Không ai muốn thua HAGL

10/02/2015 11:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã  nhận được sự ủng hộ của không ít CĐV sau thành công của thế hệ U19. Nhưng đi kèm với những lời tung hô đôi khi có phần hơi quá đà là sự khó chịu của không ít người.

Sức ép với HAGL không chỉ được tạo ra từ dư luận, mà đáng kể nhất là những CLB trực tiếp chơi bóng với HAGL. Những ông bầu bỏ vài chục tỷ mỗi năm ra làm bóng đá chắc chắn không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến CĐV của mình đổ xô đến sân chỉ vì sức hút của… HAGL.

GĐĐH Võ Thành Nhiệm của ĐTLA từng chia sẻ: “Nhiều người khi thấy có trận đấu với HAGL bỗng nhiên hỏi xin vé vào sân. Trong khi những trận đấu còn lại, tôi năn nỉ họ đến sân xem ủng hộ CLB thì họ không buồn đến”.



Các cầu thủ HAGL là đích ngắm của nhiều đối thủ

Nỗi niềm của ông Nhiệm cũng là tâm lý của nhiều ông bầu khác. Mới đây, lãnh đạo CLB XSKT Cần Thơ đã quyết định nâng mức thưởng cho CLB từ 300 lên 500 triệu đồng cho trận thắng HAGL vừa qua. Lãnh đạo XSKT Cần Thơ phấn khởi sau chiến thắng đầu tay của đội nhà, càng vui hơn khi bại tướng lại là HAGL, đội bóng từng khiến CĐV Tây Đô lên cơn sốt chỉ cách đây chưa đầy nửa năm.

Với nhiều CLB, thất bại trước HAGL có thể xem như một thảm họa, bởi ngay khi trận đấu kết thúc, lập tức những lời ca ngợi có cánh dành cho Công Phượng và các đồng đội xuất hiện tràn lan.

Và tất nhiên, đội bại trận phải chịu những hệ lụy dai dẳng như mang tiếng đá rắn, thua kém những cầu thủ đang học việc ở V-League. HLV Lê Huỳnh Đức và thủ thành Lê Văn Hưng của SHB ĐN có lẽ hiểu cảm giác này hơn ai hết.

Sau khi SHB ĐN thua HAGL vòng 5, thầy trò Huỳnh Đức chìm sâu dưới đáy bảng. Ông Đức cảm thấy sức ép nặng nề chưa từng thấy sau hơn nửa thập niên dẫn dắt đội bóng sông Hàn. Còn thủ môn Lê Văn Hưng, người phạm lỗi với Công Phượng dẫn đến quả 11m, không thể ngủ được 2 đêm sau đó.

SHB ĐN phải gặm nhấm nỗi tủi hổ thất bại tại Pleiku hơn 48 tiếng đồng hồ, mãi đến thứ Ba tuần kế tiếp, họ mới có thể đặt vé máy bay trở về Đà Nẵng.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm