25/11/2013 18:03 GMT+7 | Bóng đá Anh
Kim Bo-Kyung là tên đầy đủ của chàng trai 24 tuổi ấy. Đêm qua, chính anh chứ không phải Wayne Rooney mới là nhân vật chính trong trận hòa kịch tính của đội chủ nhà.
Anh được tung vào sân ở phút 77 khi tỉ số đang là 1-2. Đấy đã là lần thứ 11 trong mùa giải này, Kim xuất hiện ở giải Ngoại hạng. Mùa trước, anh ra sân tới 28 trận - quá nhiều với một cầu thủ châu Á lần đầu tiên tới trời Âu. Bàn thắng đêm qua mới là pha lập công đầu tiên của anh trong mùa giải này. 13 phút, 1 bàn thắng.
Kim còn cả một tương lai phía trước - Ảnh: Reuters
Một chi tiết mà các CĐV Man United nên lưu ý. Kim sinh ra và lớn lên ở tỉnh Jeollanam-do, cùng quê với Park Ji Sung. Anh có rất nhiều điểm chung với người đàn anh nổi tiếng. Họ cùng thi đấu ở vị trí tiền vệ công, cùng mang áo số 13 ở CLB (và số 7 ở đội tuyển). Cả hai cùng là những cầu thủ giàu thể lực, đầy ý chí và luôn khát khao vươn tới đỉnh cao. Kim thậm chí còn trội hơn Park ở khả năng săn bàn. Mùa cuối cùng ở Cerezo Osaka, anh ghi tới 9 bàn sau 18 trận.
Ngày 9/1/2010, Kim ra mắt đội tuyển quốc gia trước khi được triệu tập dự World Cup tại Nam Phi. Đúng 1 năm sau, Park tuyên bố từ giã đội tuyển. Ngày chia tay, Park nói anh “muốn mở đường cho những cầu thủ trẻ hơn, những người sở hữu tiềm năng lớn lao”.
Chiếc áo số 7 của Park được trao lại cho Kim. Sau đó một năm, chàng trai 23 tuổi dẫn Hàn Quốc tới Olympic London. Anh ghi bàn ấn định thắng lợi trong trận đấu với Thụy Sĩ tại vòng knock-out trước khi tiến thẳng vào tới bán kết.
Giống như Park, Kim không chuyển thẳng tới giải Ngoại hạng. Giải đấu đầu tiên mà Kim thử lửa là Championship cùng Cardiff. Anh góp công lớn trong cuộc đua lên hạng của đội bóng xứ Wales trước khi trở thành cầu thủ Hàn Quốc thứ 12 ra sân ở Premier League.
Bàn thắng đã khiến Man United ôm hận - Ảnh: Reuters
Bàn thắng đêm qua có thể chỉ là sự bắt đầu.
Còn quá sớm để kể một câu chuyện về Kim giống như người đàn anh huyền thoại. Còn quá sớm để hi vọng anh sẽ được lấy tên đặt cho một con đường (tên Park được đặt cho một con đường ở thành phố Suwon, Hàn Quốc). Còn quá sớm để nghĩ rằng Kim sẽ tới một CLB vĩ đại, sẽ đá chính ở một trận chung kết Champions League và giành chức vô địch.
Nhưng chẳng phải những điều kì diệu nhất đều từng có một khởi đầu.
Minh Chiến
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất