David Silva sẽ phải phẫu thuật mắt cá: Đừng để có thêm một Vicente nữa!

09/09/2008 13:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ở Valencia, chấn thương mắt cá và ngôi sao chạy cánh trái dường như không thể sống chung với nhau. Sau khi biến Vicente từ một trong những ngôi sao triển vọng nhất của bóng đá TBN thành một cầu thủ tầm thường, cơn ác mộng chấn thương mắt cá lại đang lăm le làm điều tương tự với người được xem là sự thay thế xứng đáng cho Vicente, tiền vệ David Silva.

Bi kịch của Vicente...

4 năm về trước, Vicente Rodriguez đã có cả thế giới dưới chân mình. Dưới sự dẫn dắt của Rafa Benitez, Valencia của anh đoạt cả chức vô địch Liga lẫn chức vô địch Cúp UEFA một cách hết sức thuyết phục. Trong đó, những pha xuống biên nhanh như chớp của Vicente và những quả tạt chuẩn xác từ cánh trái của anh cho Mista được xem là những hình ảnh tiêu biểu nhất, thậm chí là đủ để người ta có thể có được cái nhìn khái quát nhất về chiến tích vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Valencia. Phong độ xuất sắc ấy của Vicente được các chuyên gia Liga ghi nhận bằng danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa 03-04", còn những CLB lớn của châu Âu, trong đó có M.U, thì tranh nhau chữ ký của anh. Tất cả đều thống nhất rằng, phía trước ngôi sao 23 tuổi ấy là một tương lai rạng ngời.

Thực tế, quãng thời gian từ đó về sau, cho tới tận lúc này, của Vicente chỉ toàn là bi kịch. Sau khi dính phải một chấn thương mắt cá vào giữa mùa 04-05, Vicente trở thành bạn thân của bông băng và thuốc đỏ, với thời gian có mặt trong phòng y tế còn nhiều hơn thời gian trên sân. Cứ trở lại, chơi được vài trận, là y như rằng Vicente sẽ nằm xuống, nếu không phải là vì tái phát chấn thương mắt cá, thì cũng là vì những chấn thương ở các vị trí khác. Từ chỗ là một trong những ngôi sao đáng xem nhất ở Liga, Vicente giờ đây buộc phải hài lòng với một vị thế tầm thường, cả trong mắt các HLV cũng như các CĐV. Ở Valencia, cánh trái của hàng tiền vệ đã bị cầu thủ trẻ Juan Mata, vốn thuộc lò Real Madrid, chiếm mất. Đau cho Vicente, và đau cho cả Valencia!

... Đừng là bi kịch của Silva!
 
David Silva (giữa) sẽ phải lên bàn mổ

4 năm sau, cánh trái của Valencia lại chứng kiến sự nổi lên của một ngôi sao sáng nữa. Cũng như Vicente, David Silva đang ngất ngây trong vinh quang. Sau khi cùng Valencia đoạt Cúp Nhà Vua, sự bù đắp xứng đáng cho những ngày đau khổ ở Liga, Silva tiếp tục đóng góp một phần không nhỏ trong chiến tích vô địch châu Âu lần đầu tiên sau 44 năm của đội tuyển TBN. Với phong độ chói sáng ở Áo và Thụy Sỹ, anh thu hút được rất nhiều sự chú ý của các đội bóng lớn ở châu Âu, và điều trùng hợp là trong số đó lại có M.U, đội cũng từng rất muốn có Vicente. Dù đã cam kết tiếp tục gắn bó với Valencia, nhưng ai cũng biết, "con chim hoàng yến" ấy sẽ sớm rời xa Mesalla chật hẹp để tìm đến một khung trời mới bao la hơn, vì anh xứng đáng với điều đó.

Nhưng đúng vào lúc sắp sửa bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp, Silva lại phải đối mặt với nguy cơ trở thành một Vicente thứ hai. Và tất nhiên, lại là chấn thương mắt cá. Được biết, từ năm 2002, mắt cá của Silva đã có vấn đề, dù chưa nghiêm trọng. Cách nay mấy tháng, nó bắt đầu dở chứng, buộc Silva phải tiêm thuốc giảm đau trước khi ra sân. Sau EURO 2008, các chuyên gia y tế cho rằng Silva nên được nghỉ ngơi hoàn toàn một thời gian nữa, nhưng do áp lực về thành tích, HLV Emery vẫn để Silva xuất phát trong các trận đấu đầu mùa này của Valencia. Và sau khi dính một cú vào bóng của Arango trong trận đấu với Mallorca, thì cái mắt cá ấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Vì quá đau, Silva buộc phải xin rút khỏi danh sách ĐT TBN trước trận đấu với Bosnia.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu ban đầu Valencia không cho rằng Silva không cần phải phẫu thuật, cứ tiêm thuốc một thời gian là "OK". Họ sợ, Valencia sẽ không thể xoay xở nổi trong 3 tháng không Silva sắp tới. Đó cũng là những gì đã xảy ra với Vicente. Vì không muốn anh nghỉ ngơi, người ta đã cố tình "ỉm" đi mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Mùa trước, sau 4 năm chịu đựng, Vicente đã công khai chỉ trích sự vô trách nhiệm của đội ngũ y tế, những người, để bao biện, đã nói rằng anh... tự tưởng tượng ra chấn thương. Vicente mất 1.200 euro cho vụ ấy, nhưng nhờ đó, anh đã đánh động được sự chú ý của dư luận, khiến đội ngũ y tế sân Mestalla không dám hành động tùy tiện nữa. Việc họ, sau nhiều ngày cân nhắc, đi đến quyết định sẽ mổ cho Silva là một minh chứng.

Mất Silva 3 tháng, hay mất anh vĩnh viễn, như đã từng để mất Vicente, có quá khó để Valencia lựa chọn không?

4 năm không nghỉ
 
Những thống kê gây giật mình: Từ khi bắt đầu chơi bóng đỉnh cao 4 năm về trước, Silva chưa bao giờ ra sân ít hơn 30 trận/mùa. Mùa 04-05, trong màu áo Eibar ở giải hạng Nhì, Silva chơi tổng cộng 35 trận. Mùa 05-06, trong màu áo Celta, là 38 trận, trong đó có 34 trận ở Liga và 4 trận ở Copa. Mùa 06-07, mùa giải đầu tiên cho Valencia, Silva chơi tới 51 trận (36 ở Liga, 4 ở Copa, 11 ở Champions League). Mùa trước, con số này ít hơn, "chỉ" 50 trận (34 ở Liga, 8 ở Copa, 8 ở Champions League). Đó là chưa kể những trận đấu trong màu áo U-21 và đội tuyển TBN. Rõ ràng, chấn thương là điều không ai muốn, nhưng có vẻ như Silva đang cần nó, để thực sự được nghỉ ngơi.
 
 

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm