(TT&VH) -
Không mất công mang nặng đẻ đau, nhưng dường như chắc chắn TP.HCM sẽ có thêm một đại diện ở giải hạng Nhất 2011. Có thể tạm khẳng định, đó là Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT), đội bóng vừa mới mua lại suất chơi hạng Nhất của HP.V&V cách đây không lâu.Tính toán gì đâu, cái gì có lợi thì làm thôi! Với Tập đoàn Xuân Thành, việc chuyển đội bóng từ Hà Tĩnh vào xứ phồn hoa đô thị Sài Gòn sẽ giúp ích cho họ rất nhiều trong việc quảng bá thương hiệu. Về phía mình, “đất lành chim đậu”, HFF hẳn cũng thơm lây. Người hâm mộ bóng đá TP.HCM cũng có thêm lựa chọn khi thưởng thức bóng đá vào các ngày cuối tuần, bởi SG.XT là tập hợp của cả “dải thiên hà” trong đội hình, không thua gì đại gia mới nổi Navibank.SG. Có thể kể đến Phước Tứ, Sỹ Mạnh, Đình Luật, Trọng Bình, Quốc Vượng, Tuấn Vũ (toàn tuyển thủ và cựu tuyển thủ QG cả); hay thấp hơn chút là Văn Tuấn (cựu hậu vệ TĐCS.ĐT), Hoàng Phương (người của của CLB TP.HCM), thêm 3 – 4 cái tên của Navibank.SG mùa trước, anh em nhà Viễn Phương – Viễn Đông (Tây Ninh)…
Liệu Xuân Thành Sài Gòn của Sỹ Mạnh (giữa) có không phải là một Sài Gòn United thứ 2? Ảnh: VSI Khoan bàn tới chuyện ai là người có đủ thẩm quyền để quyết vấn đề này, mà chỉ cảm giác như các giá trị lịch sử, truyền thống hay đơn thuần chỉ là bản sắc trong bóng đá, bị xem rất nhẹ. Tình huống với SG.XT làm người ta liên tưởng đến trường hợp của Sài Gòn United, ở giải hạng Nhất, cách đây 2 năm. Đây cũng là đội bóng có xuất xứ Nghệ Tĩnh, với nòng cốt là các cầu thủ của lò VST. Sau khi giành suất chơi hạng Nhất, họ đã được hô biến thành Sài Gòn United, và chuyển khẩu vào Sài Gòn. Giữa chốn phồn hoa đô thị, đội bóng non trẻ này sống lay lắt, trước khi nhận vé xuống hạng và mất tích luôn. Không một ai mong sẽ lại có cái kết như thế, với SG.XT, nhưng…
Cách đây gần nửa thập niên, khi Đá Mỹ Nghệ mua lại suất chơi hạng Nhất của KS Khải Hoàn, bầu Vạn đã phải xin thành phố và HFF duyệt cho thêm “cái đuôi” gắn đằng sau, thành Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn (ĐMN.SG). Lý do rất đơn giản, mà ông ba Vạn từng có lần chia sẻ: “Với cái tên Đá Mỹ Nghệ, không ai biết chúng tôi từ đâu ra và có trụ sở ở đâu cả. Kể cũng hơi xót xa. Đội bóng nào cũng có nguồn cội, và để cho dễ nhận, tôi đã phải xin thêm phần tên ghép đằng sau”. Chỉ tiếc rằng, ĐMN.SG ngay cả khi đã có cái tên hoành tráng và rất kêu ấy, cũng không tồn tại được lâu. Đơn thương độc mã, không được chống lưng, đội bóng này thi đấu bê bết, quay trở lại hạng Nhì, và biến mất.
Những ví dụ như thế, để thấy rằng, đằng sau cái lợi trước mắt là rất, rất nhiều vấn đề cho việc duy trì sự sống của một đội bóng. Cứ cho rằng Tập đoàn Xuân Thành rất dư dả về tài chính, thì cũng không dám chắc họ sẽ sống khỏe, nếu không có một cơ chế hoạt động khoa học, một chiến lược phác thảo và phát triển bóng đá dài hơn, có cơ sở. Thế nên, ngay sau khi tin tức về việc Xuân Thành xin chuyển khẩu vào Sài Gòn, đã có rất nhiều người tặc lưỡi, rằng sẽ lại là một Sài Gòn United phiên bản 2 mà thôi. Thời gian sẽ cho câu trả lời!
Tùy Phong