Valencia 3-1 Atletico: Valencia lại bay trên đôi cánh Silva

05/01/2009 10:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nếu phải chỉ ra 3 người đã chơi tốt nhất trong trận Valencia-Atletico Madrid, người thứ nhất sẽ là David Silva, thứ hai là David Silva và thứ ba vẫn là David Silva.

Đêm “Silva show”

Maradona lặn lội từ Argentina sang Barcelona chỉ để... ngồi cùng Messi trên khán đài. Carlos Queiroz có mặt ở Mestalla để xem Simao và Paulo Assuncao thi đấu, để rồi phải ra về cùng một núi thất vọng. Del Bosque quyết định ngồi nhà tận hưởng nốt không khí Năm mới, nhưng những tin vui vẫn cứ tới tấp tìm đến với ông. Ngay sau khi Iniesta đánh dấu sự trở lại sau 2 tháng dưỡng thương bằng một bàn thắng vào lưới Mallorca, tới lượt một cầu thủ chạy cánh nhỏ con khác của đội tuyển TBN, David Silva, tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp ngay trong lần đầu tiên được đá chính sau tròn 3 tháng nghỉ ngơi vì chấn thương mắt cá.
 
David Silva tỏa sáng rực rỡ sau 3 tháng nghỉ dưỡng thương

Có thể nói, cái mắt cá ấy của David Silva là tài sản có giá trị nhất với người Valencia. Và Valencia đã rất đúng đắn, dù vì thế mà chịu không ít thiệt thòi, khi quyết định để anh lên bàn mổ ngay ở thời điểm "số 21" vẫn còn có thể thi đấu bình thường nếu được tiêm thuốc. Đến khi Silva đã hoàn toàn bình phục, Emery cũng không vội để anh đá chính hay đá quá nhiều ngay lập tức, kể cả trong những trận đấu then chốt như trận gặp Real Madrid trước Giáng Sinh (Valencia thua 0-1). Họ đã bảo vệ cái mắt cá của Silva như bảo vệ một kho vàng, và bây giờ, thì sự kiên nhẫn ấy đã được đền đáp xứng đáng.

Chắc không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi lần đầu đá chính sau 3 tháng của Silva cũng là lần đầu sau 3 tháng các CĐV Valencia mới lại được thấy đội bóng của mình chơi bóng vừa quyến rũ vừa hiệu quả đến vậy. 3 tháng qua, những chiến thắng vẫn tìm đến với Valencia, nhưng theo một cách khó nhọc và thiếu thuyết phục lắm. Cũng trong 3 tháng ấy, Valencia bị người ta gán cho cái mác "tiểu CLB" khi không thể ghi được dù chỉ một bàn thắng vào lưới các đội bóng lớn. Bây giờ thì sao? Valencia nã tới 3 quả vào lưới Atletico Madrid, đội đã bất bại trong suốt 15 trận trên tất cả các mặt trận trước đó.

"Bộ tứ siêu đẳng"?

Atletico thực ra có không ít lý do để bào chữa cho thất bại này. Một trong số đó là sai lầm của trọng tài khi cho Valencia được hưởng quả penalty mà David Vila đã tận dụng thành công để khai thông thế bế tắc sau một pha ngã vờ lộ liễu đến kệch cỡm của Baraja. Một còn lại là chấn thương (nhẹ) của Maxi Rodriguez. Vắng Maxi, ba người còn lại trong bộ tứ siêu đẳng của Atletico, những người đã ghi tới 2/3 số bàn thắng của Rojiblancos và đã không cho bất kỳ đồng đội nào khác chen chân vào danh sách ghi bàn trong 18 bàn thắng gần nhất (tính cả quả penalty thành công của Forlan ở trận này), bỗng hóa tầm thường. Simao chơi trận dở nhất từ đầu mùa, còn Forlan và Aguero thì đã chạy như hai con gà không đầu trong hệ thống phòng ngự kín kẽ mà Valencia giăng ra.

Nhưng ở Mestalla vẫn có một bộ tứ siêu đẳng. Của Valencia, với Mata, Silva, Joaquin và David Villa. Xoay quanh Silva, bộ tứ gồm toàn những cầu thủ không mạnh về thể hình nhưng chơi cực khéo và cực quái ấy đã khiến hàng thủ Atletico phải trải qua một đêm thực sự khốn khổ, khốn khổ nhất sau cái đêm mà họ thảm bại 1-6 ở Nou Camp. Giới chuyên môn đánh giá, bộ tứ của Valencia sẽ có sức tàn phá khủng khiếp còn hơn cả bộ tứ của Atletico, bởi nếu ở Atletico gần như chỉ có những Maxi, Simao, Aguero và Forlan biết chơi bóng, thì ở Valencia, những Silva, Mata, Joaquin và Villa lại nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phần còn lại, mà bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Silva là một minh chứng: Miguel cướp bóng từ sân nhà, dốc bóng vào sát vòng cấm Atletico, rồi chuyền sang cho Silva xỉa bóng hạ gục Leo Franco.

Từ bây giờ, xem Valencia chơi bóng mới thật sự là một điều thú vị.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm