Bóng đá Anh

Kỉ nguyên của Man City có lẽ đã kết thúc

19/01/2026 06:52 GMT+7 Google News

Man City sở hữu 2 trong số 3 chân sút hàng đầu tại Premier League mùa này (Haaland và Semenyo) nhưng chỉ có 1 cú sút trúng đích trong 90 phút. Và họ đã may mắn khi chỉ thua 0-2.

Đây không phải là trận đấu để trình diện một hình ảnh khác của "Quỷ đỏ", bởi đội bóng này luôn có khả năng tạo ra một thế trận áp đảo như vậy trước bất kì đội bóng lớn nào tại Premier League, mà nó chỉ phản ánh chính xác cách đi đến thất bại của The Citizens.

Họ không tạo ra bất cứ mối đe doạ nào ở 1/3 cuối sân, với chỉ 0,45% số bàn thắng kì vọng có được so với 2,27 của Man United. Man City không thật sự tấn công và càng không thể phòng ngự trước lối chơi tấn công trực diện của đối thủ.

Họ thất bại trong những pha tranh chấp tay đôi (39 so với 46), không thắng trong những tình huống bóng hai, mắc sai lầm thường xuyên trong phòng ngự. Và điều mà đội của Pep Guardiola làm được nhiều hơn đối thủ chỉ là chuyền gấp đôi Quỷ đỏ (646 lần so với 302), kiểm soát bóng tới 62,8% so với 31,2% của MU.

Nhưng trong tất cả các trận đấu lớn mà The Citizens giành chiến thắng mùa này, họ đều kiểm soát bóng ít hơn, tập trung vào phòng ngự nhiều hơn và phản công hiệu quả hơn. Trước Man United phòng ngự chắc chắn, cự ly đội hình hoàn hảo, phản công hoặc tấn công sắc nét, Man City bất lực.

Erling Haaland chạm bóng đúng 14 lần trước khi bị thay ra, có 1 cú sút bị cản phá bởi Lisandro Martinez. Rodri mới đá trận thứ 2 ở Premier League và mắc nhiều sai lầm. Silva, Semenyo, Doku, sau đó là Cherki cùng Reijnders, không tạo ra bất kì kết nối nào trên sân. Hậu vệ giàu kinh nghiệm nhất trong hệ thống phòng ngự Nathan Ake liên tục bị "dắt mũi" và đó là tình trạng chung của những hậu vệ Man City tại Old Trafford.

Kỉ nguyên của Man City có lẽ đã kết thúc - Ảnh 1.

Pep đã cố gắng để thay đổi nhưng vẫn thất bại

Man City tự đưa cục diện trận đấu đến chỗ mà mọi điểm yếu trong phòng ngự vị trí, phòng ngự khu vực của họ bị phơi bày. Đồng thời, giúp người hàng xóm dễ dàng phát huy những điểm mạnh nhất về tốc độ phản công, khả năng chuyển đổi trạng thái và sự hiệu quả cuối cùng.

Đây không chỉ là 1 thất bại đau đớn về mặt bóng đá và cảm xúc với đội bóng của Pep Guardiola, là sự tụt hạng so với Arsenal, mà còn là một màn trình diễn rất tệ của một đội bóng không thể kiểm soát số phận trận đấu, với trình độ bóng đá suy giảm đến mức không còn có khả năng cạnh tranh danh hiệu.

Có lẽ kỉ nguyên mà Man City chơi thứ bóng đá khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải nhận thất bại trong một thời gian dài đã kết thúc.

Đã chi 500 triệu bảng trong 4 kì chuyển nhượng gần nhất, thất bại 0-2 của Man City trước Man United có thể là thất bại về chiến lược tổng thể của The Citizens. Pep buộc phải thay đổi triết lý khi "dung nạp" những cầu thủ khác biệt với triết lý của ông như Semenyo nhưng không mang lại thành công và những người khác như Marmoush hay Savinho không có được chỗ đứng trong đội hình.


Thiên Ý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm