Khi tuổi già không là rào cản trước trách nhiệm với non sông

15/03/2026 20:28 GMT+7

Với những người lớn tuổi, những người yếu thế, họ chờ đợi từng giờ tới ngày được tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu và nhận về tấm thẻ cử tri đóng dấu đỏ để họ cảm thấy mình không bị bỏ quên, cảm thấy đầy tự hào và có trách nhiệm với thế hệ hôm nay với phương châm trọn vẹn quyền công dân và không ai bị bỏ lại phía sau.

Mỗi lá phiếu một niềm tin vững bền

Ông Đặng Văn Nho sinh năm 1937 cầm tấm thẻ cử tri được tổ bầu cử phường Hồng Hà trao tận tay ở Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ Chân trời mới với đầy ắp niềm vui, "Tôi không còn nhớ mình đã được tham gia bao nhiêu kỳ bầu cử và cầm trên tay tấm thẻ cử tri, nhưng lần này với tôi rất khác bởi vì tôi đã lớn tuổi rồi, tôi không sống ở nhà, tôi cứ ngỡ mình không còn cơ hội bỏ phiếu, thì rất may tôi đã nhận được thông tin có hòm phiếu lưu động tới tận đây. 

Bắt đầu từ khi mọi người gửi thông tin các ứng cử viên tới, chúng tôi đã cùng bàn bạc với nhau rất nhiều, bàn về chuyên môn, bàn về những đóng góp. Hôm nay trong ngày bầu cử, từ sáng tôi đã dậy sớm, nhờ mọi người chuẩn bị quần áo đẹp, tôi nghĩ mình phải thật vui vẻ, khí thế, đẹp đẽ trước hòm phiếu để trao gửi niềm tin của mình với thế hệ trẻ xây dựng đất nước".

Khi tuổi già không là rào cản trước trách nhiệm với non sông  - Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Nho với tấm thẻ cử tri

Những con người đã 90 tuổi, những con người đã trải qua biết bao phong ba và sương gió của cuộc đời nhưng luôn chờ đợi tới Ngày hội non sông để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Bà Trần Thị Thái sinh năm 1938 hôm nay cũng chuẩn bị chiếc áo dài cờ đỏ sao vàng để chờ hòm phiếu di động đầy xúc động "Tôi vui lắm, chúng tôi cảm thấy mình thật đẹp, thật có ý nghĩa trong ngày hội non sông. Tôi thấy khắp nơi mọi người nô nức, ở đây thì chúng tôi không đông người nhưng chúng tôi cũng bàn luận, chờ đợi và hồi hộp vô cùng".

Nỗi lòng của những người lớn tuổi, nỗi lòng của những người yếu thế chưa bao giờ không chạm tới những cấp lãnh đạo, và đó cũng từ sự sát sao, quan tâm tới các cụ của Trung tâm. Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Bạch Dương – Giám đốc Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ Chân trời mới chia sẻ "Tâm lý của những người lớn tuổi luôn sợ cô độc, sợ bản thân mình bị gạt ra khỏi gia đình, khỏi những hoạt động chung, nên tôi cũng đã đề xuất với các cán bộ bầu cử ở phường Hồng Hà để có cách phù hợp nhất. Các cụ vẫn minh mẫn, vẫn có những góc nhìn và đánh giá về từng ứng viên ứng cử, và tôi cảm thấy rất vui khi phường đã sắp xếp có hòm phiếu di động tới Trung tâm để các cụ được trực tiếp bỏ những tấm phiếu của mình".

Ngày hội non sông là ngày hội dành cho tất cả mọi người, và chắc chắn sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau và tất cả những người lớn tuổi tại Trung tâm đều ngập tràn niềm vui chờ tới thời điểm bỏ phiếu. 

Khi tuổi già không là rào cản trước trách nhiệm với non sông  - Ảnh 2.

Những người lớn tuổi háo hức trong Ngày hội non sông

Ông Nguyễn Trọng Khả sinh năm 1937 trước đây công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, những thông tin ông tìm hiểu về bầu cử, ứng cử, bỏ phiếu rất cẩn thận. Ông phân tích từng điểm mới và cũ so với thời điểm ông còn công tác và mọi ứng viên đều được ông chọn lựa cẩn trọng như niềm tin vững bền của mình "Tôi nghĩ rằng lá phiếu của mỗi người đều vô cùng quan trọng nên tôi tìm hiểu và đọc rất kỹ thông tin, hôm nay tôi vui vô cùng, vì hôm nay là ngày toàn dân được thể hiện quyền công dân của mình, đi bỏ phiếu, nếu tôi khỏe hơn tôi sẽ trực tiếp tới điểm bầu cử vì đó là niềm tự hào của chính tôi và tôi nghĩ ai ở đây cũng như thế".

Khi tuổi già không là rào cản trước trách nhiệm với non sông  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trọng Khả với niềm tin vững bền

Ngày hội của những niềm vui và háo hức

Như ông Nguyễn Trọng Khả chia sẻ "Tôi vui vô cùng, cả đêm qua tôi vẫn nghĩ tới không khí của ngày bầu cử hôm nay, tôi biết chắc chắn sẽ rất ý nghĩa và đúng như thế, giờ khi bỏ xong lá phiếu, nhận về tấm thẻ cử tri đóng dấu đỏ, tôi cảm thấy mình đã thực hiện được nhiệm vụ với đất nước với niềm tự hào và vui vô cùng".

Những lá phiếu của những người lớn tuổi khi đều phải di chuyển bằng xe lăn và có người trợ giúp, khi họ đi được vài bước là nỗ lực nhiều ngày thì đây là ngày đầy ắp niềm vui đến với họ. Có những gia đình cử người thân tới để hỗ trợ bố mình, mẹ mình bỏ những lá phiếu vì ai cũng biết những người lớn tuổi hào hứng thế nào.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Bạch Dương – Giám đốc Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ Chân trời mới cho biết "Khi chúng tôi thông báo với các cụ sẽ có đại diện của tổ bầu cử qua hướng dẫn các cụ bỏ phiếu, các cụ đều xúc động. Tôi cảm thấy những người càng lớn tuổi thì trách nhiệm với lá phiếu của họ càng lớn, bởi sự bàn bạc, chia sẻ suốt những ngày trước đó. Dù đang được chăm sóc tại trung tâm, dù có những cụ chẳng còn người thân bên cạnh, nhưng chính sự thấu hiểu và kết nối từ cộng đồng đã giúp các cụ cảm nhận sâu sắc rằng: Mình vẫn luôn là một phần máu thịt của đất nước. 

Hình ảnh những đôi bàn tay nhuốm màu thời gian, khẽ run run đặt từng lá phiếu vào thùng là những khoảnh khắc đầy xúc động là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm bền bỉ và niềm hạnh phúc khi được đóng góp cho tương lai dân tộc. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo UBND và các cán bộ khu vực bỏ phiếu số 10, phường Hồng Hà. Sự phối hợp tận tâm của các đồng chí đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cụ được trực tiếp bỏ phiếu, mang lại niềm vui và sự tự hào trọn vẹn trong ngày hội lớn của non sông".

Khi tuổi già không là rào cản trước trách nhiệm với non sông  - Ảnh 4.

Những lá phiếu được bỏ với tất cả niềm tự hào

Ngày hội non sông là ngày hội của mọi công dân Việt Nam, và mỗi lá phiếu được gửi gắm hôm nay cũng là một niềm tự hào. Những lá phiếu được hoàn thành và đưa tới hòm phiếu lưu động không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn tiếp thêm động lực để nhiều người lớn tuổi, người yếu thế sống khỏe, sống vui và sống có ích. 

Từ những lá phiếu hôm nay, niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn tiếp tục được bồi đắp, nơi mọi người dân đều được lắng nghe, được tham gia và không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi lá phiếu gửi vào hòm phiếu không chỉ chở che kỳ vọng về một tương lai tươi sáng, mà còn là bài học thầm lặng về nghĩa vụ công dân mà thế hệ đi trước đang truyền lại cho lớp trẻ mai sau.

Lục Hường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm