Roma thôi đã thôi rồi…

12/09/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Lazio đã lên tiếng bằng cách buộc Milan phải chia điểm. Napoli cũng sớm khẳng định sức mạnh khi đè bẹp Cesena 3-1 ở trận đấu đêm 10/9.

Chiều qua (11/9), đến lượt Juventus "gầm vang" bằng trận đại thắng Parma 4-1. Tối qua, Udinese cũng đánh bại Lecce 2-0 rất dễ dàng ngay trên sân đối phương. Tất cả những ứng viên tiềm năng nhất có thể thách thức thành Milano đều gây ấn tượng, chỉ trừ duy nhất Roma. Hay nói đúng hơn, thầy trò HLV Luis Enrique đã gây ấn tượng mạnh về sự kém cỏi của họ, với thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước "đàn em" Cagliari.

Có ai nhắc Luis Enrique về "thảm họa 11/9" cách đây tròn một năm, khi Roma thua thảm 1-5 trên sân của chính Cagliari? Có ai lật lại hồ sơ rằng chính HLV Massimo Ficcadenti của Cagliari, khi còn dẫn dắt Cesena, đã làm câm lặng các chân sút Roma cũng tại sân Olimpico ở trận mở màn mùa trước? Chắc không ai, vì Luis Enrique tỏ ra không hề thấm được bài học nào từ hai cơn ác mộng của người tiền nhiệm Ranieri. Bàn gỡ danh dự trong tư thế việt vị của De Rossi ở đúng tình huống bóng cuối cùng của trận đấu chỉ càng khiến vấn đề "không biết ghi bàn" thêm chua xót. Không chỉ bế tắc toàn diện trong các pha triển khai tấn công bóng sống, Roma còn chẳng biết dàn xếp đá phạt sao cho hợp lệ. Các cầu thủ Roma để dính lỗi việt vị trong hầu hết các tình huống được hưởng đá phạt, trong đó có cả pha bóng dẫn đến bàn của De Rossi và một lần Borini ghi bàn không được công nhận.

Hình bóng mờ mịt của Luis Enrique khi Roma bị Cagliari vượt qua- Ảnh Getty

Thêm một lần nữa, như bao lần đã qua kể từ khi Luis Enrique đến, Roma lại muối mặt rời sân với cùng một nguyên nhân nhức nhối: Không biết ghi bàn. Cú sút bồi vô nghĩa của De Rossi (mà sau đó anh ôm mặt đau khổ thay vì ăn mừng bởi trọng tài lập tức nổi còi mãn cuộc) mới là bàn thứ 2 mà Roma ghi được vào lưới các đối thủ không vô danh, trong tổng số 5 trận đấu. Trận nào Roma cũng xuất phát với 3 chân sút và tung vào sân thêm những chân sút khác, nhưng trận nào cũng cùng một nỗi thất vọng ấy. Osvaldo đã tới, Pjanic đã tới, Borriello không đi đâu và Totti thì tạm gạt qua bên nỗi bức xúc, nhưng sự cùng quẫn vẫn như trước.

Tại ai, nếu không phải Luis Enrique? Qua bao nhiêu trận, người ta vẫn chưa nhìn thấy bất cứ dấu ấn tích cực nào từ chiến lược gia người TBN. Qua bao nhiêu trận, những nhược điểm vẫn không một chút cải thiện. Nếu Luis Enrique không phải là đã thờ ơ trước bài toán tấn công đang quá khó, thì chắc chắn là ông chưa đủ trình độ để giải. Việc ông nhất định bắt các cầu thủ Roma đá tiqui-taca, với rất nhiều con người không thích hợp hoặc chưa có thời gian hòa nhập, tạo ra một phiên bản phản cảm của trường phái này. Roma chuyền rất nhiều, nhưng chẳng để làm gì khi hàng thủ của Cagliari chơi kín kẽ. Mới chỉ là trận ra quân, nhưng đồng hồ đếm ngược cho Luis Enrique có lẽ đã được khởi động rồi.

Trong khi đó, Napoli chỉ mất có 2 phút để mở ra chiến thắng thuyết phục 3-1 trên sân Cesena, kể cả khi họ cất "nhạc trưởng" Hamsik trên ghế dự bị. Không giống như cách Juve đè bẹp Parma 4-1 nhưng chưa nói được nhiều điều, thắng lợi của Napoli là sự tiếp nối, sự khẳng định của sức mạnh và tham vọng đã được họ thể hiện mùa giải trước. Trước mắt thầy trò HLV Mazzarri là hai "ngọn núi" Man City (ở Champions League) và Milan (ở vòng 3 Serie A), nhưng họ đã rất sẵn sàng để chinh phục.

Ở vòng này, điểm nhấn thú vị nằm ở sự tự tin của các đội "tân binh", khi cả Siena, Novara và Atalanta đều giành được 1 điểm trên sân khách, trong đó Novara thậm chí đã ngược dòng đáng nể để gỡ 2-2 sau khi bị Chievo sớm dẫn 2-0.

B.V

Kết quả

Milan - Lazio 2-2

Cesena - Napoli 1-3

Juventus - Parma 4-1

AS Roma - Cagliari 1-2

Catania - Siena 0-0

Chievo - Novara 2-2

Fiorentina - Bologna 2-0

Genoa - Atalanta 2-2

Lecce - Udinese 0-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm