Cassano: Từ nước mắt đến nụ cười

20/06/2012 18:18 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Hàng loạt kịch bản đã được viết ra để sẵn sàng tiễn Italia theo cách nào đó đau thương và kịch tính nhất. Nhưng đã không có giọt nước mắt nào cả, khi Cassano của hiện tại không phải Cassano của 8 năm về trước. Từ nước mắt đến nụ cười, từ những nông nổi của quá khứ đến sự chững chạc của ngày hôm nay, câu chuyện dài về chàng trai một thời là “cậu bé hư” của Italia.

EURO 2004 của 8 năm về trước, anh mới 21 tuổi, còn cả tương lai để vươn lên, và là thần đồng bóng đá của đất nước hình chiếc ủng, mang trong mình cá tính phức tạp của một đứa trẻ con sau một tuổi thơ không yên ả. Cassano là kẻ ngoài cuộc ở giải đấu trên đất Bồ Đào Nha cho đến khi được gọi lấp chỗ Totti bị treo giò vì một hành vi xấu xí. Nhưng rồi thật trớ trêu, lại là ngôi sao sáng nhất của cả đội, và bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính trong vở bi kịch màu Thiên Thanh.

Sau 8 năm, nước mắt đã biến thành nụ cười Cassano - Ảnh Getty

Cassano ghi 1 bàn trong trận hòa Thụy Điển ở lượt trận thứ hai; một bàn nữa ấn định chiến thắng trước Bulgaria ở lượt trận cuối cùng, bàn thắng mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào quên nổi. Cassano đá nối nhanh như cắt hạ gục Zdravkov, ấn định tỉ số 2-1 cho Italia. Anh chạy ra đường biên với nụ cười của kẻ chiến thắng trên môi, rồi bất thần gục xuống, òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị đòn. Cú sốc quá lớn với một chàng trai vẫn chưa định hình nhân cách, khi mọi công sức và nỗ lực tột cùng của anh và toàn đội bị chà đạp bởi những lý do không thuyết phục.

Từ Guimaraes đến Poznan là Cassano của một phiên bản khác: giờ đã làm cha, trưởng thành vượt bậc trên sân bóng và ngoài đời, đã trải qua hàng loạt cuộc phiêu lưu ở những miền đất khác nhau, có khi được tung hô như một vị Thánh, có lúc bị hắt hủi như một kẻ bỏ đi. Số phận khắc nghiệt cũng bắt anh từng phải trải qua những giây phút kinh khủng giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, của ca phẫu thuật tim. Nhưng nhờ thế, anh có vẻ đã biết yêu cuộc đời này hơn, và vụt lớn. Cassano, từ một kẻ đóng thế thành một trụ cột không thể thiếu của đội tuyển, từ một cậu nhóc ngỗ nghịch và phức tạp, trở thành một người đàn ông chững chạc. Những phút nông nổi của tuổi trẻ ở lại phía sau, khi cuộc sống trả lại cho anh những gì đã mất.

Cột con số

16 Mùa giải vừa qua, Cassano chỉ ra sân 16 lần cho Milan (11 lần đá chính) vì ca phẫu thuật tim, nhưng anh cũng đã kịp ghi 3 bàn cùng 10 đường kiến tạo thành bàn (cao thứ tư Serie A).

1 Trận thắng Ireland hôm qua mới là trận thắng đầu tiên của ĐT Italia trong năm 2012, sau 5 trận. Họ thua 2 trận trước Mỹ và Nga, và hòa 2 trận trước Tây Ban Nha và Croatia.
10 Bàn thắng hôm qua là bàn thắng thứ 10 của Cassano sau 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh chơi trận ra mắt cho đội tuyển vào ngày 12/11/2003, trong trận gặp Ba Lan, và ngay lập tức ghi 1 bàn.

Bàn thắng của Cassano hôm qua là dấu kết của 3 tình huống nguy hiểm liên tiếp trước khung thành Ireland mang dấu giày của anh, chỉ trong hơn 1 phút: Một đường chọc khe vừa tầm để Di Natale xoay người vẩy má ngoài từ góc hẹp, một cú đá bất ngờ ngoài vòng cấm khiến Given lúng túng, và cuối cùng, là pha đánh đầu đẳng cấp mở tỉ số. Cassano không cao, nhưng bật cao hơn tất cả, đánh đầu ngược chạm tay Given bay qua vạch vôi. Pha lập công ngay từ hiệp 1, không quyết định chiến thắng của Italia, nhưng là mấu chốt mở ra một thế trận chủ động hơn sau đó. Quan trọng hơn, sau nụ cười của anh, nước mắt đã không rơi.

Ở ĐT Italia bây giờ, có Balotelli là bản sao của Cassano ngày ấy. Nhưng cậu nhóc gốc Ghana này còn may mắn hơn người đàn anh nhiều lắm. Anh cũng ghi bàn ở phút 90, cũng khép lại trận đấu và giải tỏa mọi bức bối của bản thân, nhưng thật may, đã không phải rơi lệ vì cay đắng. Một Cassano 2004 đã là quá đủ rồi, và 8 năm sau, Cassano 2012 là một con người khác cũng trong hình hài ấy, nhưng như một phiên bản hoàn thiện hơn của một đội Thiên Thanh trẻ trung và bản lĩnh sau vô vàn những biến cố đã qua.

EURO với Italia, như Cassano nói sau trận, bây giờ mới thực sự bắt đầu.


Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm