Hàng công Italia: Cassano + Balotelli = 0

16/06/2012 14:00 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Một người không ghi bàn thắng, người kia cũng thế. Một người cầm bóng nhiều, di chuyển rộng và tạo cơ hội cho người kia. Nhưng người đó không ghi bàn và bản thân anh ta cũng vậy. Cặp tiền đạo của đội tuyển Ý trong hai trận đấu là một bộ đôi hết sức kì lạ: khi Cassano kết hợp với Balotelli, người ta nhìn thấy ở đó một cựu thiên tài mắc bệnh điên rồ và một thần đồng cũng điên rồ chẳng kém người kia khi ở tuổi đó. Kết quả của phép cộng giữa họ: 1+1=0.



Cặp tiền đạo Cassano - Balotelli thi đấu thiếu hiệu quả

Phải rất lâu rồi đội tuyển Ý mới sở hữu một cặp tiền đạo tài năng đến thế, khi Cassano là một tiền đạo có sức sáng tạo và khả năng xuyên phá lớn, trong khi Balotelli khỏe mạnh và chơi hết sức linh hoạt. Họ cũng là hai trong số rất ít các tuyển thủ Ý đạt trình độ thế giới (cùng Pirlo và Buffon). Nhưng buồn thay, ở hai trận đấu vừa rồi, họ đã không giúp ích được gì cho đội tuyển. Cassano chỉ sút cầu môn đúng hai lần. Balotelli bỏ lỡ một cơ hội vàng trong trận gặp Tây Ban Nha. Khi một hàng tiền đạo mạnh như thế không ghi nổi bàn thắng, họ trở thành gánh nặng cho đội và tạo ra những cơn đau đầu mới cho Prandelli, vốn đã quá đau đầu khi lựa chọn cho mình những cái tên chân sút để đem đi thi thố ở EURO 2012. Ông đã gạt bỏ những Pazzini, Matri, Borriello và Osvaldo ở nhà, để đặt niềm tin vào Cassano, Di Natale, Balotelli và Borini. Nhưng trong số này, Balotelli đã thể hiện một phong độ nghèo nàn, Cassano thiếu ổn định, Di Natale không phải là một trung phong, còn Borini còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm và là người cho tương lai chứ không phải hiện tại.

Thế rồi họ gây thêm những rắc rối mới về truyền thông: Cassano nói những câu ngớ ngẩn liên quan đến người đồng tính luyến ái, khiến báo chí Ý lên tiếng đòi anh xin lỗi. Balotelli lại lên các báo lá cải với hình ảnh anh cặp kè ngoài đường với một bạn gái mới ngay sau trận hòa với Tây Ban Nha. Câu hỏi: 90 phút cuối cùng của họ ở vòng bảng, ai trong số họ sẽ tỏa sáng, hay Prandelli không còn đủ kiên nhẫn để đến mức phải chơi một canh bạc lớn khác khi bố trí Di Natale đá cặp với Borini từ đầu?

A.N

Boban: “Tại sao rút Balotelli?”

Cựu tiền vệ Zvonimir Boban, một huyền thoại của bóng đá Croatia từng có gắn bó mật thiết với bóng đá Italia nhờ hơn một thập kỷ khoác áo Milan, tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước quyết định thay Balotelli bằng Di Natale của HLV Prandelli. Danh thủ 43 tuổi này khẳng định trên Sky Sport Italia: “Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ rút Balotelli ra khỏi sân. Cậu ta đã khiến hàng thủ Croatia bận rộn suốt thời gian có mặt trên sân và hàng công của Italia đã yếu đi trông thấy sau khi cậu ta ra nghỉ. Những tiền đạo khác của Italia đều quá nhỏ người và thiếu sức mạnh, không gây ra được khó khăn cho Croatia nữa. Italia đã chơi tốt hơn hẳn Croatia trong 60 phút đầu, thế rồi mọi chuyện thay đổi kể từ khi Balotelli rời sân”. Boban từng là đội trưởng đội tuyển Croatia trong hai trận gặp Italia tại vòng loại EURO 1996, với thành tích một thắng, một hòa cho đội bóng của ông. Boban cũng có mặt ở trận giao hữu giữa hai đội tuyển năm 1999 (hòa 0-0) nhưng không thi đấu phút nào. Hiện ông là khách mời thường xuyên của kênh Sky Sport Italia.

V.N




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm