Clijsters hướng đến ngôi số 1

10/02/2011 15:10 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Kim Clijsters quan tâm đến việc giành các danh hiệu lớn hơn việc trở lại vị trí số 1 của làng quần vợt nữ lần đầu tiên sau 5 năm, dù cô chỉ còn cách ngôi hậu hiện đang do Caroline Wozniacki nắm giữ 2 chiến thắng nữa.

Clijsters, vừa giành chức vô địch Grand Slam thứ tư trong sự nghiệp tại Australia Open vào đầu năm, chỉ cần vào đến bán kết giải Open Gaz de France tuần này. Cô gặp đối thủ Đức Kristina Barrois ở vòng hai. “Khi tiến gần đến vị trí số 1 rồi thì sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể giành được”, tay vợt 27 tuổi người Bỉ nói. “Nhưng tôi sẽ không thất vọng nếu điều đó không xảy ra. Tôi muốn tập trung vào một số mục tiêu lớn trong mùa này, những giải đấu lớn, thay vì vươn cao trên bảng xếp hạng”.

Clijsters đặt mục tiêu số 1 thế giới -Ảnh Getty

Mà ngay cả có giành lại vị trí đỉnh cao của giới quần vợt nữ, Clijsters nói lần đầu tiên cô bước lên ngôi số 1 hồi tháng 8/2003 khi mới 20 tuổi vẫn có ý nghĩa hơn với cô. Lần gần nhất tay vợt người Bỉ xếp ở vị trí số 1 là vào tháng 1/2006. “Khi đó (2003), tôi cảm thấy đó là một thành tích lớn vì rõ ràng tôi trẻ hơn bây giờ rất nhiều và đang chơi quần vợt trong một giai đoạn có rất nhiều tên tuổi lớn”, Clijsters nói. “Lindsay Davenport và chị em nhà Williams chẳng hạn. Tôi cũng ở vị trí giống như Caroline Wozniacki bây giờ, chưa giành được Grand Slam nào”.

Clijsters, từng giành ba danh hiệu Mỹ mở rộng, có thể sẽ gặp tay vợt hạt giống số 5 người Nga Nadia Petrova ở tứ kết Open Gaz. Đó có thể là một trận đấu khó khăn bởi tay vợt người Bỉ chưa hề được nghỉ ngơi kể từ sau khi đánh bại Li Na của Trung Quốc ở trận chung kết Australia Open ngày 29/1. Clijsters đã giành chiến thắng trong cả hai trận Fed Cup của tuyển Bỉ với đội Mỹ trước các đối thủ Melanie Oudin và Bethanie Mattek-Sands cuối tuần trước. Oudin đã chơi rất hay để đánh bại Vera Dusevina của Nga 7-5, 5-7, 6-2 hôm thứ Ba ở vòng 1 giải Open Gaz.

“Tôi chưa được nghỉ ngơi và hồi phục. Tôi vẫn chơi bóng với cường độ cao như 3, 4 tuần lễ ở Australia”, Clijsters nói. “Tôi rất trông đợi được nghỉ vài ngày sau giải lần này”. Trong cả hai lần vươn lên vị trí số 1 năm 2003, Clijsters sau đó đều để mất nó vào tay Justine Henin, một người bạn và cựu đồng đội của cô ở đội Fed Cup Bỉ. Henin mới đây đã tuyên bố giải nghệ lần thứ hai vì một chấn thương khuỷu tay ở giải Wimbledon.

“Đó rõ ràng là một cú sốc. Tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy sẽ tiếp tục chơi cho đến Thế vận hội và chúng tôi có thể sẽ lại đánh đôi cùng nhau”, Clijsters nói. “Đúng là tôi rất ngạc nhiên”. Họ đã trò chuyện với nhau ở Fed Cup tại Antwerp và Clijsters hy vọng Henin sẽ hài lòng với cuộc sống không có quần vợt. “Mọi chuyện quá đột ngột, sau một thời gian dài như thế chúng tôi ở cạnh nhau, những gì chúng tôi chia sẻ. Phải chứng kiến cô ấy giã từ sự nghiệp thật buồn, nhưng cũng có nhiều điều lý thú”, Clijsters nói. “Cô ấy sẽ có nhiều điều thú vị chờ đợi phía trước”.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm