Không mang nổi mình ốc…

28/10/2010 12:13 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Quyết định vẫn chưa được thông qua, nhưng theo khẳng định của Chủ tịch HFF, ông Lê Hùng Dũng, với TT&VH, có đến 99,99% TP.HCM sẽ có thêm một đại diện ở giải hạng Nhất 2011. Đó là cái tên Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT).

Người ta đã liên tưởng đến một Sài Gòn Hải An United (sau đó là Sài Gòn United), phiên bản 2.0 hoặc gần đây nhất là Navibank.SG, sau vụ áp phe suất chơi V-League của QK4. Sự thờ ơ của người hâm mộ, kéo theo đó là rất nhiều những hệ lụy. Đội hạng Nhất Sài Gòn United nhận trát xuống hạng Nhì, trước khi giải tán. Còn Navibank.SG phải thay máu lực lượng (và cả ê-kíp BHL), để tồn tại và để xin tình thương của khán giả TP.HCM.

Sâu xa hơn, có thể cảm nhận, HFF đã lại ôm đồm khi “thu nạp” thêm SG.XT làm thành viên. Trước khi Sài Gòn United chết lâm sàng vì bị cô lập, bóng đá TP.HCM đã chứng kiến rất nhiều cuộc ra đi khác do thiếu sự quan tâm đúng mực. Suất chơi hạng Nhất của Đông Á TP.HCM được bán cho ĐT.LA, sau khi vụ bê bối mua chuộc trọng tài năm 2005, bị phanh phui. HFF không hề có liên đới. Cùng thời điểm, Cảng Sài Gòn đôi ba lần thay đổi phiên hiệu, để tìm cách trụ hạng và giờ đang lay lắt, HFF cũng chẳng phải bận tâm. Cách đây vài năm, khi Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn (tiền thân là KS Khải Hoàn) rớt hạng Nhất và mất tích, HFF cũng bình chân như vại…


Liệu Xuân Thành Sài Gòn của Sỹ Mạnh (giữa) có không phải là một Sài Gòn United thứ 2?

Đúng quy trình với những đội bóng đóng trên địa bàn TP.HCM như vừa nhắc, đều ít nhiều thuộc sự quản lý về mặt nghề nghiệp và là thành viên của HFF. Trong khi HFF khóa III đã bất lực với sự xuống cấp có hệ thống của bóng đá TP.HCM (lần lượt các cái tên bị xóa sổ), thì khóa IV của tổ chức này, cũng không sát sao hơn. Các CLB bị xem là con rơi và tồn tại gần như độc lập trong tiềm thức của tổ chức xã hội nghề nghiệp HFF. Và thế, tương lai nào đang chờ đón SG.XT?!

Xuất phát điểm của SG.XT là Hòa Phát V&V (sau khi HP. V&V giành quyền lên chơi hạng Nhất 2011, lãnh đạo đã quyết định bán lại suất chơi cho Tập đoàn Xuân Thành), chuyển vào Hà Tĩnh (với cái tên Xuân Thành Hà Tĩnh) và giờ họ sẽ có hộ khẩu mới tại TP.HCM, sau khi rút ruột – bổ sung thêm hàng loạt các cầu thủ có số má từ Quảng Nam Xuân Thành (cũng thuộc Tập đoàn Xuân Thành và chơi ở giải hạng Nhất 2010)...

Chỉ với đường đi quá lòng vòng của đội bóng này, người ta đã phần nào cảm nhận được những… “vất vả” của người trong cuộc. Nhưng đó là sự vất vả có tính toán cả đấy!

Với tiềm lực tài chính của mình, cùng những hứa hẹn, có thể SG.XT sẽ là một ngoại lệ, sẽ không dẫm lại lối mòn và sẽ sống khỏe (giống như Navibank.SG, đội bóng vốn vẫn được HFF bao bọc từ những ngày đầu). Đó là tương lai gần, còn xa hơn nữa, chưa biết được. Một đội bóng không rõ ngọn ngành, lại chẳng có tý liên quan gì tới Sài Gòn…, mơ về bản sắc xứ sở là điều không tưởng. Đây là thứ không mua được bằng tiền.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm