Khi những vở diễn lấy nước mắt của khán giả

21/01/2016 06:50 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Liên hoan sân khấu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa kết thúc. Và, bên cạnh sự góp mặt của 11 vở diễn (từ 10 Nhà hát trên toàn quốc) tại LH, người ta cũng không thể bỏ qua trường hợp thứ 12 của Hừng đông, vở diễn vừa được Nhà hát Cải lương VN kịp hoàn thành để hưởng ứng sự kiện đặc biệt này.

Nườm nượp, từng dòng người kéo đến các điểm biểu diễn trong suốt một tuần, kể từ khi LH khai mạc vào 12/1. Hào hứng theo dõi chưa đủ, vỗ tay liên tục chưa đủ, rất đông khán giả Hà Nội đã nán lại sau từng đêm diễn để chia sẻ, động viên và chúc mừng những nghệ sĩ vừa bước ra khỏi khán phòng.

Ở đó, bên số diễn viên thuộc các nhà hát Tuổi Trẻ, Cải lương VN, Tuồng VN, Chèo Hà Nội…, người ta còn được gặp gỡ những gương mặt đến từ  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang của TP.HCM, hay Đoàn dân ca kịch Nghệ An.

Còn trong những đêm diễn Hừng đông, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trên hàng ghế khán giả khi xem cảnh cuối. Ở lớp diễn ấy, nhà cách mạng Phan Đăng Lưu ngã xuống, báo hiệu một “hừng đông” của chân trời cách mạng sắp bắt đầu. Như lời chia sẻ của đạo diễn - NSƯT Triệu Trung Kiên, anh và toàn bộ các diễn viên Nhà hát Cải lương VN đã nỗ lực hết mình để hoàn thành vở diễn như lời tri ân với thế hệ cách mạng đi trước, những người đồng chí, những cán bộ đã phát huy tinh thần của những người cộng sản ở giai đoạn khó khăn nhất của Đảng.


Poster của vở cải lương "Hừng đông"

“Bên cạnh cái đích chính chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, số vở diễn tái hiện một giai đoạn lịch sử như Hừng đông, Tình mẹ, Những vần thơ thép… cũng là liều thuốc rất cần cho xã hội bây giờ” - NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, nhận xét. “Từ những câu chuyện ấy, chúng ta cùng nhìn lại những trang sử vẻ vang của cách mạng, nhìn lại sự dấn thân của những người chiến sĩ cộng sản trong quá khứ để có thêm niềm tin vào cuộc sống hôm nay”.

Thậm chí, là câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa ca nương Mỹ Duyên và một người chiến sĩ cách mạng trong vở chèo Cánh chim trắng trong đêm (Nhà hát chèo Hà Nội) cũng không thiếu những cảm xúc bi tráng của một Hà Nội trong thời kì chống Pháp.

“Giữa một Hà Nội hiện đại gấp gáp và ít nhiều xô bồ bây giờ, tôi muốn khán giả nhìn lại một Hà Nội cũ nhiều chiều,với sự bi hùng cũng như nét thanh lịch từng có”, đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang kể. “Nhìn quá khứ hào hùng , nhìn cách sống, cách hành xử của những thế hệ đi trước, hi vọng người xem sẽ có chút ngẫm nghĩ để hướng tới những điều tốt đẹp và ý nghĩa cho mình”.

Ở một hướng khác, khá nhiều vở diễn chào mừng Đại hội Đảng lại chọn cho mình những cách đi độc đáo, khi đề cập tới các vấn đề đang bức xúc trong đời sống xã hội, thậm chí đề cập tới những Đảng viên bị tha hóa, biến chất bởi đồng tiền và danh lợi. Đó là câu chuyện của những Lâu đài cát (Nhà hát kịch VN), Đường đua trong bóng tối (Đoàn kịch Công an nhân dân), Chiến binh (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang).

Hoặc, đó là câu chuyện mượn cảm hứng từ những tấm gương danh nhân trong lịch sử, như trường hợp của Công lý không gục ngã (Nhà hát Tuổi Trẻ), hay Vua Thánh Triều Lê (Nhà hát Cải lương VN).

“Công lý không gục ngã là vở diễn lịch sử được xây dựng trên câu chuyện về Đặng Mậu Lân thời chúa Trịnh. Vậy nhưng, thông điệp về sự chiến thắng của Công lý lại không hề cũ đối với khán giả của cuộc sống bây giờ” - ông Trương Nhuận, giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nói. “Bởi vậy, trong bối cảnh vấn đề tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền dân chủ đang được Đảng đặc biệt chú trọng, chúng tôi chọn vở diễn này để mang tới tham dự LH”…

Lâu nay, giới làm nghề vẫn thường gọi vui các vở diễn phục vụ chính trị bằng cái tên “cúng cụ”, với ít nhiều mặc định rằng đó là những chương trình xây dựng gượng ép, làm cho có và ít khi níu kéo được khán giả. Thế nhưng, những gì vừa diễn ra tại các rạp Kim Mã, Đại Nam, Hồng Hà hay Nhà hát Nghệ thuật Âu Cơ ở Hà Nội… lại là một câu chuyện khác để khán giả đặt niềm tin vào năng lực và sự nhiệt tâm của những chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng lần này…

Hiền Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm