(TT&VH) - Patrick Kluivert, tiền đạo kỳ cựu của đội tuyển Hà Lan, từng có mặt trong trong trận đối đầu với Brazil năm 1998 và không thể quên được giây phút họ bị loại trước ngưỡng cửa trận chung kết. Anh hy vọng lần này mọi chuyện sẽ khác đối với Hà Lan. Đánh giá rất cao sức mạnh của Brazil nhưng Kluivert cũng cho rằng Hà Lan có đầy đủ sức mạnh để trở thành những nhà vô địch World Cup.
* Anh đánh giá thế nào về trận đấu này, Brazil thực sự là ứng cử viên nặng ký đúng không?
- Đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Có lẽ chơi với Brazil sẽ rất thích hợp với Hà Lan bởi vì với lối chơi của họ chúng tôi sẽ có nhiều đất để thi thố hơn và với những cá nhân xuất sắc ở phía trên thì Hà Lan hoàn toàn có thể thắng được Brazil nếu tuân thủ tốt đấu pháp. Nhưng cần phải nhớ rằng Brazil cũng có một hàng tấn công vào dạng “khủng” và các hậu vệ của chúng tôi cần phải chơi rất tập trung.
Robben là người mà Dunga ngại nhất, Ảnh Getty
* Anh có nghĩ là Robben hiện đang là cầu thủ có thể tạo ra nhiều đột biến nhất trong một trận đấu tại World Cup lần này cùng với Messi không?
- Robben là cầu thủ quyết đoán nhất. Cậu ấy có thể tự mình quyết định một trận đấu trong bất cứ thời điểm nào. Những tuýp cầu thủ như vậy không có nhiều trong thời đại hiện nay. Và đấy là Robben còn chưa có được phong độ tốt nhất vào thời điểm này. Hãy thử tưởng tưởng xem nếu Robben chơi tại World Cup lần này với 100% phong độ thì chuyện gì sẽ xảy ra.
* Đội tuyển Brazil lần này có gì khác so với đội bóng mà các anh đã chạm trán ở bán kết World Cup năm 1998?
- Đó là hai đội bóng khác nhau. Brazil lần này có vẻ là một đội bóng ít ngôi sao hơn nhưng lại kỷ luật hơn. Dù gì đi chăng nữa thì Brazil bao giờ cũng biết cách để đánh bại bất kỳ đối thủ nào.
* Anh cùng với Hà Lan đã từng có mặt tại World Cup 1998 và tham gia 3 giải Euro (1996, 2000, 2004) nhưng chưa bao giờ giành chiến thắng. Vậy Hà Lan còn thiếu điều gì để có thể đăng quang tại một giải đấu lớn?
- Người ta luôn nói rằng bóng đá còn nợ Hà Lan một chức vô địch World Cup và điều đó có thể đúng với tất cả những gì chúng tôi đã làm tại sân chơi World Cup. Năm nay chúng tôi đang sở hữu một đội bóng có chất lượng để có thể mơ ước tới một điều gì đó lớn lao. Hy vọng là vậy.
* Vậy anh vẫn không loại trừ khả năng Hà Lan sẽ vô địch?
- Tất nhiên là không rồi. Tại sao chúng tôi không thể trở thành những nhà vô địch World Cup?. Có khoảng 4, 5 đội bóng tại giải lần này có khả năng đi đến đỉnh cao vinh quang và Hà Lan là một trong số đó. Chúng tôi không chỉ mạnh trong tấn công mà hàng phòng ngự cũng rất vững vàng.
Cờ tướng Trung Quốc vẫn đang thống trị ở tầm thế giới. Nhưng sau cú sốc mang tên Lại Lý Huynh, họ sẽ phải nhìn lại vị thế độc tôn ấy để tái cấu trúc lực lượng.
Theo thông tin của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Ninh Bình, do ảnh hưởng của các cơn dông lốc và mưa bão vào sáng 29/9, trên địa bàn tỉnh hiện có 27 người thương vong.
Ngày 29/9, UBND xã Triệu Sơn, Thanh Hóa cho biết, trong quá trình tham gia chống bão số 10, ông Nguyễn Ngọc Hùng (60 tuổi), Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn, Thanh Hóa không may bị cây xanh bật gốc đè trúng, tử vong.
Đến trưa 29/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong vụ hai tàu cá bị chìm khi đang neo đậu tránh bão trên sông Gianh. Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục, phối hợp tìm kiếm.
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29/9/2025, tại thôn Mai Diêm và An Lệnh (xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên) xuất hiện dông lốc khiến 2 người tử vong, khoảng 10 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ, hư hại, cột điện bị gãy đổ. Lãnh đạo UBND tỉnh cùng một số sở, ngành đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác thăm hỏi, khắc phục hậu quả của dông lốc.
Thất bại 1–3 trước Brentford vừa qua chỉ là nốt trầm mới nhất trong hành trình xuống dốc của MU dưới thời HLV Ruben Amorim. Để xoay chuyển tình hình tại Old Trafford, Amorim cần nhanh chóng thực hiện ba thay đổi lớn.
LPBank V-League 2025/26 chứng kiến nhiều cuộc đối đầu giữa "những người cùng khổ" để họ vượt qua chính đối thủ và vươn lên. Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng đã làm được điều này, ngược lại Becamex TP.HCM, Thanh Hóa lún sâu còn PVF-CAND cùng HAGL ghìm chân nhau xuống dưới.
11h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 134 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.
Từ trưa 29/9 - 30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.
Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu được thành lập năm 2002 dựa trên tâm nguyện của cố Giáo sư Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu. Giải thưởng diễn ra thường niên, được trao cho các công trình nghiên cứu về lịch sử và lịch sử tư tưởng ở khu vực Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.
Với doanh thu 22,4 triệu USD, bộ phim hành động hài hước của đạo diễn Paul Thomas Anderson, One Battle After Another (tựa Việt: Trận chiến sau trận chiến) đã có màn ra mắt ấn tượng khi đứng đầu phòng vé tại các rạp Bắc Mỹ vào cuối tuần qua.
Sáng 29/9, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam" nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.
Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 2/10/2025 (giờ Việt Nam) tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia), theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).
Chỉ với vài thao tác trên App TPBank – mở tài khoản, mở thẻ, hay thực hiện giao dịch quen thuộc – khách hàng đã có cơ hội sở hữu tấm vé “thông hành” tới Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2 ngày 11/10/2025 tại Hà Nội.
Ngày 27/9, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, Xanh SM được vinh danh là "Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất".
MONO đã cho thấy một hình ảnh khác của bản thân, sự nghiêm túc, mạnh mẽ của sức trẻ, liều lĩnh xông pha, không ngại thử thách nhưng cũng đầy tình cảm trong giây phút chia tay các đồng đội.