Ký ức mùa trung thu rước đèn phá cỗ của thế hệ 8x, Gen Z ngày nay chẳng còn mặn mà

30/08/2023 16:34 GMT+7 | GenZ

Ký ức mùa trung thu rước đèn phá cỗ của thế hệ 8x, Gen Z ngày nay chẳng còn mặn mà

Trước đây cứ mỗi dịp trung thu trẻ con người lớn lại háo hức mua đèn ông sao, cùng trông trăng phá cỗ. Ký ức đó khiến thế hệ 8x nhớ mãi nhưng với Gen Z hiện nay lại là một thứ xa vời.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là sẽ tới Tết trung thu (Tết thiếu nhi), đây là dịp được trẻ con mong chờ nhất trong năm. Vào dịp này nhà nhà sẽ quây quần bên nhau cùng thưởng thức những chiếc bánh trung thu truyền thống. Trẻ con được rước đèn, phá cỗ, múa hát, đóng kịch các tiểu phẩm chị Hằng, chú cuội. Nhưng với nhịp sống hối hả hiện tại Trung thu không còn là thứ gì đó mà giới trẻ quá mong đợi.

Ký ức mùa trung thu rước đèn phá cỗ của thế hệ 8x, Gen Z ngày nay chẳng còn mặn mà - Ảnh 1.

Tết Trung thu là dịp từng được trẻ em mong chờ nhất trong năm. (Ảnh: Dân trí)

Ký ức mùa thu một thời được rước đèn, phá cỗ

Nếu là thế hệ 8x hoặc cuối 9x chắc chắn vẫn không thể quên ký ức một thời vào dịp rằm tháng 8 âm lịch. Tôi còn nhớ ngày ấy, cách trung cả tháng trời ở chợ đã bày bán đủ các loại đèn ông sao, đèn lồng rồi mặt nạ các nhân vật. Mỗi dịp được đi chợ cùng bà và mẹ tôi lại háo hức đòi mua. Thế rồi ở lớp các cô giáo cũng cho tập luyện tiết mục văn nghệ, tôi còn được đóng vai chị Hằng phát quà cho các bạn.

Ký ức mùa trung thu rước đèn phá cỗ của thế hệ 8x, Gen Z ngày nay chẳng còn mặn mà - Ảnh 2.

Ai nấy đều háo hức với những chiếc đèn ông sao, đèn lồng được ông bà bố mẹ mua cho. (Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết)

Vào đúng ngày Trung thu mỗi gia đình đều sắm cho mình ít nhất 1 cặp bánh dẻo, bánh nướng. Sau đó ai nấy đều tất bật bày mâm hoa quả, bánh kẹo. Đặc biệt loại quả không thể thiếu chính là quả bưởi, thường được làm thành hình chú chó lông xù rất đẹp. Ngoài ra dịp Trung thu tháng 8 cũng là nơi nhiều địa phương trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc. Cứ bạn nào được giấy khen sẽ mang ra nhà văn hóa thôn nhận thưởng. 

Ký ức mùa trung thu rước đèn phá cỗ của thế hệ 8x, Gen Z ngày nay chẳng còn mặn mà - Ảnh 3.

Những chiếc đèn tự chế cũng được các bạn nhỏ cực kỳ yêu thích. (Ảnh: Saostar)

Ở sân kho các bà các cô sẽ cho những cháu nhỏ ngồi thành từng hàng ghế dài rồi phát cho mỗi bạn một túi quà bánh. Sau các tiết mục văn nghệ chị Hằng và chú Cuội sẽ đọc tên các bạn được giấy khen lên nhận thưởng. Dù chỉ là vài quyển sách hay 20.000 - 50.000 đồng nhưng lũ trẻ đều rất vui vì thành tích của mình đã được công nhận. Cuối cùng là tiết mục phá cỗ, rước đèn, trẻ con sẽ đi thành từng hàng cùng nhau cầm đèn ông sao, đèn lồng rồi hát vang ca khúc Rước đèn ông sao. Cũng có gia đình được bố mẹ hay anh chị làm cho những chiếc đèn bằng vỏ lon hay vỏ bưởi vô cùng độc đáo. 

Ký ức mùa trung thu rước đèn phá cỗ của thế hệ 8x, Gen Z ngày nay chẳng còn mặn mà - Ảnh 4.

Khung cảnh rước đèn dưới ánh trắng ngày xưa là một kỷ niệm khó quên của thế hệ 8x. (Ảnh: Ngọc Thiện)

Gen Z ngày nay chẳng còn mặn mà với Trung thu

Nếu như trước kia với thế hệ 8x, Trung thu là Tết đoàn viên, ai cũng háo hức chờ đợi thì với giới trẻ ngày nay Trung thu cũng chỉ là ngày bình thường. Nhiều người còn chẳng mặn mà với bánh dẻo, bánh nướng như trước kia. Có chăng giới trẻ sẽ lên các con phố đi bộ chơi hay phố Hàng Mã chụp những bộ ảnh với đèn lồng. Các tiết mục về trung thu như rước đèn, múa lân cũng không còn rầm rộ như trước. Hiện tại, một số gia đình ở gần nhau thường góp tiền tổ chức ăn uống. Hoặc họ sẽ thuê thêm 2 MC về làm chú Cuội, chị Hằng tổ chức cho trẻ con.

Ký ức mùa trung thu rước đèn phá cỗ của thế hệ 8x, Gen Z ngày nay chẳng còn mặn mà - Ảnh 5.

Trung thu hiện nay được trang hoàng lộng lẫy nhưng lại chẳng còn không khí xưa. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tuy nhiên, hình ảnh chú Cuội, chị Hằng xuất hiện một cách “bất thình lình” như treo lơ lửng trên không, thả hình nộm từ trên tầng xuống khiến không ít đứa trẻ giật mình. Ngày nay cũng chẳng còn ai háo hức làm mâm hoa quả, bánh kẹo để trông trăng. Hình ảnh cả nhà quây quần bóc bưởi, tẽ từng múi bưởi, đánh xù làm chú cún cũng không còn nữa. Điều đó khiến nhiều độc giả cảm thấy tiếc nuối.

Ký ức mùa trung thu rước đèn phá cỗ của thế hệ 8x, Gen Z ngày nay chẳng còn mặn mà - Ảnh 6.

Hiện nay các bạn trẻ chỉ hào hứng đi chụp ảnh sống ảo phục vụ Trung thu chứ không hào hứng chờ rước đèn như trước. (Ảnh: We25)

Trẻ con hiện tại chỉ có thể xem các hoạt động rước đèn, trông trăng trên tivi chứ ít còn cảnh cả lũ hơn chục đứa trong xóm rủ nhau đi rước đèn. Những chiếc đèn lồng tự chế từ vỏ lon là một điều gì đó rất xa lạ với giới trẻ hiện nay. Chị Kiều Oanh (27 tuổi, Hà Nội) là mẹ của một bạn nhỏ 4 tuổi cho hay: 

“Trung thu hiện nay không còn được vui như ngày xưa nên mình cũng thấy tiếc cho con. Trước tụi mình được đi rước đèn, phá cỗ chứ giờ tụi nhỏ chỉ ru rú trong nhà xem điện thoại ipad. Ngày Trung thu thì vợ chồng mình sẽ dẫn con lên phố chơi một chút nhưng chủ yếu toàn người là người chen chúc nhau. Chen chúc chán chê rồi thì cả nhà đưa nhau đi ăn rồi lại về thôi. Vậy là hết một ngày Trung thu rồi.”

Ký ức mùa trung thu rước đèn phá cỗ của thế hệ 8x, Gen Z ngày nay chẳng còn mặn mà - Ảnh 7.

Khung cảnh Trung thu đông đúc, người người chen chúc nhau đã quá quen thuộc hiện nay. (Ảnh: Infonet)

Vậy mới thấy, đôi khi xã hội ngày càng hiện đại thì những giá trị truyền thống lại chỉ còn là kỷ niệm. Dù người ta muốn quay trở lại cũng khó để thực hiện. Chắc chắn các bậc phụ huynh hiện nay cũng muốn con em mình biết về những dấu ấn ngày xưa, không chỉ trung thu mà còn nhiều dịp lễ tết cổ truyền đặc biệt khác. Tuy vậy, các bậc phụ huynh vẫn có thể tái hiện và gợi nhắc cho con em của mình về những ký ức tuyệt vời này.

Ký ức mùa trung thu rước đèn phá cỗ của thế hệ 8x, Gen Z ngày nay chẳng còn mặn mà - Ảnh 8.

Những ký ức tuổi thơ về Trung thu luôn khiến người ta xao xuyến. (Ảnh: Trí thức trẻ)


Nhật Lệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm