Kỷ lục gia Quang Đạt “hành trình theo chân Bác”

19/05/2011 10:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng nay 19/5 tại làng Sen quê Bác, kỷ lục gia Quang Đạt sẽ khởi hành xuyên Việt “theo chân Bác”. Trong hành trình này, Quang Đạt sẽ mang theo một tượng bán thân của Bác (cao 60cm, nặng 70kg).

Hôm qua 18/5, Quang Đạt cho biết, ông đã làm việc với tỉnh Nghệ An và được lãnh đạo tỉnh rất ủng hộ hành trình này của ông. Sở VH,TT&DL Nghệ An sẽ có một xe hoa để tiễn đưa tượng Bác từ làng Sen cùng Quang Đạt vào Nam. Sáng nay 19/5, sau khi dâng hương tại nhà Bác ở làng Sen, kỷ lục gia Quang Đạt sẽ đi về hướng Nam theo hành trình mà xưa kia Bác đã từng đi qua.

Từ Nghệ An vào Bến Nhà Rồng

Kỷ lục gia Quang Đạt

Phương tiện để Quang Đạt làm cuộc “hành trình theo chân Bác” là một xe Vespa màu trắng. Trên xe vẽ hình làng Sen quê Bác, trường Quốc học Huế, trường Dục Thanh, Bến Nhà Rồng và Nhà lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc. Những hình vẽ trên xe thể hiện lộ trình mà Quang Đạt sẽ dừng chân ở các nơi từng gắn bó với cuộc đời hoạt động của Bác Hồ. Theo đó, Quang Đạt và tượng Bác sẽ dừng chân ở Huế (nơi Bác từng học tập), Phan Thiết (nơi Bác từng dạy học ở trường Dục Thanh), TP.HCM (nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng) và Đồng Tháp (nơi có Nhà lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Người).

Tại Đồng Tháp, Quang Đạt sẽ tặng lại tượng Bác Hồ cho Nhà lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc. Bức tượng Bác được Quang Đạt đặt nghệ nhân Hoàng Mẫn ở Đà Nẵng tạc bằng đá Non Nước nguyên khối. Sau khi dâng hương ở Nhà lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, Quang Đạt sẽ trở về TP.HCM dừng chân tại Bến Nhà Rồng. Nếu đúng lịch trình, chuyến “hành trình theo chân Bác” của Quang Đạt sẽ kết thúc tại Bến Nhà Rồng đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Quang Đạt cho biết, sở dĩ ông chọn “hành trình theo chân Bác” như trên vì muốn ôn lại cuộc đời hoạt động của Người theo chiều dài đất nước. Hỏi Quang Đạt có phải anh muốn lập kỷ lục mới khi thực hiện chuyến đi này không? Quang Đạt nói: “Tôi thực hiện vì tình cảm yêu thương dành cho Bác và vì năm nay kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước và 121 năm ngày sinh Bác nên muốn làm một việc gì đó để kỷ niệm”. Trên trán của mình, Quang Đạt đã xăm hình chân dung Bác Hồ như một sự kính ngưỡng trang trọng.

Hành trình theo chân Bác của kỷ lục gia Quang Đạt hoàn toàn tự phát do ý nguyện cá nhân của ông. Quang Đạt đã không nhận một đồng tài trợ nào cho chuyến đi này. Để có kinh phí cho chuyến đi này, Quang Đạt đã đi vay 10 triệu đồng. Ông cho biết, trên đường đi có rất nhiều bạn bè, người quen sẵn sàng làm mạnh thường quân cho ông. Tất cả sự giúp đỡ của mạnh thường quân, Quang Đạt sẽ ghi vào sổ vàng và chi tiêu rất tiết kiệm. Đến Đồng Tháp, tất cả số tiền còn lại sẽ tặng hết cho quỹ khuyến học của tỉnh này.

Kỷ lục gia của lòng nhiệt thành

Đêm thơ nhạc Hành trình theo chân Bác

Lúc 20h tối nay 19/5, kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nhà hát TP.HCM sẽ diễn ra đêm thơ nhạc Hành trình theo chân Bác do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức.

Nhà phê bình Lê Quang Trang, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cho biết: “Đêm thơ nhạc sẽ trình bày các bài thơ, bài hát hay nhất về Bác của các nhà thơ: Tố Hữu, Chế Lan Viên, Viễn Phương, Thu Bồn, Việt Phương... và của các nhạc sĩ: Cao Việt Bách, Trần Kiết Tường, Hoàng Hiệp... Đêm thơ nhạc sẽ ôn lại cuộc đời hoạt động của Người và đây cũng là dịp Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhắc đến Quang Đạt nhiều người nhớ đến ông như một nhà sưu tập chữ ký nhiệt thành và hiện giữ nhiều kỷ lục Việt Nam. Trước đây, ông có chiếc xe Lambretta với 499 chữ ký của người nổi tiếng. Đặc biệt là chữ ký của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các nghệ sĩ hiện đã quá cố như: nhà văn Sơn Nam, đạo diễn Hồng Sến... Quang Đạt còn là chủ nhân của cây bút khổng lồ với 99 chữ ký của các nhà báo ở TP.HCM.

Năm ngoái, kỷ niệm ngày phát động chương trình Vì an toàn giao thông, Quang Đạt đã thực hiện đi xuyên Việt từ Cà Mau đến Hà Nội để xin chữ ký của khoảng 2.000 cảnh sát giao thông, chữ ký chi chít trên một xe Vespa và trên 32 nón bảo hiểm. Sau chuyến đi ấy, Quang Đạt kết luận: “Từ Quảng Trị trở ra Hà Nội, người tham gia giao thông khi đi xe gắn máy ít chịu đội nón bảo hiểm. Tại Thanh Hóa, những người bạn ở đây cùng tôi đi diễu hành vận động an toàn giao thông đều không mang theo nón bảo hiểm. Tôi phải nói, tất cả mới chịu về nhà lấy nón để tham gia diễu hành”.

Quang Đạt quê ở tỉnh Bình Thuận, ông đang xây dựng một bảo tàng về ngành điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, vì chỉ có lòng nhiệt thành chứ tiền bạc thì rất ít, nên bảo tàng của ông ở huyện Hàm Tân, Bình Thuận đến nay vẫn cứ “ì à ì ạch”, có tiền đến đâu thì xây đến đó. Ông đã bán chiếc xe có 499 chữ ký của người nổi tiếng cũng vì muốn có tiền để xây dựng bảo tàng này. Tuy nhiên, người mua chiếc xe của ông chỉ trả một phần tiền rồi xù phần còn lại. Đến nay, chiếc xe này của Quang Đạt bị người xù tiền kia đem tặng cho nơi khác. Xem ra việc đòi nợ của ông là vô cùng gian nan. Tuy nhiên, không vì vậy mà lòng nhiệt thành của kỷ lục gia này giảm sút, mà chuyến “hành trình theo chân Bác” lần này là một chứng minh.

Trạc Tuyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm