Khuất phục SLNA, B.Bình Dương đánh chiếm ngôi đầu

27/04/2014 19:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lợi thế sân nhà cộng với quyết tâm cao là động lực thúc đẩy các cầu thủ SLNA chơi khí thế trong những phút đầu. Thậm chí, đội chủ nhà còn ngay lập tức đặt khung thành thủ môn Quốc Thiện Esele bên phía B.Bình Dương vào tình trạng báo động cao. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Rodrigues và Voinea tưởng như đã báo hiệu cho một trận đấu khó khăn của đội bóng đất Thủ và việc họ bị thủng lưới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thế nhưng, B.Bình Dương chẳng phải tay mơ, nhất là trong thời điểm này, chính họ nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch V-League chứ không phải Thanh Hoá. Không áp đảo về thế trận nhưng các cầu thủ B.Bình Dương lại chứng tỏ họ là đội bóng có khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội cực tốt. Đầu tiên là tình huống ra chân dứt điểm nhanh của Suleiman (16') để mở tỷ số trận đấu. Chỉ 3 phút sau đó, chính Suleiman là người lập cú đúp cho riêng mình đồng thời đưa đội khách B.Bình Dương vượt lên dẫn trước 2-0.

Bàn mở tỷ số trận đấu của Suleiman


Không ghi được bàn trong những phút đầu trận và liên tiếp bị thủng lưới 2 lần liên tiếp, các cầu thủ SLNA lộ rõ dấu hiệu nôn nóng, sự nóng vội, bất cẩn trong các pha phối hợp hay những quyết định dứt điểm. Phút 25, may mắn đã không đứng về phía SLNA khi cú đánh đầu của Paul Emile đưa bóng dội xà ngang khung thành B.Bình Dương.

Nếu nhìn về thế trận thì SLNA là đội chiếm quyền kiểm soát tốt và cầm được nhiều bóng hơn trong hiệp 1. Thế nhưng, ngoài pha đánh đầu trúng xà ngang của Paul Emile, cơ hội khác đã không đến với đội chủ nhà trong hiệp 1 trận đấu, ngay cả ở những tình huống cố định bởi sự chắc chắn của thủ môn Quốc Thiện Esele của B.Bình Dương.

Hiệp 2, đội chủ nhà vẫn là những người làm chủ thế trận nhưng ở những phút đầu, các pha phối hợp tấn công của đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Thắng lại thiếu đi sự chính xác để mang đến đột biến cần thiết.

Bàn thắng thứ 2 của Suleiman


Phút 52, trong điều kiện trời mưa, một sự cố hy hữu đã xảy ra trên sân Vinh khi toàn bộ dàn đèn vụt tắt, SVĐ tối om và trận đấu phải tạm dừng hơn 10 phút. Sau khi sự cố ánh sáng được khắc phục và trận đấu tiếp tục diễn ra, đội khách B.Bình Dương có ngay cơ hội nguy hiếp khung thành Nguyên Mạnh. Tiếp nối cú đá hỏng ăn của Abass (60'), tới phút 65, Suleiman sút bóng cực mạnh từ đường chuyền của Abass nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã xuất sắc cản phá.

Phút 75, trọng tài Nguyễn Trọng Thư xác định thủ môn Quốc Thiện Esele bắt bóng bên ngoài khu vực 16m50 và cho SLNA hưởng một quả đá phạt. Đáng tiếc là cú đá của Mạnh Hùng đã bị hậu vệ B.Bình Dương đánh đầu phá ra. 4 phút sau, Paul Emile tăng tốc rồi dứt điểm nhanh nhưng bóng đến đúng vị trí của Quốc Thiện Esele. Đó cũng là cơ hội nguy hiểm cuối cùng mà các cầu thủ SLNA tạo được trong trận đấu này.

BẢNG XẾP HẠNG MÙA GIẢI 2014
VTĐội bóngTrậnTHBBTBTSKBBHSTVĐiểm
1Becamex Bình Dương128222915141522026
2Thanh Hóa1282218517123126
3Hà Nội T&T86112817151330019
4Đồng Nai1153324715928118
5SHB Đà Nẵng11533221118418018
6Than Quảng Ninh12525201020038117
7Hải Phòng12444161017-137216
8Hoàng Anh Gia Lai12354251325026114
9Sông Lam Nghệ An1141617416123113
10QNK Quảng Nam1132619832-1331511
11Đồng Tâm Long An1214714529-152507
12Hùng Vương An Giang1211109123-143204

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm