mỗi hành trình. Ưng Hoàng Phúc không phải là người đàn ông tử tế duy nhất, sẽ còn rất nhiều người tốt đang chờ phía trước, quan trọng bạn có biết cách chọn như Kim Cương hay không thôi!

VV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm