Xóm phông bạt với sự tham gia của NSND Mỹ Uyên, Tô Thiên Kiều, Sỹ Toàn, Lâm Thắng, Huỳnh Nhu… mang đến nhiều tiếng cười nhưng đọng lại là khắc xúc động về giá trị của tình yêu, tình thân giữa guồng quay của danh vọng.
Xóm phông bạt được công diễn trong những ngày Tết tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B. Đây là vở kịch dễ xem, dễ hiểu khi pha trộn nhiều tiếng cười và gửi đi thông điệp ý nghĩa về tình thân, rất phù hợp cho những ngày xuân.
Vật chất lên ngôi, lòng chân thành là món đồ xa xỉ?
Vở kịch là câu chuyện về Châu (Mỹ Uyên), một doanh nhân thành đạt về thăm mẹ và chuẩn bị đón tiếp gia đình bạn trai. Nhưng khi về nhà, Châu phát hiện mẹ cô là bà Giàu nhận nuôi 3 đứa con vốn là những đứa trẻ đầu đường xó chợ. Những món đồ cô thuê để trang trí cho ngôi nhà khang trang, ra dáng giàu có lại bị 3 đứa em nuôi phá phách nên Châu rất ác cảm với chúng.

Sân khấu nhỏ, ấm cúng nên diễn viên tương tác với khán giả thuận lợi
Đã vậy, khi cha và chồng tương lai đến nhà để bàn chuyện cưới xin, đám giang hồ đến đòi nợ 3 đứa em. Không muốn mất mặt và để giữ sĩ diện, Châu đành bấm bụng trả trước 10 triệu cho êm chuyện rồi bắt mẹ phải đóng vai bà giáo giàu lòng nhân ái cưu mang những đứa trẻ không chốn nương thân. Xúc động trước lòng nhân ái của mẹ con Châu, Bảo thúc giục cha mình nhanh chóng bàn đến chuyện cưới xin để họ nhanh chóng về chung nhà.
Sau đó, Châu lại thuê xe sang đưa mẹ đến thăm nhà bạn trai. Cô mua những món quà xa xỉ để tặng cho những người đang ở viện dưỡng lão do cha chồng tương lai điều hành. Nhưng một trong số người ở đây nhận ra bà Giàu khiến sự thật về bà bị bại lộ. Bà không phải là cô giáo, chỉ là một người cho vay nặng lãi rồi bị giựt nợ. Nhà bà Giàu không hề giàu có, nhiều lần phải chuyển chỗ ở để tránh mặt chủ nợ.

Mỹ Uyên và Sỹ Toàn trong một phân cảnh
Nhưng Châu không muốn bị lép vế trước gia cảnh của bạn trai, nên cô vờ đóng kịch gia đình mình êm ấm, khá giả và nhân ái. Khi biết được sự thật này, cha Bảo rất tức giận. Ông cho rằng Châu là kẻ lừa gạt, sống phông bạt, chuộng hình thức nên không xứng đáng để làm dâu nhà ông. Bảo lại tin rằng ở Châu còn phẩm chất tốt đẹp khác mà cha không thấy được nên vẫn kiên quyết cưới cô làm vợ. Biến cố này đẩy mỗi người vào ngõ cụt, đám cưới bị huỷ bỏ, bà Giàu đối diện quá khứ mà mình muốn chôn vùi, Bảo muốn ra ngoài sống khi hôn sự của anh bị cha phản đối.
Tiếng thét xé lòng của Mỹ Uyên
Mỹ Uyên là linh hồn của vở diễn. Châu vốn thiếu tình thương của người cha, lại gặp biến cố từ mẹ nên cô sớm dựng lên một vỏ bọc mạnh mẽ, và trên hết là phải có nhiều tiền để người khác không khinh thường.
Cô tất bật với công việc vì tham vọng phải thành đạt, nên mỗi tháng chỉ biết gửi tiền về cho mẹ chứ không có thời gian chăm sóc hay gần gũi bà. Nhưng khi mẹ nhận nuôi 3 đứa lang thang, Châu lại chỉ trích chúng là kẻ ăn bám người già mà không hay biết rằng mỗi khi bà ốm đau hay nhớ thương con gái, 3 đứa con nuôi ngày đêm kề cận lo lắng, chăm nom bà.

Mỹ Uyên có những phân đoạn đắt giá
Châu tin rằng chỉ cần tiền bạc hay những món quà đắt đỏ mới thể hiện được lòng thành. Vì thiếu thốn tình thương, Châu cho rằng mình không cần dựa dẫm vào ai ngoài chính mình. Đó là lý do cô ra sức làm việc để kiếm thật nhiều tiền, chỉ khi đó cô mới có thể yên tâm. Nên khi chiếc mặt nạ rơi xuống, Châu bỗng trở nên lạc lõng, chơi vơi.
Nhưng với sĩ diện của một người tin rằng mình mạnh mẽ, cô từ chối tất thảy, không cần vòng tay yêu thương của mẹ, rời bỏ tình yêu và sự thấu hiểu của bạn trai. Và đó cũng là lúc Châu thật đáng thương khi tiền bạc mà cô tôn thờ không thể bảo vệ hay chở che cô được, sự trống rỗng bên trong Châu bắt đầu bủa vây, và Châu thét lên một tiếng. Đó là tiếng thét của sự cô đơn, lẻ loi, của một kẻ chỉ biết đến tiền bạc và những thứ xa hoa.

Các diễn viên còn lại rất duyên dáng, tròn vai
Mỹ Uyên - bằng nội lực và lửa nghề của một diễn viên tài năng - đã lột tả được sự mục ruỗng bên trong Châu. Khi sự giả dối bị bóc trần, Châu mới có thể đối diện con người thật của chính mình. Nhưng vẫn còn đó một Châu đáng thương với lý tưởng, hoài bão của thời trẻ. Nên dù cô đáng trách bao nhiêu, vẫn còn lại một con đường để Châu quay về. Đó là tình yêu vững chãi của Bảo, tình thương bao la của bà Giàu và cả 3 đứa em nuôi bị cô hắt hủi, xem thường.
Sự tung hứng ăn ý của dàn diễn viên tạo ra nhiều tiếng cười sảng khoái cho ngày Tết. Nhưng giá trị của tình thân và sự chân thành của tình người mới là thứ neo đậu trong lòng khán giả. Tiếng cười và những giọt nước mắt thật phù hợp không khí ngày xuân. Vở kịch của đạo diễn Vũ Trần đọng lại thông điệp ý nghĩa về lối sống chân thật như một món quà đắt giá trong guồng quay vội vã của thời đại.
Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP. HCM trình diễn vở Xóm phông bạt liên tục vào 19h các tối từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026.