Đúng 9 giờ sáng, các VĐV được nhận phiếu cử tri tại sân chào cờ Trung tâm đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia và nghe hướng dẫn. Ngay sau đó, hai chiếc xe chở đoàn HLV, VĐV lăn bánh, đưa 88 thành viên đến khu vực bỏ phiếu số 7, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội.
Khi đoàn tới điểm bỏ phiếu, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo và trật tự. Các thành viên của tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7 nhiệt tình hướng dẫn từng bước, từ việc kiểm tra danh sách cử tri, nhận phiếu bầu và bỏ phiếu đúng quy định. Những tấm bảng hướng dẫn, sơ đồ khu vực bỏ phiếu được bố trí rõ ràng giúp các vận động viên, đặc biệt là những người lần đầu tham gia, nhanh chóng nắm bắt quy trình.

Các VĐV tìm hiểu về các ứng viên
Sau khi hoàn tất các thủ tục, từng vận động viên tập trung tìm hiểu danh sách ứng viên trước khi đặt bút lựa chọn. Không khí trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi.
Lần lượt từng lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu, đánh dấu sự tham gia của những người làm thể thao vào một sự kiện quan trọng của đất nước. Với các vận động viên trẻ, trải nghiệm lần đầu tiên đi bầu cử sẽ trở thành một kỷ niệm đặc biệt, nơi mỗi công dân thể hiện quyền và trách nhiệm của bản thân với đất nước.

HLV Trương Minh Sang bỏ phiếu bầu cử
VĐV Dương Thị Thảo của đội tuyển điền kinh quốc gia cho biết, "Em thấy rất vui khi có mặt tại đây, không khí rất vui và chúng em được hướng dẫn rất nhiệt tình. Em mong muốn các cô, các bác đại biểu được lựa chọn có tinh thần nhiệt huyết và cống hiến hết mình cho thể thao, cho đất nước mình".
Một người đồng đội của Dương Thị Thảo là Phạm Quỳnh Anh cũng có những cảm xúc đặc biệt khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử. "Đây là lần đầu tiên em được đi bầu cử, không khí ở đây rất vui và náo nhiệt. Em cảm giác vô cùng vinh dự và có trách nhiệm như những công dân khác khi lựa chọn các đại biểu cho quyền lợi của nhân dân cũng như tiếng nói của nhân dân".

Các VĐV sẽ luôn nhớ đến kỉ niệm đặc biệt trong ngày bầu cử
Hoàn thành nghĩa vụ công dân, đoàn vận động viên và huấn luyện viên nhanh chóng trở lại với lịch tập luyện. Nhưng trong câu chuyện trên đường về, nhiều người vẫn nhắc lại cảm xúc của buổi sáng đặc biệt này. Bởi bên cạnh những tấm huy chương trên đấu trường thể thao, họ cũng tự hào khi được góp phần trách nhiệm của mình trong ngày hội lớn của toàn dân.