Khi Ronaldo cãi nhau với Mourinho: Còn ai đứng về phía "Người đặc biệt"?

18/01/2013 12:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Santiago Bernabeu là trung tâm của những rắc rối ở Tây Ban Nha mùa này. Cứ sau các trận đấu, hết vấn đề này rồi vấn đề khác nảy sinh trong phòng thay đồ ở Bernabeu. Bây giờ, câu chuyện liên quan đến hai “ngôi sao”: Jose Mourinho và Cristiano Ronaldo.

Mou và Ronaldo đã có cuộc cãi vã gay gắt

Trong trận thắng Valencia 2-0, Mourinho đã nhiều lần ra sát đường biên để góp ý Ronaldo về những pha bóng của cầu thủ này. Nổi bật trong số này là các pha dứt điểm không tốt của Ronaldo ở các phút 87 và 92, khiến Mou không hài lòng. Nếu trận này Ronaldo đá tốt hơn, Real đã có thể giành chiến thắng nhiều hơn là tỷ số 2-0.

Như chưa hài lòng, Mou đã quát tháo ầm ĩ trong phòng thay đồ khi trận đấu vừa kết thúc. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngoài việc chỉ trích Ronaldo kém hiệu quả, hay đúng hơn là thiếu trách nhiệm trong dứt điểm, còn cho rằng anh lười di chuyển. Theo Mou, Ronaldo đã không cố gắng hỗ trợ cho các cầu thủ ở trung tuyến trong rất nhiều tình huống.

Tất nhiên, Ronaldo không ngồi im chịu trận. Từ đầu mùa, rất nhiều lần Ronaldo “nổ súng” để cứu Real và cứu chính Mou. Ngôi sao 27 tuổi này lý giải, hãy nhìn những gì anh làm trong mùa giải để tìm câu trả lời rõ nhất. CR7 là tác giả của 28 bàn thắng cho Real trên mọi mặt trận, nhiều hơn tất cả các đồng đội khác. Trước đó, cũng chính Ronaldo tỏa sáng, giúp Real vượt qua Sociedad và Celta Vigo.

Các cầu thủ và thành viên BHL Real đã phải can thiệp để làm dịu cuộc tranh cãi giữa hai người. Ngay sau đó, Ronaldo bỏ đi tắm nhưng trên gương mặt cầu thủ này vẫn thể hiện rõ sự khó chịu. Có lẽ, CR7 không thể chấp nhận được việc mình bị mắng thẳng thừng trong phòng thay đồ.

Không dừng lại, Mou còn chỉ trích cả trợ lý Rui Faria. Marcelo là người thứ 3 phải nhận những lời lẽ nặng nề từ Mou trong phòng thay đồ hôm ấy. Mou phê bình Marcelo không di chuyển để tham gia vào phòng ngự, và đó là lý do mà ông thay anh ra ngay khi hiệp thứ nhất kết thúc.

Mùa giải này, Mou đã và đang gặp rất nhiều vấn đề với các cầu thủ của mình. Không chỉ thất bại trên sân cỏ, Mou còn mất kiểm soát chuyện nội bộ đội bóng. Trường hợp đầu tiên là Sergio Ramos, trước khi đến lượt Oezil. Nghiêm trọng hơn cả là vấn đề với Iker Casillas. Trong vụ Casillas, Mou nói về “vấn đề chuyên môn”, nhưng thực tế ai cũng hiểu đó là rắc rối liên quan đến quyền lực trong phòng thay đồ.

Ngay trước khi bước vào trận đấu với Valencia, Di Maria cũng bị Mou chỉ trích. Một mùa giải mà gần như tất cả các cầu thủ đều không hài lòng “Người đặc biệt”.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm