Khủng hoảng ở Arsenal: Chia tay Wenger trước khi quá muộn?

04/10/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TTVH Online) - Ngày 1/10 vừa qua, Arsene Wenger kỷ niệm tròn 15 năm kể từ khi được chính thức bổ nhiệm làm HLV Arsenal. Một ngày sau đó, Arsenal bị kình địch Tottenham hạ gục trong trận derby Bắc London. Đó đã là thất bại thứ 4 sau 7 trận Premier League mùa này của Arsenal. Họ rớt xuống vị trí thứ 15 với 7 điểm, chỉ hơn khu vực nguy hiểm 2 điểm.

Nửa chặng đường đầu tiên với Pháo thủ, Wenger đưa đội bóng bước lên đỉnh cao, mà tiêu biểu nhất là mùa 2003-04 vinh quang và bất bại. Nhưng nửa chặng đường phía sau, Arsenal từng bước tụt dốc. 7, 8 năm xây dựng là khá ngắn. Nhưng chừng đó năm đập phá là quá dài.

Lần đầu tiên dưới triều đại Wenger, người ta cảm nhận được rằng Arsenal không thể giữ được vị trí trong tốp 4. Hậu vệ phải huyền thoại của Arsenal, Lee Dixon, còn chua chát phán rằng: "Đừng nói đến tốp 4 mà ngay cả tốp 8 đã là thách thức lớn đối với Arsenal mùa này". Frank McLintock, cựu thủ quân của Pháo thủ, lên tiếng than thở: "Đây là Arsenal tồi tệ nhất mà tôi từng biết". George Graham, tiền nhiệm của Wenger, thừa nhận trước trận derby Bắc London rằng: "Lần đầu tiên tôi thấy Arsenal yếu hơn Tottenham".

BLĐ Arsenal bị chỉ trích là quá keo kiệt và không có chính sách giữ chân những ngôi sao lớn nhất. Nhưng là HLV và có ảnh hưởng cực lớn đối với đường lối, chính sách của đội bóng, Wenger phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm sự suy yếu của Arsenal. Sự suy yếu ấy không hề mang tính nhất thời mà là hậu quả đã được dự báo từ trước.

Arsenal có nên sa thải Wenger?

Điều đáng lo ngại hơn là Wenger không hề có ý muốn thay đổi triết lý cũng như con đường mà mình đã lựa chọn. Có ý kiến cho rằng trung thành, kiên nhẫn là điều kiện cần của thành công. Nhưng ở khía cạnh khác, đó là sự bảo thủ. Không phải ai cứ ở lâu là thành Alex Ferguson.

Arsenal dường như đang giẫm lên vết xe đổ của Liverpool, đội bóng từng thống trị nước Anh nhưng sau đó tụt dốc không phanh vì sự bảo thủ của mình, để rồi 2 thập kỷ qua không thể trở lại đỉnh cao. Arsenal mùa này chẳng khác gì Liverpool năm ngoái, với chính sách chuyển nhượng hỗn loạn, với đội hình rách nát và kém chất lượng, với những thất bại nối tiếp thất bại. Liverpool đã thay chủ, thay tướng và đang từng bước tiến lên.

Hơn 6 năm trắng tay là quá đủ cho sự kiên nhẫn, thử thách và chờ đợi. Nếu Wenger không chịu thay đổi Arsenal, thì phải chăng Arsenal cần thay Wenger?

* Bạn cho rằng Arsenal cần phải làm gì để thoát khỏi tình trạng hiện tại? Họ có nên chia tay Wenger vào lúc này hay tiếp tục đặt niềm tin ở HLV người Pháp? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm