Kình ngư mới 12 tuổi của Trung Quốc gây chấn động ở giải vô địch thế giới

29/07/2025 07:38 GMT+7 | Thể thao

Tại Giải vô địch Thể thao dưới nước Thế giới 2025 ở Singapore, một cái tên đã khiến cả thế giới phải chú ý: Yu Zidi, cô bé 12 tuổi đến từ Trung Quốc. 

Với chiếc mũ bơi in hình chú chó ngộ nghĩnh, Yu đã xuất sắc lọt vào chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nữ, cán đích ở vị trí thứ tư và chỉ cách tấm huy chương đúng một cái chạm tay. Dù không giành được huy chương, thành tích của cô bé đã khiến giới chuyên môn so sánh với kình ngư lừng danh Summer McIntosh, dự đoán Yu có thể trở thành một hiện tượng mới của làng bơi lội thế giới.

Yu Zidi, sinh ngày 16/10/2012 tại Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bắt đầu bơi lội từ năm 6 tuổi một cách tình cờ. Trong một ngày hè oi bức, cha cô đưa cô đến công viên nước để giải nhiệt. "Mùa hè quá nóng, bố đưa tôi đến công viên nước. Tôi thích cảm giác mát lạnh của nước và dành nhiều thời gian ở các hồ bơi nhỏ dành cho trẻ em. Một ngày, một huấn luyện viên đến hỏi tôi có muốn bơi nhanh hơn không", Yu kể với Tân Hoa Xã. Từ đó, cô bắt đầu hành trình bơi lội chuyên nghiệp tại Câu lạc bộ Bơi lội Hebei Taihua Jinye, phía nam Bắc Kinh.

Chỉ sau sáu năm, Yu đã tạo nên kỳ tích. Tại Giải vô địch Bơi lội Quốc gia Trung Quốc vào tháng 5/2025, cô đạt thành tích 2:10.63 ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, trở thành vận động viên 12 tuổi nhanh nhất trong lịch sử ở nội dung này, cả nam lẫn nữ. Thành tích này, cùng với thời gian 4:35.53 ở 400m hỗn hợp cá nhân và 2:06.83 ở 200m bướm, đủ để cô xếp thứ tư nếu tham dự Olympic Paris 2024. Dù quy định của Liên đoàn Thể thao dưới nước Thế giới yêu cầu vận động viên phải từ 14 tuổi để tham gia giải vô địch thế giới, tốc độ kinh ngạc của Yu đã giúp cô giành vé vào chung kết 200m hỗn hợp cá nhân tại Singapore.

Yu không chỉ gây ấn tượng bởi tốc độ mà còn bởi tinh thần thi đấu. Cô bé so sánh các nội dung hỗn hợp – vốn đòi hỏi bốn kiểu bơi khác nhau – với việc thưởng thức các món ăn ngon. "Bơi hỗn hợp, đặc biệt là 400m, rất khó. Nhưng tôi cảm thấy như đang nếm thử nhiều món ăn khác nhau. Nghĩ đến đồ ăn ngon khiến việc tập luyện trở nên thú vị hơn", Yu chia sẻ. Tinh thần lạc quan này được thể hiện rõ qua chiếc mũ bơi hình chú chó, vật may mắn mà cô luôn đội trong các cuộc thi. "Khi mệt mỏi, tôi tưởng tượng mình thi đấu quốc tế với bộ đồ bơi mang quốc kỳ và chiếc mũ chó, điều đó tiếp thêm năng lượng cho tôi", cô nói.

Yu Zidi không tránh khỏi những so sánh với các ngôi sao như Summer McIntosh – người từng giành ba huy chương vàng Olympic Paris 2024 ở tuổi 17, hay huyền thoại Katie Ledecky của Mỹ. Đáng chú ý, thời gian 400m hỗn hợp cá nhân của Yu nhanh hơn McIntosh tới 15 giây khi cả hai cùng 12 tuổi. Tuy nhiên, thần tượng thực sự của Yu lại là đồng hương Li Bingjie, nhà vô địch Olympic và đồng đội tại giải đấu này. "Tôi đã nghe câu chuyện của chị Li từ lâu và luôn nỗ lực 200% để tập luyện cùng chị. Chị ấy giải thích các chế độ tập luyện một cách kiên nhẫn và chia sẻ kinh nghiệm thi đấu, điều đó rất hữu ích", Yu tâm sự.

Dù mới 12 tuổi, Yu đã đối mặt với áp lực lớn khi vừa học vừa tập luyện. Cô từng suýt bỏ bơi lội vào năm ngoái vì kiệt sức, nhưng sự động viên từ gia đình, bạn bè và huấn luyện viên đã giúp cô tiếp tục. Giới chuyên môn, như chuyên gia thể thao Trung Quốc Mark Dreyer, nhận định Yu là một "hiện tượng thống kê", có khả năng định hình lại cách phát triển tài năng trẻ trong bơi lội. Tuy nhiên, huấn luyện viên quốc tế Sonny Trigg cảnh báo về nguy cơ kiệt sức về tinh thần nếu Yu bị đẩy vào môi trường thi đấu cấp cao quá sớm. "Ở tuổi này, việc tập luyện cần đi đôi với niềm vui", Trigg nhấn mạnh.

Hiện tại, Yu vẫn còn cơ hội làm nên lịch sử tại Singapore với các nội dung 200m bướm và 400m hỗn hợp cá nhân – nội dung mạnh nhất của cô. Nếu giành huy chương, cô sẽ trở thành vận động viên trẻ nhất đạt thành tích này tại một sự kiện quốc tế kể từ Inge Sorensen năm 1936. Dù kết quả ra sao, Yu Zidi đã chứng minh mình là một ngôi sao đang lên, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới tại Olympic Los Angeles 2028.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm