Kiatisuk lại làm buồn lòng Lê Huỳnh Đức

06/08/2022 05:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

HAGL như đã dự báo, họ không muốn bị lâm vào cảnh phải làm nền trong ngày HLV Lê Huỳnh Đức tái xuất V-League. “Zico Thái” vẫn cho thấy sự cao tay của mình khi đưa “song sát” Công Phượng – Bruno vào sân trong hiệp 2 để lập tức hạ gục Sài Gòn FC.

Công Phượng giúp HAGL thắng 5 trận liên tiếp

Công Phượng giúp HAGL thắng 5 trận liên tiếp

Trở lại sau chấn thương ở vòng 7, Công Phượng đã giúp HAGL duy trì đà chiến thắng với thắng lợi thứ 5 liên tiếp. HAGL đã khiến Hà Nội FC gặp áp lực với 3 điểm có thêm trước Sài Gòn FC tối 5/8 khi chỉ còn kém đội bóng Thủ đô đang dẫn đầu 1 điểm.

Trận đấu tối 5/8 ở sân Thống Nhất trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2022 thực sự đáng chờ đợi với nhiều người. HAGL vẫn có sức hút với hàng vạn CĐV Sài thành khi đã có khoảng 10 nghìn người đến sân theo dõi cuộc so tài của đội chủ nhà và đoàn quân của HLV Kiatisuk.

Kiatisuk nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng 7 trước trận gặp Sài Gòn FC và tiếp tục nối dài niềm vui sau trận này. Ảnh: VPF
Kiatisuk nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng 7 trước trận gặp Sài Gòn FC và tiếp tục nối dài niềm vui sau trận này. Ảnh: HAGL

Ngày ra mắt của HLV Lê Huỳnh Đức trong vai trò Giám đốc kỹ thuật của Sài Gòn FC cũng là một lý do hấp dẫn CĐV Sài thành. Tuy nhiên, kết cục của đội bóng dưới sự nắm quyền của HLV Huỳnh Đức cũng không khác khi ông dẫn SHB Đà Nẵng đụng độ HAGL của “Zico Thái” năm ngoái.

7 trận và 4 bàn, Công Phượng đang rất son ở HAGL. Ảnh: HAGL
7 trận và 4 bàn, Công Phượng đang rất son ở HAGL. Ảnh: HAGL

HAGL đã bắn hạ đội chủ nhà bằng pha lập công duy nhất của Công Phượng phút 65, đúng 10 phút tiền đạo này vào sân thay Xuân Trường. Và trùng hợp hơn nữa là Bruno, cầu thủ vào sân thay Minh Vương, chính là người tung hứng để Công Phượng đánh dấu ngày trở lại hoàn hảo sau 3 trận phải ngồi ngoài dưỡng thương.

Bàn thắng của Công Phượng đầy may mắn khi bóng trúng chân Anh Việt làm đổi hướng, khiến Văn Phong chỉ bất lực chịu thua. Tuy nhiên, HLV Kiatisuk vẫn quá cao tay khi nhìn nhận ra diễn biến trận đấu để thay đổi và mang về lợi thế cho HAGL.

Sài Gòn FC của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức dẫu vậy vẫn ít nhiều được khen ngợi khi họ chơi thứ bóng đá mạnh mẽ, giàu tính chiến đấu hơn. Sự xuất hiện của chiến lược gia họ Lê giúp đội bóng đang xếp cuối bảng không còn chơi bạc nhược như trước.

So với trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4-3 tuần trước, Sài Gòn FC thậm chí thi đấu có nét hơn và HAGL đã khốn đốn rất nhiều trong tối 5/8. Đội khách phải nhờ may mắn khi Gustavo, Lâm Thuận dứt điểm thiếu chính xác và khả năng xuất thần của Văn Lợi mới bảo toàn được cách biệt tối thiểu.

Chính HLV Kiatisuk cũng thừa nhận sau trận đấu: "Sài Gòn FC chơi hay hơn chúng tôi. Năm ngoái, đội tôi cũng từng thua Sài Gòn 0-1. Đây là trận thua duy nhất của chúng tôi ở mùa giải năm ngoái. Tôi đã nhắc cầu thủ là năm ngoái mình thua rồi thì năm nay cố gắng giành 3 điểm và chúng tôi đã đạt được nó lần này.

Về phần Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức trong lần gặp lại này, "Zico Thái" cho hay: "Tôi rất vui khi gặp lại Lê Huỳnh Đức. Tôi muốn anh ấy giành chiến thắng cùng Sài Gòn, nhưng với HAGL thì tôi có nhiệm vụ giúp đội giành kết quả tốt nhất".

Một vấn đề khác của Sài Gòn FC là trong quá khứ, chân sút hàng đầu của đội hiện tại là Đỗ Merlo không có quan hệ tốt với HLV Lê Huỳnh Đức khi còn làm việc cho SHB Đà Nẵng. Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam khi đó là số 1 ở đội bóng miền Trung và đánh giá Merlo đã cao tuổi, không thể giữ lại. Điều này khiến chân sút gốc Argentina không khỏi buồn lòng và phản ứng ra mặt.

Merlo sau đó đã rời đi và tới hiện tại, chân sút 37 tuổi vẫn chứng tỏ được giá trị ở Sài Gòn FC. 4 bàn thắng tới hiện tại và xếp thứ 2 trong danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu V-League 2022 cho thấy khả năng của Đỗ Merlo. 

Trong tương lai, mối quan hệ của 2 cái tên này hứa hẹn sẽ còn đáng nói. Về phần Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức, ông không khỏi thất vọng khi chứng kiến các học trò liên tục phung phí cơ hội trước HAGL, để rồi thất bại chung cuộc 0-1.

Sài Gòn FC vẫn đang đội sổ và họ có thể nằm yên ở vị trí này đến cuối lượt đi. Một buổi tối đáng buồn đối với Lê Huỳnh Đức, đặc biệt nó tới trong ngày ông ra mắt đội bóng quê hương.

Rất khó khăn Huỳnh Đức mới trở về Sài thành, nơi từng biết đến không có duyên với sự nghiệp huấn luyện của ông. Và thất bại đầy tiếc nuối trước HAGL vừa rồi là lời dự báo cho những chông gai mà Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức phải đối diện trong thời gian tới.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm