ĐTVN thảm bại 1-3 trước Ấn Độ: Được và mất

11/10/2010 11:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Thất bại 1-3 vừa rồi trước Ấn Độ không phải là một điều vui với ĐTVN, nhưng khía cạnh tích cực của trận thua này là nó sẽ giúp các tuyển thủ sẽ nhìn nhận lại vị trí hiện tại của mình, để từ đó không còn ra sân với tâm lý lơi lỏng như những trận đấu vừa qua.

Rất dễ nhận thấy rằng hầu hết các vị trí ở ĐTVN đều không duy trì được sự khao khát và hưng phấn như cách đây 2 năm, hoặc cũng có thể là tình trạng thể lực của họ chưa đạt tới mức có thể chơi với 100%  phong độ trong suốt cả trận, nhưng cũng khó có thể thúc bách các cựu binh phải cố gắng thể hiện trong mọi trận đấu, khi mà tất cả đều biết rằng danh sách ĐTVN tham dự AFF Suzuki Cup 2010 phần lớn sẽ vẫn là những cái tên quen thuộc.


Thất bại trước Ấn Độ giúp ĐTVN đánh giá chính xác về bản thân

Trong hoàn cảnh như vậy, một thất bại “gây sốc” trước đối thủ kiểu như Ấn Độ sẽ là liều thuốc cảnh tỉnh hiệu quả với các cầu thủ, để họ hiểu rằng tất cả không được phép ngủ quên trên chiến thắng 2 năm về trước. Nên nhớ là cách đây chưa lâu, Thái Lan đã dễ dàng đánh bại Ấn Độ cả trên sân khách lẫn sân nhà, và thực tế là ở trận đấu vừa qua với ĐTVN, Ấn Độ cũng chẳng thể hiện được gì nhiều, nên khi ĐTVN để thua với tỷ số tương đối cách biệt như vậy thì cũng đã đủ để gióng lên hồi chuông báo động.

Rõ ràng, nếu ĐTVN cứ thi đấu với sự lơi lỏng ở hàng thủ như vậy thì chúng ta sẽ phải trả giá đắt khi bước vào giải chính thức. Cũng may là trận đấu của ĐTVN với Ấn Độ (và tiếp tục có thể là với Kuwait) không được truyền hình trực tiếp, nên các học trò HLV Calisto đá hay dở như thế nào cũng không bị dư luận săm soi quá kỹ, và nửa tháng 10 còn lại vẫn là quãng thời gian vừa đủ để ĐTVN chỉnh sửa lại “máy móc” trước khi bước vào bài kiểm tra cuối cùng là VFF SONHA Cup 2010. Nói thế thì với ĐTVN, có lẽ trận thua trước Ấn Độ lại được nhiều hơn là mất.


H.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm