Kuwait – Việt Nam: Sức mỏi khó thắng sức nhàn

12/10/2010 09:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Phải di chuyển một quãng đường rất dài chỉ trong vòng 4 ngày và gần như không có thời gian nghỉ hồi phục sau trận đấu với Ấn Độ, thể lực có thể sẽ là trở ngại khiến cho ĐTVN không thể trình diễn phong độ tốt nhất trong cuộc chạm trán tối nay.

Sau khi ĐTVN đặt chân tới Kuwait City, ngay trong buổi tập đầu tiên, HLV Calisto một lần nữa phân tích lại những khiếm khuyết mà các tuyển thủ đã để lộ ra ở trận thua Ấn Độ, chẳng hạn như tinh thần thi đấu không tốt, quá chậm khi chuyển từ thế trận phòng thủ sang tổ chức tấn công, các hậu vệ bọc lót cho nhau chưa tốt, đặc biệt là cặp trung vệ, các tiền vệ cánh thiếu những cú đột phá vào trung lộ và sút bóng quá ít…Không những thế, HLV Calisto còn nêu đích danh một số cầu thủ đã chơi không tốt trong trận thua Ấn Độ cùng những nhận xét rất chi tiết.


Trên cơ sở đó, HLV Calisto yêu cầu các cầu thủ thực hiện bài tập với nội dung chính là những tình huống đã mắc lỗi ở trận đấu cách đây 4 ngày. Ông dừng lại ở từng pha bóng mắc lỗi, phân tích kỹ lưỡng rồi cho các cầu thủ làm lại từ chậm đến nhanh.


Đấy là phong cách làm việc mà các học trò thân thiết với HLV Calisto đã quá quen thuộc từ hơn 2 năm qua, và có vẻ như cũng hiểu được không nên làm ông thầy của mình phật lòng ở thời điểm này nên các cầu thủ đã thực hiện khá tốt, không để HLV Calisto quát mắng quá nhiều lần.



Minh Phương và đồng đội liệu sẽ có cơ hội ăn mừng như thế này trước Kuwait?

Hơn 1 năm trước, cũng tại Kuwait City, ĐTVN với “siêu nhân” Đinh Hoàng La trong khung gỗ đã từ chối mọi nỗ lực tấn công của chủ nhà Kuwait, rồi bất thình lình tung ra nhát kiếm quyết định do Trọng Hoàng thực hiện, mang lại chiến thắng 1-0 khá bất ngờ cho những vị khách.

Lần này, không còn Đinh Hoàng La trong khung gỗ, và hàng thủ ĐTVN lại liên tiếp để lộ những dấu hiệu xộc xệch ở 4 trận đấu gần đây, hẳn là HLV Calisto sẽ có nhiều điều phải suy nghĩ. Sau hàng loạt sai sót mắc phải, có thể Phước Tứ sẽ phải nhường suất đá cặp trung vệ với Như Thành cho Huy Hoàng, để bộ đôi hậu vệ thép “Trời sinh” này tái hợp cùng nhau. Còn Văn Trương, dù đã chơi rất tồi ở trận thua Ấn Độ, nhưng đẳng cấp của Trương là điều không thể nghi ngờ, nên nếu HLV Calisto có tiếp tục sử dụng Văn Trương ở trận này cũng không phải là quá bất ngờ, chỉ là việc Văn Trương sẽ vào sân từ ghế dự bị hay đá chính mà thôi.


Kuwait vừa thảm bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Bahrain trong trận đấu diễn ra vào ngày 8/10/2010, nhưng sẽ là sai lầm nếu như đánh giá thấp năng lực của đội chủ nhà. Kuwait vừa đoạt chức vô địch giải bóng đá Tây Á 2010 sau khi hạ bệ ông lớn Iran, và đội bóng do HLV Goran Tufegdzic đang hướng tới Gulf Cup sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 ở Yemen, nên chắc chắn Kuwait sẽ có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận này, nhất là khi Kuwait rất muốn phục thù cho thất bại năm ngoái và cả trận thua của U23 Kuwait trước ĐTVN tại Cúp 1.000 năm Thăng Long.


Do phải tốn rất nhiều sức do việc di chuyển và hiếm khi nào phải đá liên tiếp 2 trận trên sân khách ở những địa điểm rất xa nhau trong vòng có 4 ngày, nên trong 2 buổi tập vừa qua tại Kuwait City, các cầu thủ ĐTVN lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi và đây sẽ là một thách thức lớn dành cho thầy trò HLV Calisto, bởi khi đôi chân không còn nghe theo cái đầu thì những sơ đồ hay chiến thuật gì thì cũng “chữ thầy trả thầy” hết mà thôi. Hy vọng là ĐTVN sẽ không rơi vào hoàn cảnh đó.


Dự đoán: 1-1

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm