Luis Enrique: "Tôi không phải là Harry Potter"

03/08/2011 19:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Nhà cầm quân trẻ tuổi của AS Roma, Luis Enrique khuyến cáo rằng ông cần thêm những viện binh mới và ngay cả khi có thêm ngôi sao, ông cũng không thể đảm bảo thành công cho "Giallorossi". Enrique nhấn mạnh: "Tôi không phải Harry Potter".

HLV Luis Enrique - Ảnh Getty

Cho tới giờ Roma đã "vá" lỗ hổng ở trung tâm hàng thủ sau khi Mexes sang Milan bằng cách chiêu mộ Heinze miễn phí. Họ cũng lấp vào khoảng trống Riise để lại nơi hành lang trái hàng phòng ngự bằng vụ tuyển mộ tân binh Jose Angel. Thủ thành Stekelenburg đã tới từ Ajax Amsterdam. Ở phía trên, tài năng tấn công Erik Lamela đã chuyển "hộ khẩu" từ River Plate tới sân Olimpico trong khi Krkic đến từ Nou Camp để tăng thêm sức sống cho hàng công.

Tuy nhiên, sự ra đi của Jeremy Menez (sang PSG) và nhất là Vucinic (tới Juventus) vẫn đặt ra những dấu hỏi lớn đối với Luis Enrique. Vị truyền trưởng trẻ tuổi hoàn toàn không có trải nghiệm nào với Serie A và chưa hề kinh qua công tác huấn luyện ở đẳng cấp cao nhất nên không tránh khỏi những lo lắng khi mùa giải mới đang đến gần.

"Tôi không phải là Harry Potter để tạo nên những phép màu. Chúng tôi cần thêm một vài cầu thủ. Tôi biết các tifosi chờ đợi điều gì và rất hiểu cảm giác của họ. Nhưng mọi thứ cần phải có thời gian. Chúng tôi đang cùng nhau bắt tay vào một dự án mới với tất cả sự hào hứng, những kỳ vọng và lòng nhiệt tình. Dĩ nhiên, nó không thể hoàn tất trong một sớm một chiều".

Enrique đã bày tỏ quan điểm về chuyện đi hay ở của các cầu thủ sau vụ Vucinic sang Juventus, còn De Rossi cũng liên tục được gắn tên với những tin đồn chuyển nhượng thời gian qua. "Những người không còn nhiệt huyết với đội bóng thì tốt nhất là hãy ra đi. Chúng tôi cũng không muốn giữ lại những cầu thủ như thế (ám chỉ Vuciic). Về De Rossi, tôi tin anh ấy sẽ ở lại. Đó là một tấm gương về lòng trung thành. Chúng tôi cần De Rossi cho dự án sắp triển khai".

HT (Theo Corriere dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm