K.KH – HN.ACB 1-0: Trọng tài bị đuổi

28/03/2011 08:28 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Trindade (pen. 88’)

(TT&VH) - Khi TT bàn Võ Minh Trí đưa biển báo trận đấu được bù giờ 4 phút, lực lượng an ninh đã tập hợp thành nhóm, chuẩn bị dùi cui, bình hơi cay để đề phòng những cái đầu nóng. Và sau trận, khi cầu thủ HN.ACB lao về phía TT Nguyễn Quốc Hùng thì cũng là lúc đội quân an ninh phải ra tay can thiệp.

Lại nổi sóng phạt đền phút cuối

Có lẽ cũng đã có sự chuẩn bị sẵn, nên khi hàng loạt cầu thủ HN.ACB vừa cất chân lên thì TT Hùng đã co giò cố chạy về phía lực lượng an ninh. Nếu không, ông Hùng chắc chắn khó tránh khỏi cảnh bị quân của bầu Kiên cho “ăn” nắm đấm.

Cơn lôi đình của HN.ACB khởi nguồn từ phút 88, khi TT Quốc Hùng thổi họ phạt đền vì cho rằng hậu vệ Hải Nam đã phạm lỗi với Tấn Đạt (K.KH). 2 trận gần đây, HN.ACB đã giành được 4 điểm, chơi rất hay trước K.KH, nên khi những tưởng chuẩn bị bỏ túi 1 điểm mà lại bị phạt đền thì họ không cáu mới lạ. Không còn cơ hội nào ngon ăn hơn, Trindade đã  bình tĩnh thực hiện thành công quả 11m, mang về 3 điểm quý hơn vàng ròng cho đội bóng phố biển.

Lễ hội “chặt chém”

Tiếp đón một đối thủ đang hừng hực khí thế, trong hoàn cảnh thiếu nhiều quân bài quan trọng, đội bóng phố biển K.KH đã chủ động chơi chặt chẽ để thăm dò đối thủ. Tuy thế, vị khách HN.ACB ngay sau tiếng còi khai cuộc đã thể hiện một tinh thần cảm tử. Chính vì lẽ đó, trận đấu đã diễn ra trong thế giằng co,  rất ít chất liệu chuyên môn nhưng lại có thừa bạo lực.

TT Nguyễn Quốc Hùng lại phải sử dụng tố chất của một VĐV điền kinh nhằm thoát hiểm. Ảnh: Hồng Lĩnh

Thiếu vắng Xuân Bình, Hoàng Đức, Ngọc Điểu, Thanh Hải vì chấn thương và thẻ phạt, K.KH coi như mất đi một nửa sức mạnh. Vắng Ngọc Điểu, Tấn Tài phải dạt sang đá tiền vệ trái. Với  tâm lý cầu hòa, HN.ACB chơi cù cưa, họ làm mọi cách để bịt khung thành khỏi vỡ. Mọi đường phản công đều nhắm vào Thành Lương, nhưng “cánh én” này bị chăm sóc quá kỹ nên Lương “dị” không phát huy được những phẩm chất tốt nhất của mình.

Những tưởng đả bại đối thủ dễ dàng, nhưng sau khi không cụ thể hóa được ưu thế thành bàn thắng, cầu thủ K.KH bắt đầu ức chế. Cùng lúc đội khách đá rát, thế là học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng bốc hỏa.

Số lượng những pha bóng bạo lực gia tăng đột biến ở hiệp 2. Ngay như Đức Sang bên phía HN.ACB, dù mới vào sân ở phút 36 nhưng đến phút 70 đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau khi tung cước thẳng vào mặt tiền vệ Mạnh Tú của K.KH, buộc anh này phải rời sân và không thể tiếp tục thi đấu.

Không những thế, việc các cầu thủ đội khách liên tục nằm sân câu giờ vô tội vạ càng khiến cho khán giả và đội chủ nhà càng thêm ức chế. Khi tiếng còi của TT vừa kết thúc cũng là lúc trên khán đài, một số khán giả bày tỏ sự bất bình của mình bằng cách la ó và ném những gì có thể về phía đội khách.

Lại một buổi chiều bóng đá xấu xí lên ngôi.

HỒNG LĨNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm