Lạ kỳ "thủ đô Văn hóa châu Âu" 2011

18/08/2011 13:48 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Turku (Phần Lan) là một trong 2 Thủ đô Văn hóa châu Âu năm 2011 (cùng với thành phố Tallinn, thủ đô Estonia). Các nhà chức trách của Turku đang tổ chức hàng loạt hoạt động nhằm tôn vinh thành phố của mình.

Cây cầu bắc ngang sông Aura trông thật nên thơ với những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc đung đưa trong gió. Bên dưới là con sông Aurajoki êm đềm chảy qua thành phố. Quanh bến sông, những con tàu chạy bằng hơi nước đi lại tấp nập và các nhà hàng nổi neo đậu chen chúc. Trên bờ sông trẻ con vui đùa ríu rít.

Cả một chuyến phà để phục vụ 1 cháu bé đi học

TP Turku - "Thủ đô văn hóa Châu Âu" năm 2011

Người hướng dẫn du lịch của thành phố Turku -  Anke Michler-Janhunen - cho biết mùa Hè này nhiều sự kiện được tổ chức khắp thành phố nhằm đưa nghệ thuật tới gần hơn với công chúng, chứ không chỉ đơn thuần lôi kéo họ đến các triển lãm. “Chúng tôi muốn tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật tuyệt vời thông qua các hoạt động nghệ thuật ngoài trời nhằm mang nụ cười đến cho mọi người” - Michler-Janhunen nói.

Nhiều chương trình hòa nhạc ngoài trời, các cuộc đua thuyền và các dự án nghệ thuật trên quần đảo Sea với 20.000 hòn đảo lớn nhỏ. Mùa Hè, nhiều người thấy hạnh phúc khi được “thoát” khỏi cuộc sống ồn ào trong thành phố, tới “xả hơi” trong những túp lều gỗ không hề có điện, nước trên những hòn đảo này.

Trên đảo Uto, cực nam của quần đảo Sea, có một cộng đồng chỉ có 40 người dân sinh sống. Nghệ sĩ Nam Mỹ Alfredo Jarr từng tới đây nhiều lần và ông đã có một ấn tượng rất đẹp về hòn đảo này. Một hôm, ông muốn trở về thành phố Turku nhưng chỉ có một chuyến phà rời bến vào 5h45’. Ông hỏi người lái phà tại sao lại rời bến vào cái giờ bất thường như vậy. Ông được trả lời, đó là giờ đưa một đứa trẻ tới trường học. Jarr đã hết sức kinh ngạc khi biết được người dân địa phương chuẩn bị cả một chiếc phà vào sáng sớm như vậy chỉ để đưa một đứa trẻ tới trường.

Nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần cộng đồng mạnh mẽ của người dân nơi đây, Jarr đã đề nghị giới trí thức và nghệ sĩ Phần Lan viết thư cho đứa trẻ và những bức thư đó hiện được trưng bày trên những tấm biển lớn dọc các tuyến đường tàu trên khắp quần đảo như tác phẩm nghệ thuật.

Đưa cái Đẹp vào cuộc sống của người dân

Phần Lan là đất nước hòa hợp. Nhưng vài năm trở lại đây thành phố Turku đã mất đi sự ổn định vốn có. Nhiều xưởng đóng tàu từng tạo công ăn việc làm cho người dân trong thành phố, giờ không còn hoạt động sôi nổi như trước và tỷ lệ thất nghiệp ngày càng gia tăng. Tháng 10/2010, 16.000 nhân công đã bị buộc thôi việc sau khi hạ thủy con tàu lớn cuối cùng được sản xuất tại đây.

Tàu bè ra vào tấp nập tại bến cảng của Turku

Trong bối cảnh đó, các nhà chức trách thành phố muốn đưa thêm nhiều cái đẹp vào cuộc sống của người dân. Nhiều hoạt động văn hóa đa dạng được tổ chức nhằm thúc đẩy niềm tự hào của người dân thành phố, như triển lãm mang chủ đề về các vụ hỏa hoạn để qua đó nêu bật tinh thần kiên cường của người dân khi phải đối diện với những đám cháy đã phá hủy thành phố trong nhiều thế kỷ.

Mùa Hè này, du khách tới quần đảo còn được thưởng thức những hoạt động nghệ thuật lạ thường. Một trong số đó là bộ phim do Oliver Kochta-Kalleinen sản xuất cùng một số người dân trên đảo. Bộ phim mô tả về quần đảo Sea trong tương lai: là thiên đường dành cho những người hưu trí và là điểm đầu tư của người Trung Quốc. Nhưng theo Kochta-Kalleinen, thì bộ phim này thực sự không phải là chuyện của tương lai mà chính là những mối quan tâm của người dân hiện nay.  

                ***

Các dự án gắn với danh hiệu Thủ đô Văn hóa châu Âu đang thu hút sự quan tâm của người dân thành phố Turku. Nhưng liệu những dự án đó có làm tăng niềm tin của công chúng và góp phần tạo công ăn việc làm mới cho họ hay không thì vẫn còn còn phải chờ xem.

Turku là một thành phố ở Tây Nam Phần Lan, tại cửa sông Aurajoki. Đây là thành phố cổ nhất Phần Lan và lớn thứ 5 tại quốc gia này. Bến cảng của thành phố có 4 cửa vào được tàu phá băng tạo thành lối đi cho tàu vào mùa Đông. Thành phố có đại giáo đường được xây năm 1258 và đã bị hỏa hoạn thiêu rụi năm 1827. Ở đây có trường đại học cổ nhất quốc gia, được lập năm 1640. Thành phố này đã được vua Thụy Điển Eric IX lập năm 1157 và là thủ đô của Phần Lan cho đến năm 1812, sau đó thủ đô đã được dời đến Helsinki.

Hiện nay Turku là một trong những thành phố hàng đầu về công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và truyền thông của Phần Lan.


Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm