16h00 chiều nay, Đồng Nai - K.Kiên Giang: Sinh tử là đây

25/05/2013 07:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Đồng Nai vẫn đang bay cao với mạch bất bại trên sân nhà, nhưng HLV Trần Bình Sự vẫn không ngần ngại phát biểu: “ĐT.LA và K.KG là những đối thủ chính của chúng tôi trong cuộc đua giành suất trụ hạng”. Phát biểu ấy có làm đối phương tự ái? Chiều nay, tất cả sẽ có ngay lời giải, khi Đồng Nai tiếp K.KG trên sân nhà.

Đồng Nai (phải) cần cảnh giác, bởi tuần trước K.KG đã hạ gục B.BD trên sân nhà. Ảnh: Quang Nhựt

1. Ở lượt trận thứ 10, trong khi Đồng Nai xuất sắc tìm được 1 điểm rời chảo lửa Vinh thì K.KG cũng xuất sắc không kém với cú lội ngược dòng có một không hai trong lịch sử: Thắng ngược B.BD với tỷ số 4-2, sau khi đã bị dẫn trước ngay đầu hiệp 1. Cho đến lúc này, vẫn không một ai có thể giải thích được lý do tại sao và như thế nào, thầy trò HLV Lai Hồng Vân có thể làm được chuyện “điên rồ” như thế trước đối thủ sở hữu binh hùng tướng mạnh B.BD.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc lãnh đạo K.KG giải ngân (được cho là 2 tỷ đồng) trước trận đấu này diễn ra chính là thần dược. Nhưng, thực tế không hẳn! Theo tìm hiểu của chúng tôi, thực ra số tiền mà cầu thủ nhận được không nhiều. “Số tiền đó không dành cho việc trả lương thưởng còn thiếu từ mùa giải năm ngoái, mà nó chỉ là tiền ứng “lót tay” với những bản hợp đồng ký mới và gia hạn ở mùa giải năm nay (50 triệu/bản hợp đồng)”, một trụ cột của K.KG cho biết.

Có một điều chắc chắn rằng, B.BD sẽ không chủ thua trong bối cảnh mà đội bóng đất Thủ đang rất khát điểm. Với HLV Lê Thụy Hải nổi tiếng kinh nghiệm ngồi trên cabin BHL, kể cũng khó để học trò qua mặt hay chơi lỏng chân. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, cầu thủ B.BD vẫn bằng mặt mà không bằng lòng với ông Hải “lơ”, bởi chính sách dụng binh có phần quân phiệt và bởi “ông ấy nói nhiều quá”. Nói gì thì nói, B.BD đã là những người thua cuộc và đối thủ trực tiếp K.KG được lợi.

Nó cũng giống như câu chuyện ở Nghệ An, khi đoàn quân SLNA đang có biểu hiện mỏi gối, nghiễm nhiên Đồng Nai sẽ không bỏ qua cơ hội tích lũy điểm số. Trận hòa mà theo người trong cuộc (HLV Hữu Thắng) là không thể chấp nhận được.

2. Trở lại với câu chuyện HLV Trần Bình Sự quả quyết rằng, năm nay ĐT.LA và K.KG sẽ là đối thủ chính của họ trong việc duy trì sự sống tại V-League. Đấy không phải là phát biểu ngông cuồng, thách thức, mà là sự thật hiển nhiên. Với một đội bóng bị đánh giá là yếu nhất V-League (ĐT.LA), đội còn lại chỉ chắc rằng mình trụ lại V-League ở lượt trận cuối (mùa trước), còn có thể nói gì được nữa?

Thực tế, người của cả ĐT.LA và K.KG (vốn cùng một ông bầu Võ Quốc Thắng) cũng không có nhu cầu giải thích hay trình bày. Năm ngoái, với tâm lý sẵn sàng xuôi về hạng Nhất và để tiết kiệm thu chi, K.KG đã chỉ giữ lại 15 cầu thủ cho giai đoạn cuối lượt về.

Ở giai đoạn 2 mùa này, theo thông tin mà TT&VH có được, rất nhiều cầu thủ nữa sẽ phải xách hành lý rời thủ phủ Rạch Giá trước khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa khép lại. Tất nhiên, nó sẽ không bi đát như mùa rồi.

Trong vai một tân binh V-League bất đắc dĩ, Đồng Nai xác định tư tưởng ngay từ đầu: Cần phải tích lũy điểm số càng nhiều càng tốt ở giai đoạn đầu, khi các đối thủ xuất phát chậm. Có thể nói là thầy trò HLV Trần Bình Sự đã thành công mỹ mãn, với 12 điểm/9 lượt trận (Đồng Nai vẫn còn một trận chưa đấu) và hiện đang xếp giữa bảng xếp hạng. Không khó để nhận ra sức sống của đội bóng miền Đông đất đỏ phụ thuộc trực tiếp vào ngoài binh và ngoại binh nhập tịch.

Tuy nhiên, Đồng Nai còn sở hữu một vũ khí chiến thắng khác mà nhiều đội không có và nó giải thích cho chuỗi thành tích tuyệt vời của họ ở lượt đi mùa này: Khán giả, cầu thủ thứ 12 của Đồng Nai. Có thể nó sẽ là sự khác biệt lớn nhất của trận-cầu-6-điểm vào chiều nay.

Dự đoán: 1-1

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm