Kỳ lạ V-League…

29/07/2022 05:59 GMT+7 | V-League

Thật kỳ lạ, V-League vắt qua tuổi 22, mà cuộc đua suất trụ hạng còn mãnh liệt hơn đua đến chức vô địch.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Đà Nẵng vs Nam Định, V-League 2022 (17h00, 29/7)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Đà Nẵng vs Nam Định, V-League 2022 (17h00, 29/7)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Đà Nẵng vs Nam Định, V-League 2022 (17h00, 29/7). Xem bóng đá trực tiếp Đà Nẵng vs Nam Định. VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay.

Trong khoảng 10 năm gần nhất, khi VPF đứng ra nhận thầu hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, các trọng tài ngoại được thuê đều là điều hành các trận chung kết ngược thay vì cuộc chiến cho chức vô địch. Điều đó cho thấy, các trận đấu ở đáy bảng xếp hạng quan trọng đến đâu.

Hơn 20 năm qua, các nhà vô địch V-League quanh đi quẩn lại chỉ có HAGL, Long An, Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng. Số còn lại như SLNA hay Cảng Sài Gòn (cũ) hoặc Quảng Nam, Viettel, cũng chỉ là năm thì mười hoạ mà thôi. Trận đấu giữa SLNA và Hà Nội vòng đấu này, về lý thuyết là rất căng thẳng, nhưng trên thực tế, Hà Nội sẽ lại thắng dễ cho mà xem. Thật không đáng lưu tâm.

Khi “Gạch” đã xuôi về giải hạng Nhất, “Gỗ” trong gần 20 năm qua chưa tìm lại được đỉnh vinh quang, cuộc chơi ở V-League gần như là chuyện riêng của “gia đình T&T” và phần còn lại. Mà phần còn lại còn được mấy tay?!

Hải Phòng và Thanh Hóa đã tiệm cận chức vô địch, nhưng các đội bóng này không mang trong mình hình bóng quân vương. Đó là lý do họ rớt lại ở những vòng đấu cuối cùng. Đường dài thử sức ngựa.

Trở lại với vấn đề chúng ta đặt ra ở đầu bài viết, rằng cuộc chiến giành suất trụ hạng bao giờ cũng gay cấn hơn, là vì sao?! Tài trợ và tài chính là yếu tố then chốt.

Trụ lại, nghĩa là còn có thể giữ được nguồn lực từ ngân sách, nhà tài trợ và quảng cáo và CĐV, rớt có nghĩa là mất tất cả. Hãy so V-League với giải hạng Nhất QG, hạng Nhất với hạng Nhì mà xem. Các đội bóng rớt hạng, dễ trôi về thời kỳ “đồ đá”, thậm chí còn tệ hơn cả bóng đá bao cấp.

Chú thích ảnh
Sài Gòn FC phải cần tới rất nhiều may mắn mới có hy vọng trụ hạng thành công ở mùa bóng năm nay. Ảnh: VPF

Vì suất trụ hạng, mà Nam Định đã được bơm rất nhiều tiền để sắm tinh binh. Việc lãnh đạo Nam Định sẵn sàng trả 3 tỷ/mùa cho một hậu vệ tuyển thủ QG chứng tỏ tiềm lực tài chính của họ. Về lý mà nói, so với TP.HCM và CLB Sài Gòn, Nam Định không chỉ trội hơn về điểm số, mà còn lợi thế về ngân khố. Theo phân tích của giới chuyên môn, Nam Định sẽ ở lại và suất trụ hạng là chuyện riêng của bóng đá Sài thành.

Cuối tuần này, trong khi Sài Gòn FC hành quân ra Hà Tĩnh gặp ca khó, thì CLB TP.HCM đón tiếp Hải Phòng tại Thống Nhất. Không nói ra, ai cũng biết trận đấu nào dễ đá hơn trận đấu nào. Nhiều khả năng CLB TP.HCM sẽ có trọn 3 điểm, bất kể Hải Phòng đã và đang bay cao ở giai đoạn đầu V-League 2022.

Còn Sài Gòn FC sẽ lại thất bát trước Hà Tĩnh. Trận đấu với Nam Định mới đây, bất kể chơi hơn người suốt 60 phút thi đấu chính, Sài Gòn FC cũng không thể lật ngược tình thế mà giữ lại 3 điểm tuyệt đối. Họ không thắng được chính mình.

“Chuột chạy cùng sào” là câu thành ngữ mà người xưa để lại. Nhưng ngay cả cần sự phản kháng khi bị dồn đến chân tường hay cùng sào, thì vẫn phải có lực mới mong thành. Đằng này, 2 CLB của TP.HCM vừa yếu lại vừa thiếu, quân đa mà không tinh. HLV trưởng của CLB TP.HCM, ông Trần Minh Chiến, đã phải đăng đàn trên mạng xã hội Facebook, rằng làm ơn đừng can thiệp quá sâu vào chuyện chuyên môn của BHL, hẳn đã rõ. Ai can thiệp và can thiệp từ đâu?!

Trong khi đó, HLV Phùng Thanh Phương cũng đã quyết định cột mình vào con tàu đang đắm. Hoan hô các người thầy đích thực, họ và đội bóng, chính là cần được đứng cạnh nhất lúc này!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm