Kim Clijsters lại sắp từ giã quần vợt

29/01/2011 07:07 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Tay vợt nữ kỳ cựu người Bỉ từng tuyên bố giải nghệ rồi lại tái xuất và hẳn mọi người còn nhớ cô từng trở lại huy hoàng với danh hiệu quán quân đơn nữ ở giải Mỹ mở rộng 2009.

Tay vơt Kim Clijsters, Ảnh Getty

Nhưng bây giờ khi đã có mặt trong trận chung kết Australia mở rộng 2011 nội dung đơn nữ sau khi đánh bại Zvonareva của Nga ở bán kết, Clijsters lại tuyên bố rằng sau mùa giải năm nay, cô sẽ treo vợt.

"Đây có thể là mùa giải cuối cùng của tôi. Sau đó chúng ta sẽ xem chuyện gì diễn ra. Thật hạnh phúc và tự hào khi tôi có mặt ở đây (Melbourne) để chơi trận chung kết đơn nữ Australia mở rộng 2011 nhưng tôi xác định lần này là lần cuối". Tuyên bố của Clijsters được đưa ra không lâu sau khi người đồng hương Henin của cô một lần nữa tuyên bố từ giã quần vợt vì những chấn thương dai dẳng ở khuỷu tay đeo bám.

Tại Australia mở rộng, Clijsters từng vào tới chung kết năm 2004 và bị chính Henin đánh bại. Sau 7 năm, cô lại đi tới trận đấu cuối cùng của giải Grand Slam đầu tiên trong năm và quyết tâm chinh phục hiện thức hóa giấc mơ vô địch: "Tôi muốn làm tất cả để chiến thắng trong trận đấu quan trọng sắp tới. Đây là cơ hội lớn và không phải lúc nào bạn cũng có nó. Sẽ rất tuyệt nếu tôi chiến thắng ở Melbourne".

Nói về những rủi ro mà chấn thương có thể gây ra cho các tay vợt khiến họ nhiều khi bõ lỡ những cơ hội lớn đến với mình như hình ảnh buồn bã của Nadal trong trận gặp Ferrer ở tứ kết đơn nam, hay lí do khiến Henin giải nghệ, Clijsters nhấn mạnh rằng đó là một phần tất yếu của cuộc chơi và cô xem những chấn thương như một phần mà một VĐV thi đấu thể thao đỉnh cao không thể tránh khỏi lúc này hay lúc khác. "Trong sự nghiệp của mình, tôi từng nhiều lần dính chấn thương. Thế nên khi quay trở lại tôi ý thức rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một khi đã theo đuổi thể thao đỉnh cao, người ta phải biết cách chấp nhận ngay cả những điều tồi tệ nhất. Rất khó tránh mọi chấn thương xảy ra khi bạn gắng sức thi dấu để giành chiến thắng". Cựu số 1 thế giới của WTA nhấn mạnh rằng với cô lúc này, gia đình là ưu tiên số 1, còn quần vợt chỉ là thứ 2.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm