Khoảnh khắc HLV Tottenham bị 2 học trò ngó lơ sau trận thua Chelsea gây sốt

02/11/2025 19:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau thất bại 0-1 trước Chelsea tại vòng 11 Ngoại hạng Anh, HLV Thomas Frank của Tottenham rơi vào tình huống khó xử khi hai học trò Micky van de Ven và Djed Spence phớt lờ ông ngay trên sân, giữa lúc đội bóng bị người hâm mộ la ó dữ dội. 

Đoạn video ghi lại cảnh Frank cố gắng bắt tay và nói chuyện với hai cầu thủ này nhưng họ thẳng tiến vào đường hầm trong vẻ thất vọng, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến dư luận dậy sóng.

Thomas Frank bị Micky van de Ven và Djed Spence ngó lơ

Sau trận đấu, HLV Frank đã lên tiếng giải thích, khẳng định ông "hoàn toàn hiểu" phản ứng của học trò và không xem đây là vấn đề nghiêm trọng. "Các cầu thủ đều thất vọng, điều đó dễ hiểu. Họ muốn chơi tốt, muốn giành chiến thắng, và khi kết quả không như mong muốn, cảm xúc bộc phát là điều bình thường", chiến lược gia người Đan Mạch chia sẻ. "Tôi nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ. Cả Micky và Djed đều nỗ lực hết mình. Chúng tôi làm việc theo cách riêng và tôi không thấy có vấn đề gì lớn cả."

Thực tế, Tottenham đã có một trong những màn trình diễn tệ hại nhất kể từ khi thống kê xG (bàn thắng kỳ vọng) được áp dụng tại Premier League, chỉ đạt 0,05 xG, mức thấp nhất lịch sử CLB. Spurs chỉ tung ra đúng một cú sút trúng đích, trong khi liên tục để Chelsea áp đảo ở cả kiểm soát bóng lẫn cơ hội. Sau tiếng còi mãn cuộc, khán giả trên sân Tottenham Hotspur đã đồng loạt la ó đội nhà, trong bầu không khí u ám bao trùm.

Frank vẫn giữ thói quen đi quanh sân để cảm ơn cổ động viên, bất chấp những tiếng huýt sáo phản đối. Tuy nhiên, hành động này không nhận được sự hưởng ứng của toàn đội. Spence thậm chí tỏ ra bực tức khi rời sân, còn Van de Ven không dừng lại dù HLV gọi tên. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu của sự rạn nứt trong nội bộ Tottenham, song Frank khẳng định mọi thứ vẫn ổn. "Tôi hiểu cảm xúc của họ. Trong bóng đá, có lúc thắng, có lúc thua. Điều quan trọng là giữ được sự bình tĩnh. Tôi biết các cầu thủ vẫn tôn trọng ban huấn luyện."

Cựu danh thủ Alan Shearer và Ashley Williams cũng lên tiếng bảo vệ hai cầu thủ Tottenham. Shearer cho rằng: "Tôi hoàn toàn hiểu họ. Khi bị la ó ngay trên sân nhà, điều đầu tiên các cầu thủ muốn làm là rời khỏi sân càng nhanh càng tốt." Williams đồng tình: "Không có gì cá nhân ở đây cả. Họ chỉ muốn tránh ống kính và lấy lại tinh thần."

Trận thua trước Chelsea đánh dấu lần thứ ba Tottenham thất bại trên sân nhà mùa này, đồng thời kéo dài chuỗi phong độ nghèo nàn với chỉ một chiến thắng trong năm trận gần nhất. Frank thừa nhận: "Đây là màn trình diễn kém cỏi nhất của tôi cùng Tottenham. Tôi đau đớn khi nhìn thấy đội tạo ra quá ít cơ hội. Chúng tôi cần cải thiện ngay."

Dù đang chịu sức ép lớn, nhà cầm quân 52 tuổi vẫn tỏ ra điềm tĩnh. "Tôi tin vào các cầu thủ của mình. Chúng tôi có hàng công mới và cần thời gian để gắn kết. Tottenham sẽ ghi bàn trở lại, tôi chắc chắn về điều đó."

Tottenham sẽ nhanh chóng trở lại thi đấu khi tiếp Copenhagen ở Champions League giữa tuần này, trước khi đụng độ Manchester United vào cuối tuần.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm