Kienlongbank Kiên Giang: Giữa muôn trùng vây

15/03/2013 14:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nội tình K.KG đang rối như canh hẹ sau những chuyện không hay xảy ra liên miên từ giai đoạn chuẩn bị mùa bóng cho đến ngày khai màn giải. K.KG lúc này được ví như người trong tâm bão, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

HLV Lai Hồng Vân mở đầu câu chuyện bằng giọng chán nản khi nhắc về những thành tích không tốt của K.KG ở giai đoạn đầu mùa giải: “Có lẽ năm nay K.KG gặp nhiều vận đen. Trận đấu với SHB.ĐN thì chúng tôi “chết” bởi sai lầm cá nhân. Còn trận đấu với SLNA, K.KG có nhiều cơ hội để ghi bàn nới rộng cách biệt lên 2-0, thậm chí 3-0, khi đó thế trận sẽ khác cho K.KG.

Nhưng rồi, K.KG vẫn thua sau những sai lầm ngớ ngẩn ở hàng thủ. Chúng tôi mất điểm quá đen. Nhưng có lẽ, cái số phận nó bắt K.KG như thế rồi. Vừa mới ra ngõ, chúng tôi đã đụng 2 ngọn núi lớn như SHB.ĐN, SLNA”.

Trong chưa ấm…

Theo nhận xét của ông Vân, những cầu thủ mới về K.KG mùa này vẫn chưa thật sự gắn kết với lối chơi của toàn đội. Lực lượng của K.KG cũng không phải là quá nổi bật so với phần còn lại. Thế nên, khi vận đen đeo bám, rất khó để K.KG có thể gượng dậy.


K.KG đang ở hoàn cảnh rất khó khăn về mọi mặt. Ảnh: Kim Ngọc

Bản thân ông thầy gốc Đồng Tháp cũng thừa nhận những bất ổn nội tình đang từng ngày tàn phá CLB. Trên trang facebook của Hội CĐV K.KG, mâu thuẫn giữa HLV Lai Hồng Vân và GĐĐH Trương Thanh Hồng đang là đề tài được bàn tán sôi nổi của các thành viên.

Sau khi vài CĐV bày tỏ ý muốn đòi thay HLV Lai Hồng Vân sau 2 trận thua vừa qua, ngay lập tức ý kiến này đã bị đa số các thành viên khác chỉ trích, bởi với người hâm mộ bóng đá Kiên Giang, ông Ba Vân là công thần số một để bóng đá Kiên Giang có một vị thế như ngày hôm nay. Sau những gì đã làm được cho đội bóng miền Tây, vị trí của HLV Lai Hồng Vân là bất khả xâm phạm trong con mắt đa số CĐV Kiên Giang.

Tuy nhiên, cung cách làm bóng đá của lãnh đạo K.KG đang khiến ông Vân đau đầu. Những chuyện tưởng chừng như đơn giản thuộc về cấp độ quản lý, lãnh đạo CLB cũng giải quyết rườm rà, gây ức chế cho cả tập thể.

Cũng dễ hiểu, khi đến thời điểm này của mùa giải, không hiểu sao CLB vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm chuyện tiền lương lẫn lót tay cho toàn đội như đã hứa trước đó rất lâu mà vẫn nay khất, mai khất. Cầu thủ nóng ruột vì phải vay tiền gia đình để tự chi tiêu rồi phục vụ cho CLB, còn lãnh đạo thì cứ ngó lơ.

Không ít tin đồn phát ra rằng, cầu thủ K.KG cũng có cách phản ứng của riêng mình khi không đá hết sức, bởi nếu chẳng may bị chấn thương thì chắc chắn họ sẽ phải ra đường trong cảnh tay trắng. Còn có tin đồn nữa là CLB dự định sẽ nghỉ chơi vào nửa mùa giải, khi thành tích quá bết bát và lúc đó, cầu thủ cũng chẳng có gì.

…nên ngoài chưa êm?!

Khi tinh thần không được tạo điều kiện một cách thoải mái nhất, các cầu thủ K.KG cũng không hơi sức nào mà phấn đấu hết mình. Đó cũng có thể là một nguyên nhân lý giải vì sao 2 trận thua gần nhất, K.KG đều “chết” vì những sai lầm cá nhân.

Những mâu thuẫn trong nội tình CLB không chỉ âm ỉ trong lòng đội bóng mà nó còn lọt ra để người ngoài đàm tiếu. Tình thế chưa bao giờ bi đát hơn thế kể từ ngày K.KG có tên trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Trước đó, khi nhắc đến K.KG, người ta sẽ nghĩ ngay đến một đội bóng chơi bóng bằng vũ khí tinh thần. Còn giờ, sức mạnh đó cũng đã không còn tồn tại ở tập thể này.

Là người đứng mũi chịu sào, HLV Lai Hồng Vân đã cảm thấy bất lực trước thời cuộc: “Năm nay chỉ có một CLB rớt hạng nhưng coi vậy mà không phải dễ đâu, bởi so với nhiều CLB khác, lực lượng của mình cũng không phải là mạnh gì. Năm nào lãnh đạo cũng đề ra chỉ tiêu trụ hạng, và đơn giản chỉ có thế. Tôi cảm thấy chỉ tiêu này không ổn.

Tôi nghĩ đội bóng phải đầu tư thêm, mỗi năm mỗi khác chứ, tiền rót xuống CLB phải mùa sau hơn mùa trước một ít để tạo động lực cho tập thể. Cứ trụ hạng hoài, may mắn thì được mục tiêu. Còn đen đủi thì chắc chắn là rớt hạng thôi. Muốn làm bóng đá lâu dài thì mỗi năm phải có sự đầu tư tốt lên, lúc đó có thể đặt chỉ tiêu cao hơn cho đội bóng như vào tốp 3, cạnh tranh vô địch. Còn bây giờ…”.

Chưa bao giờ, gánh nặng nghề nghiệp lại khiến HLV Lai Hồng Vân đau đầu như lúc này: “Nói thật, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện từ giã vai trò ở CLB này. Chưa bao giờ, tôi mệt mỏi như lúc này. Thà làm hạng Nhất, hạng Nhì còn đỡ hơn bây giờ. Làm V-League đầy áp lực mà điều kiện thì chẳng đâu vào đâu. Nhưng đã lỡ theo lao thì phóng lao thôi. Giờ tôi cũng chỉ biết động viên anh em cố gắng. Cũng tự căn dặn mình và cầu thủ rằng, mùa giải phía trước còn rất dài”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm