Kim Clijsters: Bà mẹ siêu đẳng

22/08/2010 07:15 GMT+7 | Tennis

(TT&VH cuối tuần) - Kim Clijsters đang phải làm một lúc hai công việc đầy thách thức: Chinh phục những danh hiệu lớn và lần đầu làm mẹ. Ngôi sao người Bỉ đã trở thành một trong những bà mẹ trẻ nổi tiếng nhất hành tinh vào năm 2009 sau khi cô trở lại với sân quần vợt và giành chức vô địch giải Mỹ mở rộng ngay ở giải đấu thứ ba mà cô tham dự. Clijsters đã trở thành bà mẹ đầu tiên giành chức vô địch Grand Slam trong 29 năm qua và bức ảnh cô bế con gái 18 tháng tuổi Jada trên tay khi nhận Cúp đã được truyền đi khắp thế giới.

Một năm sau, Clijsters đang nỗ lực hoàn tất một mùa giải trọn vẹn đầu tiên kể từ khi trở lại với quần vợt chuyên nghiệp, bằng cách bảo vệ danh hiệu vô địch Mỹ mở rộng vào ngày 30/8 này. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Open Court của hãng tin CNN, tay vợt 27 tuổi chia sẻ về cuộc sống chu du khắp toàn cầu của cô, cùng con gái hai tuổi.


Kim Clijsters, Ảnh Getty
“Rõ ràng là bận rộn hơn rất nhiều - Clijsters nói - Trong quá khứ, khi nào tôi xong phần tập luyện và làm quen sân, tôi luôn có thời gian cho bản thân, còn giờ tôi chia sẻ thời gian của mình với Jada. Có con bên cạnh là một niềm vui lớn mà tôi sẽ không đánh đổi bất kỳ điều gì trên thế giới”.

Kế hoạch của Clijsters là kết thúc sớm việc tập luyện vào buổi sáng để kịp ăn sáng với Jada. Cô cũng thuê một người bảo mẫu đi cùng đến những giải đấu lớn. “Chúng tôi đi khắp nơi với bộ đồ nấu ăn cho em bé Babycook, bao gồm một cái nồi hấp và một máy nghiền. Điều đầu tiên khi đến một thành phố là chúng tôi ghé một tiệm tạp hóa và cửa hàng bán thức ăn cho trẻ em - Clijsters nói - Sau đó chúng tôi yêu cầu khách sạn phải có một tủ lạnh nhỏ, hoặc dọn quầy thức uống mini trong phòng để đặt thức ăn của em bé. Nói chung, chúng tôi cố gắng tối đa nấu lấy thức ăn cho bé”.

Clijsters, từng là cựu số một thế giới, tuyên bố giã từ quần vợt vào tháng 5/2007 và kết hôn với cầu thủ bóng rổ Mỹ Brian Lynch hai tháng sau đó. Cô sinh Jada vào tháng 2/2008. Quyết định trở lại với sân quần vợt của Clijsters bắt đầu từ một lời mời chơi giải trình diễn ở Wimbledon vào tháng 5/2009. “Tôi bắt đầu tập luyện và lại cảm thấy như những ngày còn chơi chuyên nghiệp, khao khát chiến thắng - Clijsters chia sẻ - Tôi không nói với ai trong những ngày đầu tiên, vì chính tôi cũng thấy ngạc nhiên khi thấy mình muốn chơi bóng trở lại. Tôi nói với Brian và anh ấy khích lệ tôi đến nói chuyện với HLV xem mọi việc ra sao. Đó là một quyết định không dễ dàng”.

Clijsters nói cô được tạo cảm hứng bởi Lindsay Davenport, một cựu số một thế giới khác cũng đã trở lại sân chơi quần vợt chuyên nghiệp sau khi làm mẹ. Tuy nhiên, những gì tay vợt người Bỉ hiện đã vươn lên xếp thứ 7 thế giới làm được ấn tượng hơn nhiều so với Davenport. Clijsters đã có một trong những màn trình diễn hay nhất sự nghiệp tại giải Mỹ mở rộng 2009. Cô đánh bại cả Venus và Serena Williams trước khi đè bẹp Caroline Wozniacki để đăng quang. Clijsters trở thành tay vợt được đặc cách đầu tiên giành chức vô địch trong lịch sử giải Mỹ mở rộng và là bà mẹ đầu tiên thắng một giải Grand Slam kể từ khi Evonne Goolagong vô địch Wimbledon năm 1980.

Cuối tháng 8 này, cô sẽ lại là một trong những ứng cử viên hàng đầu ở Flushing Meadows, New York. Tuy nhiên, lần này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chị em nhà Williams và Wozniacki sẽ muốn phục thù, còn cả đối thủ đồng hương Justine Henin nữa. Nhưng vẫn nhiều người đặt lòng tin vào Clijsters. “Những gì Kim làm được thật khó tin - Annabel Croft, một trong những tay vợt nữ người Anh từng được ngưỡng mộ nhất, đánh giá - Tình mẫu tử đã giúp cô tìm thấy một cách tiếp cận khác với quần vợt. Tôi tin rằng Kim đủ sức vô địch Mỹ mở rộng, nhưng sẽ khó mà lặp lại được thành tích như lần trước. Có điều đám đông khán giả chắc chắn sẽ giành sự ủng hộ tuyệt đối cho một bà mẹ trên sân”.

Loan Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm