Khốc liệt kiểu V-League

09/08/2010 13:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - ĐTLA có mặt ở tốp 5. Khánh Hòa lại vừa nhảy vào tốp 3. Khái niệm tốp vẫn tồn tại, và chắc chắn sẽ không bao giờ chết ở V-League, dù cho chẳng có tấm huy chương nào trao cho những kẻ về nhì.

Nhưng khái niệm tốp với BĐVN cần được nhìn nhận lại. Cả 2 đội bóng nói trên đã hoặc vừa mới vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Chỉ sau vài chiến thắng nào đó, trước các đội bóng đã hết mục tiêu, là thứ hạng có thể đổi thay chóng mặt. Khánh Hòa là thắng trước Navibank SG đã rớt hạng và giờ chỉ chờ phép màu của BTC để được sống trở lại.

Những con số công bố trong bảng xếp hạng sau vòng 24 lột tả rất rõ bản chất của câu chuyện: XMHP và Khánh Hòa đứng thứ hai và ba, nhưng chỉ hơn so với LS Thanh Hóa, đội bóng đang đứng ở vị trí play-off, 8 điểm. Và một suất tốp 5 của ĐTLA thực ra cũng chỉ nhờ hơn LS Thanh Hóa 6 điểm.

Hãy tưởng tượng, là nếu ĐTLA thua cả 2 trận còn lại, và điều ngược lại xảy ra với xứ Thanh, chính đội bóng của HLV từng là trợ lý của Mourinho sẽ phải đứng dưới đội bóng của HLV Vũ Trường Giang.

Không thể biết cả thế giới này chúng ta có phải là duy nhất, nhưng dường như, những giải đấu nổi tiếng mà các đài truyền hình ở Việt Nam đã và đang “đánh nhau” để có bản quyền truyền hình không như thế.

Một phần vì số lượng, nhưng phần lớn còn lại là ở đẳng cấp của các giải đấu. Không thể nói là khốc liệt cho giải đấu mà chúng ta vẫn tự tấn phong là số 1 Đông Nam Á, và đang đảo lộn các giá trị để được khoác lên mình 2 chữ chuyên nghiệp.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm