Khởi động Australia mở rộng 2010: Người Mỹ lại thống trị Hopman Cup

09/01/2011 08:58 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Người Mỹ có thói quen thống trị trên nhiều lĩnh vực, và quần vợt là một ví dụ. Họ là kỷ lục gia ở Davis Cup, Fed Cup, và đến Hopman Cup cũng chẳng tha. Chiến thắng 2-1 trước Bỉ đã giúp ĐT Mỹ lần thứ 6 đăng quang ở giải đấu này.

Mỹ vô địch Hopman Cup - Ảnh Getty
Trong trận chung kết diễn ra chiều qua tại Perth, Justine Henin đã đưa Bỉ dẫn trước 1-0 bằng chiến thắng 7-6 (6), 6-3 trước Bethanie Mattek. Đó hoàn toàn không phải một trận đấu dễ dàng với Henin bởi cô liên tục bị đối thủ hạng 58 thế giới này dẫn trước: 6-4 trong loạt tie-break trong set đầu, và 3-1 ở set thứ hai. Bản lĩnh của Henin đã được phát huy đúng lúc, nhưng ở một giải đấu đồng đội như Hopman Cup thì rõ ràng chừng ấy là không đủ. Ở trận đánh đơn thứ hai, tay vợt trẻ Ruben Bemelmans rõ ràng không phải đối thủ của John Isner, người cao hơn anh 22cm (2m06 so với 1m84) và xếp trên 156 bậc trên BXH ATP (19 - 175) nên đã chịu thất bại 3-6, 4-6. Ở trận đánh đôi quyết định, bộ đôi của Mỹ còn giành chiến thắng chóng vánh hơn với tỷ số 6-1, 6-3. Sải tay dài của Isner và sự kết hợp ăn ý cùng với Mattek khiến bộ đôi một già (Henin) một trẻ (Belmemans) của Bỉ hoàn toàn bất lực.

Đây đã là chức vô địch thứ 6 của Mỹ trong lịch sử Hopman Cup, kể từ khi giải đấu này ra đời cách đây 22 năm. Trước đó, những thế hệ của quần vợt Mỹ đã đăng quang vào các năm 1997, 2003, 2004, 2006, và 2008. Thành tích của Mỹ bỏ xa những đội xếp dưới họ như Tây Ban Nha, Slovakia (3), Đức và Thụy Sĩ (2). Trong khi đó, vị trí á quân vẫn là thành tích cao nhất của quần vợt Bỉ ở Hopman Cup. Nếu Ivanovic không chấn thương và rút lui thì Bỉ cũng chẳng có suất vào chơi trận chung kết.

Hopman Cup là giải nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF), nhưng kết quả thi đấu của các tay vợt không được tính vào điểm số trên các BXH ATP (nam) và WTA (nữ) mà chỉ giống như màn khởi động cho Australia mở rộng, giải đấu sẽ khai mạc sau hơn 1 tuần nữa. Mặc dù vậy, phần thưởng cho nhà vô địch cũng rất giá trị. Isner và Bethanie Mattek đều nhận được một trái bóng tennis được nạm bằng vàng và kim cương.

Nadal đang mệt mỏi

Những người hâm mộ Nadal đang khá lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh. Cơn sốt virus vừa dính phải ở Doha là nguyên nhân chính dẫn đến việc tay vợt số một thế giới này gác vợt chóng vánh với tỷ số 3-6, 2-6 trước lão tướng Nicolay Davydenko trong khuôn khổ bán kết giải Qatar Exxon Mobile. Trước đó, Nadal đã định rút lui nhưng anh lại cố uống thuốc kháng sinh và đánh tiếp.

Và chính vì sức khỏe chưa hồi phục nên tay vợt người Tây Ban Nha đã quyết định hoãn chuyến bay tới Australia ngày hôm qua. Nadal muốn ở lại Doha  thêm hai ngày nữa cho khỏe hẳn rồi mới tới Melbourne. Nên nhớ thời tiết ở Doha và Melbourne khá chênh lệch nhau, nên việc thay đổi đột ngột có thể khiến tình trạng của Nadal thêm tồi tệ. Hơn nữa bay từ Doha tới Melbourne cũng phải mất đến nửa ngày trời. Ở thời điểm hiện tại, các bác sĩ còn khuyến cáo Nadal không được tập luyện với khối lượng nặng.

Việc Nadal bị loại là cơ hội tuyệt vời để Federer thống trị giải Qatar Exxon Mobile. Tối qua, tay vợt số hai thế giới người Thụy Sĩ đã đánh bại Davydenko 6-3, 6-4 để lần thứ ba đăng quang ở giải đấu này. Danh hiệu đầu tiên trong năm 2011 chắc chắn sẽ là một bước đà thuận lợi về mặt tâm lý đối với Federer trong những nỗ lực đòi lại ngôi số một thế giới từ tay Nadal.

Những giải khởi động khác

Brisbane Internationals: Hôm nay danh tính nhà vô địch đơn nam sẽ được xác định sau trận chung kết được kỳ vọng sẽ hấp dẫn giữa Robin Soderling (hạt giống số 1) và Andy Roddick (2). Trước đó, Soderling dễ dàng hạ lão tướng Stepanek 6-3, 7-5, còn Roddick phải mất 3 set đấu mới vượt qua được "tòa tháp" Kevin Anderson (2m03) với tỷ số 6-2, 4-6, 6-2. Chiều hôm qua, nội dung đơn nữ đã kết thúc sau khi Kvitova đè bẹp Petkovic 6-1, 6-3 ở trận chung kết.

ASB Classic: Tay vợt hạng 88 thế giới Greta Arn đã hoàn tất một giải đấu trong mơ sau khi hạ gục nốt ĐKVĐ Yanina Wickmayer (hạt giống số 2) 6-3, 6-3 ở trận chung kết. Tính cả giải, Arn đã quật ngã 4 hạt giống, trong đó có cả Sharapova (2) ở vòng tứ kết. Đây là danh hiệu WTA thứ hai trong sự nghiệp của Greta Arn, sau chức vô địch giải Estoril mở rộng 2007.

Chennai mở rộng: Hạt giống số một Tomas Berdych đã phải dừng bước ở vòng bán kết sau thất bại 4-6, 1-6 trước Wawrinka (3). Ở trận bán kết thứ hai, Xavier Malisse (7) đã lội ngược dòng để thắng Tipsarevic 3-6, 6-3, 6-2.

World Tennis Challenge: Sau hai thất bại trắng trước Li Na và Zvonareva, rốt cục thì Venus Williams cũng có chiến thắng an ủi tại Hồng Kông. Bộ đôi John McEnroe/Venus đã đánh bại Mark Phillippoussis/Zhang Ling 6-2, 7-6 trong trận đánh đôi duy nhất giữa ĐT Mỹ và ĐT Châu Á Thái Bình Dương.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm