29/12/2025 09:32 GMT+7 | Thể thao
Nick Kyrgios đã giành chiến thắng khá dễ dàng trước Aryna Sabalenka trong trận đấu mang tên “Battle of the Sexes” (trận chiến giới tính), sự kiện gây nhiều tranh cãi không chỉ vì luật thi đấu được chỉnh sửa mà còn bởi hàng loạt sự cố kỹ thuật trong quá trình phát sóng của BBC.
Tại Coca-Cola Arena (Dubai), tay vợt người Australia, 30 tuổi, đánh bại tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka với tỷ số 6-3, 6-3. Đây là trận đấu đơn đầu tiên của Kyrgios kể từ giữa tháng 3, thời điểm anh phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.
Trong suốt trận đấu, BBC buộc phải đưa ra lời xin lỗi công khai khi tín hiệu truyền hình liên tục gặp trục trặc. Hình ảnh bị giật, rung mạnh trước khi mất hoàn toàn, khiến đài truyền hình này phải hiển thị thông báo xin lỗi ngay trên màn hình. Các vấn đề kỹ thuật không chỉ xảy ra ở set đầu mà còn kéo dài sang set hai.
Bên cạnh sự cố phát sóng, trận đấu cũng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ. Nhiều khán giả gọi đây là màn so tài “lố bịch”, “vô nghĩa” do những điều chỉnh luật thi đấu gây tranh cãi.
Theo đó, trận đấu giữa Sabalenka và Kyrgios được tổ chức với các quy định đặc biệt: mỗi tay vợt chỉ được giao bóng một lần mỗi điểm, trong khi phần sân của Sabalenka bị thu hẹp khoảng 9% so với Kyrgios. Ban tổ chức cho biết dữ liệu từ công ty Evolve - đơn vị nghiên cứu chuyển động, cho thấy phụ nữ di chuyển chậm hơn nam giới khoảng 9%, nên kích thước sân của Sabalenka được điều chỉnh tương ứng. Quy định chỉ cho giao bóng một lần được áp dụng nhằm hạn chế sức mạnh cú giao bóng vốn là vũ khí lợi hại của Kyrgios.

Nick Kyrgios đã giành chiến thắng khá dễ dàng trước Aryna Sabalenka trong trận đấu mang tên “Battle of the Sexes”.
Tuy nhiên, những lý giải này không thuyết phục được công chúng. Một khán giả bình luận: “Tại sao lại tổ chức trận đấu này? Vì sao sân của Sabalenka lại nhỏ hơn? Đây đâu phải là một cuộc đối đầu công bằng. Trông thật nực cười". Một người khác viết: “Đây không phải là sân chơi bình đẳng khi tay vợt nữ phải thi đấu trên sân nhỏ hơn. Vậy thì sao còn gọi là Battle of the Sexes?".
Một ý kiến gay gắt hơn cho rằng: “Đúng như dự đoán, trận #battleofthesexes này là một trò hề. Tôi thực sự thấy xấu hổ thay cho ê-kíp bình luận của BBC khi họ cố gắng làm cho nó trông như một trận đấu nghiêm túc và hấp dẫn".
Một khán giả khác chia sẻ: “Tôi định xem trận #battleofthesexes nhưng đã tắt TV. Muốn là một cuộc so tài đúng nghĩa thì phải chơi theo luật thông thường, không phải thu hẹp sân của tay vợt nữ đi 9%. Thật lãng phí thời gian. Dù sao thì chắc khoản thù lao cũng đủ hấp dẫn…”.
Dù vậy, sau trận đấu, Kyrgios vẫn dành nhiều lời khen cho Sabalenka. Tay vợt người Australia cho biết: "Đó là một trận đấu thực sự khó khăn. Cô ấy là một đối thủ đáng gờm và là một nhà vô địch tuyệt vời. Tôi không biết mình nên kỳ vọng điều gì, và dù vai trò của tôi là gì, đây vẫn là cơ hội để được trở lại sân đấu". Kyrgios thừa nhận Sabalenka gây áp lực lớn: "Cô ấy bẻ game giao bóng của tôi nhiều lần, liên tục dồn ép và tung ra những cú đánh xuất sắc. Tôi rất muốn được đấu với cô ấy thêm lần nữa. Thực sự đây là một cuộc chiến căng thẳng. Tôi cũng không coi mình là nhà vô địch tối nay. Tôi nghĩ đây là một bước tiến tích cực cho quần vợt".
Về phía Sabalenka, tay vợt người Belarus cũng tỏ ra hài lòng dù thất bại và để ngỏ khả năng tái đấu. Cô nói: "Tôi cảm thấy rất tốt và nghĩ rằng mình đã chiến đấu hết mình. Anh ấy gặp khó khăn, có lúc rất căng cứng và tôi vui khi thấy một tay vợt nam cũng bị áp lực và để tôi giành điểm trên game giao bóng của mình".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất