Không phải Real Madrid hay Barcelona, hãy xem 'hiện tượng La Liga' chơi bóng khi có thể

10/11/2023 06:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Girona, đội bóng ít được biết đến nhất trong 3 CLB của Catalonia đang dẫn đầu La Liga. Điều đó bất ngờ hơn nhiều so với Tottenham từng đứng đầu ở Anh, Bayer Leverkusen đang làm chủ ở Bundesliga, còn Nice là số 1 ở Ligue 1.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, đây là một niềm vui cho bất kỳ fan nào đã chán ngấy với tình trạng hiện tại của bóng đá và mong muốn thấy một nhà vô địch mới. Spurs đã không vô địch kể từ năm 1961. Nice chưa từng giành chức vô địch Ligue 1 trong vòng 64 năm, trong khi Leverkusen chưa bao giờ là nhà vô địch Đức.

Kỳ tích Girona

Girona thậm chí còn là một "siêu ngoại lệ". Nhỏ hơn nhiều so với các câu lạc bộ lân cận Barcelona và Espanyol, sân nhà của họ rất bé (14.000 chỗ ngồi), ngân sách khiêm tốn (55 triệu euro mùa trước) và tủ đựng danh hiệu còn nhỏ hơn nhiều.

Để so sánh, Spurs có 24 danh hiệu lớn, bao gồm nhiều cúp châu Âu, và chỉ cách đây bốn năm, họ là đội vào chung kết Champions League. Nice có 8 danh hiệu lớn, bao gồm 4 chức vô địch giải VĐQG Pháp, và chỉ một năm trước đây là á quân Cúp Pháp. Leverkusen có thể được coi là "vua về nhì" của Đức, kết thúc ở vị trí thứ hai ở Bundesliga hoặc Cúp quốc gia 8 lần, nhưng họ cũng có 1 cúp châu Âu và 2 chiếc cúp lớn khác cùng 1 lần vào chung kết Champions League.

Girona đơn giản là không biết cảm giác nâng cao chiếc cúp là như thế nào cả. Trên thực tế, năm 2017 là lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ (thành lập từ năm 1930) được chơi ở La Liga. Họ thậm chí chưa bao giờ có cơ hội dự cúp châu Âu và phải kiềm chế bản thân để không quá phấn khích khi đang đứng số 1 Liga, vượt lên 2 điểm so với Real Madrid và 4 điểm trước đội ĐKVĐ Barcelona sau 12 trận đấu.

Ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Girona thậm chí chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết. Vậy thì họ dẫn đầu Liga bằng cách nào? Hãy chú ý theo dõi Girona vì thứ bóng đá họ đang chơi. Họ luôn tấn công và dường như ít khi tập trung vào việc phòng ngự, với một phong cách hấp dẫn. Nói một cách ngắn gọn: họ chơi bóng với niềm vui.

Đội của Míchel đã ghi bàn nhiều hơn cả Madrid hoặc Barcelona, lần lượt là 6 và 5 bàn. Nếu bạn đã xem mọi trận đấu của Los Blancos hoặc Blaugrana ở mùa này, bạn sẽ thấy tổng cộng là 31 hoặc 36 bàn. Girona có thể nhìn thấy những con số đó với sự "coi thường" khi đã ghi được 29 bàn và cũng để lọt lưới 15 lần. Hay nói cách khác, các trận đấu của Girona là những bữa tiệc bàn thắng với 44 bàn cho đến nay.

La Liga vòng 12: Hãy xem Girona chơi bóng khi có thể - Ảnh 1.

Girona đang là hiện tượng thú vị của bóng đá châu Âu

Hãy xem Girona khi có thể

So sánh nhanh, các trận đấu của Spurs có 36 bàn, Nice chỉ có 17 (họ chỉ để lọt lưới bốn lần ở Ligue 1) và Leverkusen có 40. Không có một cầu thủ nào dưới sự dẫn dắt của Míchel mà bạn có thể xem là đẳng cấp thế giới. Trong số những cầu thủ nổi bật trong đội, Aleix García, 26 tuổi, đang trải qua mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp tại tuyến giữa, không có lần nào khoác áo tuyển Tây Ban Nha và không thành công tại Manchester City (thuộc City Football Group, hoặc CFG, chiếm đa số cổ đông của Girona).

Tiếp theo là Savio, một tài năng xuất sắc người Brazil mới 19 tuổi và chỉ chơi bóng ở giải hạng hai Hà Lan cho đội trẻ Jong PSV mùa trước. Daley Blind, 33 tuổi, đã qua thời đỉnh cao từ lâu, còn thủ môn Paulo Gazzaniga có thể đến từ quốc gia đoạt World Cup (Argentina), nhưng anh chỉ chơi một trận giao hữu cho họ và đang trải qua CLB thứ 7 trong sự nghiệp kéo dài 12 năm.

Còn ai nữa? Yangel Herrera, cầu thủ quốc tế Venezuela đã ký hợp đồng với Man City trong 5 năm nhưng không hề đá trận nào cho đội của Pep Guardiola? Hoặc hậu vệ Eric García, được Barcelona cho mượn vào mùa hè, hoặc đội trưởng David López, 34 tuổi, rời Espanyol để đến Girona miễn phí.

Nhưng với tài năng của Quique Carcel, giám đốc thể thao thông minh và kiên nhẫn của Girona, họ đang thăng hoa với đội hình này. Carcel đã ở câu lạc bộ gần 10 mùa, giám sát 5 kỳ play-off thăng hạng và 2 lần thăng hạng, cũng như 4 mùa Girona đã gắn bó ở hạng đấu hàng đầu của Tây Ban Nha. Họ biết họ có một viên kim cương trong đội ngũ của mình, và hợp đồng của Carcel kéo dài đến năm 2027.

Còn về HLV của Girona? Được biết đến với biệt danh Míchel, tên thật của anh là Miguel Ángel Sánchez Muñoz - là một huyền thoại của Rayo Vallecano. Tại sao bạn nên yêu mến ông? Nhìn chung, đó có thể là sự cam kết hoàn toàn của ông đối với bóng đá tấn công và liều lĩnh. Điều này đang mang lại hiệu quả. Đúng hai năm trước, Girona chỉ là đội xếp thứ tư từ dưới đáy ở hạng hai, còn bây giờ, họ đang đứng đầu bảng Liga.

Điều này không có nghĩa là Michel không muốn đội của mình để thủng lưới ít lần hơn, hoặc không muốn ký hợp đồng với các hậu vệ và thủ môn chất lượng hơn. Ông muốn nhưng cũng phải làm việc trong một ngân sách chật chội, chỉ là 14 triệu euro hai năm trước đây, và điều này phù hợp với công việc của Carcel trong việc tìm ra và thuyết phục những tài năng mà các CLB khác phớt lờ.

Một điều khác đáng chú ý là khi Girona gặp khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng hai năm trước, CFG đã gửi một tin nhắn trực tiếp cho Michel nói rằng "mọi dữ liệu cho biết rằng thứ bóng đá chúng ta đang chơi đủ tốt để thăng hạng nên dưới bất kỳ tình huống nào, chúng ta đều không thay đổi bất cứ điều gì".

Gần như chắc chắn rằng Girona sẽ không cạnh tranh được với Madrid, Barcelona, Atletico Madrid hoặc Real Sociedad trong một mùa giải kéo dài và đầy mệt mỏi. Girona sẽ thực sự xuất sắc nếu, vào tháng 6, họ có thể biến phong độ ở đầu mùa thành một suất tham dự cúp châu Âu. Nhưng dù kết quả cuối cùng thế nào, điều quan trọng cần nhấn mạnh bây giờ là hãy luôn luôn xem Girona nếu có cơ hội. Họ sẽ đền đáp cho bạn.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm