Khủng hoảng mọi mặt ở Portsmouth: Mất người. Hết tiền. Vay nợ. Nội chiến. Toàn bại

03/10/2009 10:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một cuộc nội chiến đã bùng nổ trong văn phòng ban lãnh đạo Portsmouth vào ngày 1/10 sau khi ban giám đốc điều hành buộc phải vay các khoản nợ khẩn cấp để trả lương cho các cầu thủ.

Ban lãnh đạo đội bóng đang gặp khó khăn về tài chính ở Premier League sau đó đã lên tiếng yêu cầu Sulaiman al-Fahim, ông chủ CLB, thực hiện lời hứa của ông về việc đầu tư vào Portsmouth sau khi họ và cả đội hình một không nhận được tiền lương tháng 9. Sau khi vội vã sắp xếp khoản mượn nợ 1,8 triệu bảng để trả lương cho các cầu thủ đúng ngày, 3 thành viên của ban lãnh đạo, Peter Storrie, giám đốc điều hành, Tanya Robins, giám đốc tài chính và Roberto Avondo, đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ chỉ trích Al-Fahim.

“Ban giám đốc Portsmouth hoàn toàn ủng hộ ông chủ của đội bóng, Sulaiman al-Fahim, trong những nỗ lực tái cấu trúc lại CLB và ổn định tình hình kinh doanh", họ công khai thông báo với báo giờ, "Tuy nhiên, khi CLB cần tập trung vào một trận đấu hết sức quan trọng (gặp Wolves trên sân khách tối nay), chúng tôi rất lấy làm thất vọng vì các cầu thủ lần đầu tiên không được thanh toán lương đúng hạn theo hợp đồng vì những lý do hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của CLB”.


Portsmouth đang khủng hoảng về mọi mặt dưới quyền chủ tịch Al-Fahim.

Tuyên bố sau đó kêu gọi “một giải pháp tài chính bền vững hơn cần sớm được thực thi” và cam kết “chúng tôi sẽ làm việc tích cực hơn với các luật sư của ông chủ và để đảm bảo ổn định tình hình tài chính trong 10 đến 14 ngày tới”. Hiện giờ Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đang theo dõi tình hình sát sao và sẽ lên tiếng bảo vệ những hội viên của họ nếu như tình trạng này còn lặp lại.

Nhức nhối vấn đề "đầu tiên"

Al-Fahim lần đầu tiên khẳng định ông sẽ mua lại Portsmouth hồi tháng 5, nhưng vụ việc kéo dài tới tận 26/8 và đội chủ sân Fratton Park cứ phải lần lượt bán đi những cầu thủ giỏi nhất trong khi chờ đợi vụ mua bán diễn ra. Sau đó, khi Al-Fahim thực sự nắm quyền ở đội bóng, không có những khoản đầu tư tiền mặt như hứa hẹn, dù mới thứ sáu tuần trước ông lại vừa hứa sẽ bỏ ra 50 triệu bảng “trong vài tuần tới”.

Tuyên bố của ban giám đốc Portsmouth là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến giữa Al-Fahim và Storrie. Trước kia, Storrie đã ngăn cản việc Alexandre Gaydamak, ông chủ cũ của Portsmouth, bán lại đội bóng cho Al-Fahim. Storrie tiết lộ ngày 1/10 rằng CLB không có tiền vì những khoản thu từ bản quyền truyền hình và tiền bán các cầu thủ ngôi sao như Peter Crouch, Jermain Defoe, Lassana Diarra, Glen Johnson và Niko Kranjcar đã phải bỏ ra để thanh toán các khoản nợ ngân hàng.

“Tất cả khoản tiền từ chuyển nhượng cầu thủ và tiền của kênh truyền hình Sky, vào khoảng 35 triệu bảng, đã được chuyển thẳng vào ngân hàng Standard”, Storrie nói với ESPN, “Chúng tôi không còn tiền. Những khoản chi hàng tháng dựa hoàn tòan vào ông chủ mới. Ông ấy đã hứa sẽ cung cấp thêm tài chính và đã cho tôi xem các tài liệu, nhưng tôi vẫn chưa thấy khoản tiền 50 triệu bảng trong vài tuần tới sẽ đến thế nào”.

Storrie trước kia từng giới thiệu một đối tác khác có mong muốn mua lại Portsmouth cho Gaydamak và những gì ông nói có thể là một gợi ý cho thấy đội bóng áo xanh lại sắp đổi chủ. Chính Al-Fahim cũng không phủ nhận điều đó trong cuộc gặp với các CĐV ngày 1/10. Tuy nhiên, ngày 2/10, Al-Fahim đã phải nhập viện để phẫu thuật lấy sỏi thận tại một bệnh viện tại Dubai và các cuộc thương lượng có lẽ sẽ phải hoãn lại đến khi doanh nhân 32 tuổi này bình phục hẳn.

DỰ ĐOÁN CÁC TRẬN CÒN LẠI
(Cùng 21h00, 3/10)
Wolves - Portsmouth    1-1
Burnley - Birmingham    2-1
Hull - Wigan    1-0

Trần Trọng

Những cột mốc của cơn bão tại Fratton Park 

27/5: Sulaiman al-Fahim tuyên bố mua lại CLB từ Alexandre Gaydamak. Dự kiến trong tháng 7 mọi thủ tục của cuộc chuyển nhượng sẽ được hoàn tất.

1/7: Glen Johnson bị bán sang Liverpool với giá 18 triệu bảng.

21/7: Premier League tuyên bố Al-Fahim vượt qua cuộc kiểm tra tư cách đạo đức để làm chủ tịch CLB.

26/8: Al-Fahim tuyên bố cuộc chuyển nhượng hoàn tất. Paul Hart được bổ nhiệm làm HLV, Storrie làm giám đốc điều hành.

12/9: Portsmouth thua Bolton 2-3, trận thua thứ 5 liên tiếp của họ ở khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử.

25/9: Al-Fahim hủy một cuộc gặp với các CĐV và triệu tập trở lại sau khi người hâm mộ nổi giận. Tại cuộc gặp sau đó ông tuyên bố sẽ cung cấp một khoản tài chính 50 triệu bảng trong vòng 1 tháng.

26/9: Portsmouth thua trận thứ 7 liên tiếp ở Premier League trước Everton với tỷ số 0-1.

30/9: Lương tháng 9 của đội hình một và ban giám đốc không được trả đúng hạn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm