Kịch bản GIẢ TƯỞNG: Nếu trận Man United - Liverpool không dừng ở phút 90...

17/03/2014 16:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ thế nào nếu trận đấu Man United - Liverpool không kết thúc ở phút 90 mà tiếp tục diễn ra? Cùng tưởng tượng với cây bút Brooks Peck của trang Yahoo Sport.

Manchester United, vì tiếp tục chơi thận trọng thái quá thời David Moyes, đã nhận trận thua 0-3 trước Liverpool. Trọng tài Mark Clattenburg tặng đội khách đến 3 quả phạt đền và đuổi Nemanja Vidic khỏi sân, và Steven Gerrard đá thành công 2/3 quả. Anh đã bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hat-trick phạt đền trong một trận đấu tại Premier League. Nhưng khi Luis Suarez ghi bàn thắng lúc trận đấu còn 6 phút nữa là kết thúc, Gerrard chắc chắn không còn thất vọng. Anh tự hỏi: Sẽ thế nào nếu trận đấu tiếp tục diễn ra?


Gerrard bị... "nhiễm điện" vì hôn camera
- Ảnh Getty.

Phút 97 - Bực tức vì Lucas xúi giục Daniel Sturridge ăn vạ khiến Man United chịu oan một quả phạt đền, Patrice Evra lao vào phạm lỗi với Lucas khi anh vào sân. Clattenburg lại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Phút 98 - Vì Gerrard ra sân, Iago Aspas thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn đầu tiên của anh tại Premier League.

Phút 99 - Gerrard tiếp tục lao đến camera trên sân đòi hôn, nhưng các đồng đội cản anh lại vì khi rời sân, anh đã cởi tất.

Phút 105 - Robin van Persie tuyên bố rằng website chính thức của Man United đã trích dẫn sai chuyện anh nói hạnh phúc ở CLB. Anh tiết lộ rằng thực ra đã hét vào chiếc máy tính gần nhất: “Giúp tôi với, Arsene, ông là hy vọng duy nhất của tôi” .

Phút 109 - Juan Mata nhận thẻ vàng vì gào thét trên ghế dự bị và khiến mọi người cảm thấy tệ hơn. Liverpool lại được tặng một quả phạt đền khác.

Phút 110 - Luis Suarez đá thành công, sau đó lại ăn mừng bằng cách… chui xuống háng Martin Skrtel.

Phút 122 - Máu Marouane Fellaini theo chân anh lan ra khắp sân, nhìn đâu cũng thấy máu Fellaini.

Phút 127 - David Moyes tự hỏi tại sao người ta có thể đổ mọi lỗi lầm cho Tom Cleverley được chứ?

Phút 133 - Brendan Rodgers ra lệnh đúc một bức tượng của chính ông để khi về nhà, ông đặt trong nhà bếp.

Phút 136 - Rafael lại mắc lỗi. Clattenburg quyết không đuổi anh khỏi sân vì ông lúng túng trước thái độ thành khẩn nhiệt tình của cầu thủ người Brazil. Hay là ông ấn tượng với anh? Rất khó nói. Dù thế, ông vẫn tặng Liverpool một quả phạt đền nữa.

Phút 137 - Simon Mignolet tranh quyền đá phạt đền vì anh nhàn rỗi đến nhàm chán cả trận. Anh quyết định đá hỏng để chứng minh sự cảm thông với David De Gea, người cuộn tròn lại, giả vờ ăn một cái bánh rán vô hình.

Phút 139 - Wayne Rooney cân nhắc đổi tên thành Spanks Devereux và bắt đầu cuộc sống mới của anh ở CLB DJ.

Phút 145 - Trận đấu bị gián đoạn khi toàn bộ các trọng tài trong quá khứ và hiện tại thuộc giải Ngoại hạng Anh tràn xuống sân, thổi phạt đền cho Liverpool, để minh chứng rằng họ không còn làm việc dưới trướng Sir Alex Ferguson nữa. David Moyes rời sân trong sự hộ tống của Cleverley. Steven Gerrard, vốn bị nhiễm điện từ trước do... hôn camera, “lây nhiễm điện” lên mọi thiết bị trong sân vận động.

Gia Hưng
Theo Yahoo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm