K.KH: Đỏ chưa chắc đã chín

09/05/2011 11:19 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thành tích đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 18 điểm, kèm theo một trận chưa đấu (với HN.T&T, trên sân nhà), không đảm bảo cho K.KH có thể kê cao gối ngủ trước giai đoạn lượt về. Trước mắt thầy trò HLV trẻ Hoàng Anh Tuấn là cả một núi khó khăn, bởi K.KH đã và đang là tập hợp của những thương binh và người trẻ.

“Bệnh viện hóa” sân Nha Trang

Đội phó Tấn Tài, người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lối chơi của K.KH, đang bị chấn thương và thẻ phạt, nên phải nghỉ ngơi dài ngày. Sau thời gian dài phải thi đấu, cày ải liên tục trên mọi đấu trường, cái gối của Tài cần phải bảo dưỡng.

Đáng ra Tấn Tài đã vào TP.HCM khám từ vài ngày qua, nhưng nghĩ thế nào, cuối cùng tiền vệ này lại thay đổi ý định. Tài sẽ nghỉ thi đấu ở 2 lượt trận đầu giai đoạn lượt đi do chiếc thẻ đỏ vừa nhận ở lượt trận trước, thế nên cũng thảnh thơi.

K.KH (áo sọc) chưa thể kê cao gối ngủ trong giai đoạn lượt về


Nhưng, không chỉ có Tài. Các bệnh viện ở TP.HCM đã vừa đón thêm Mạnh Tú cùng Hữu Chương cho những ca mổ (và điều trị) chấn thương dây chằng đầu gối. Ca mổ nối dây chằng chéo trước đầu gối trái của Hữu Chương chưa lành, nhưng gối bên phải cũng đã lỏng từ trước đó. Chương khá buồn, bởi kể từ ngày quay lại đội bóng quê hương, anh chưa đóng góp được nhiều thì nay lại phải ngồi chơi xơi nước. Cùng với việc sụn chêm gối trái của Mạnh Tú cũng có vấn đề (và đã nghỉ từ một tháng nay, sau trận đấu với TĐCS.ĐT ở Cao Lãnh), K.KH xem như bị triệt tiêu luôn sức mạnh bên hành lang cánh phải.

Một thời gian dài trước khi Eximbank V-League 2011 khai cuộc, K.KH vốn đã không thể trưng dụng Thanh Hải, Hoàng Đức và Tấn Đạt, cũng vì các lý do liên quan đến chấn thương hoặc kỷ luật nội bộ. Sau trận đấu với N.SG trên sân Thống Nhất (vòng 6), đến lượt Xuân Bình, Ngọc Điểu gia nhập danh sách chấn thương.

Người trẻ và “hàng phế”

Về lý thuyết, trục dọc với Issifu – Mustapha – Agostinho ở K.KH là khá ổn. Bất cứ lúc nào, HLV Hoàng Anh Tuấn đều có thể dùng Martin Trindade như một vũ khí hạng nặng từ băng ghế dự bị. Gánh nặng đè lên vai các nội binh của đội bóng phố biển vì thế cũng được giảm thiểu. Mới đây, lãnh đạo đội bóng cũng đã quyết định kéo Felix (tiền đạo đã chơi khá hay trong màu áo TĐCS.ĐT ở giai đoạn 1 Eximbank V-League 2011) về lại với sân Nha Trang để có thêm sự lựa chọn.

Tuy nhiên, ngoại binh nhiều nhất cũng chỉ chiếm 3/11 vị trí trên sân, và việc khoán trắng sự thành bại cho đội ngũ lính lê dương người nước ngoài là đầy rủi ro. Tính chiến đấu và những giá trị kèm theo (tham vọng hay thứ hạng) phải bắt đầu từ sức mạnh nội lực. Mà nội lực của K.KH bây giờ, chỉ toàn là người trẻ và “hàng phế”. Ngay cả lúc này, hẳn ít người biết những Nguyên Đông Phương Thọ, Ngô Quốc Vinh, Văn Đông, Thanh Hùng, Tuấn Anh, Văn Hoán hay Công Quốc… là ai? Ngay cả Đình Việt, cựu tiền đạo HA.GL, suốt giai đoạn một cũng chỉ ngồi chơi xơi nước ở Nha Trang là chính.

Sự thật là hơn một nửa trong số gần 30 con người của K.KH là vô danh và chưa đủ đẳng cấp đá V-League. Độ vênh giữa đội hình đá chính và các phương án 2 là cực lớn, đó là điều phải lưu tâm. Vài bận ở mùa giải này, khi K.KH bị tổn thất lực lượng do thẻ phạt và chấn thương, đội bóng trở nên mong manh và cực kỳ dễ vỡ. Tính ngổ ngáo trong lối chơi, cũng như cách tiếp cận trận đấu, cũng biến mất rất nhanh. Người ta e rằng, với chỉ sức mạnh tinh thần mang tính vùng miền là không đủ. K.KH đang phải đối diện với cuộc chiến trụ hạng chứ không đùa.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm