Khi người Argentina đang yêu Messi

20/06/2015 06:20 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Thái độ của người Argentina với Lionel Messi đang thay đổi. Điều đó đến từ chính việc Messi cố gắng cải thiện mình về nhiều mặt trong những năm gần đây.

1. Không một cầu thủ nào trên thế giới xứng đáng để những nhà tâm lý học phân tích như Lionel Messi. Cuộc sống của anh là một vở kịch - hoặc bi kịch theo quan niệm của mỗi người - với quá nhiều những vấn đề tồn tại.

Vở kịch ấy đến từ việc Messi được cả thế giới ngưỡng mộ, trừ quê hương Argentina. Tất nhiên, không phải tất cả người Argentina không ngưỡng mộ Messi. Nhưng con số ấy nhiều hơn bất kỳ một đất nước nào khác.

Ở Argentina có hai làn sóng trái ngược mỗi khi nói về Messi, từ người hâm một đến giới truyền thông, và cả các chuyên gia bóng đá.

Một bộ phận luôn nói rằng không bao giờ Messi có thể sánh với Diego Maradona huyền thoại. Người ta nói đến Maradona và chức VĐTG. Người ta nói về bàn thắng solo tuyệt vời mà “Cậu bé vàng” ghi được vào lưới tuyển Anh. Sau 99 trận khoác áo Argentina, Messi chưa làm được như Maradona.

Một bộ phận khác là những Messistas (những người yêu Messi). Họ gưỡng mộ Messi vì những gì anh đã làm cho Barca, bóng đá Tây Ban Nha, châu Âu và có thể nói là cả nền bóng đá thế giới. Nhóm Messistas luôn yếu thế hơn khi Messi khoác áo Argentina, vì đúng là anh chưa có gì nhiều với ĐTQG.

Những Messistas đều có chung một khát vọng: Ngôi sao của họ sẽ giành Copa America 2015.

2. Messi có thể giành Copa America 2015 hay không thì cần thêm thời gian để có câu trả lời. Nhưng một sự thật đang diễn ra là thái độ của người Argentina với Messi đã thay đổi.

Vài năm trước, người ta sẽ viết những câu chuyện chống lại Messi trước mỗi lần ĐTQG thi đấu. Đại loại như Messi “nhiễm” văn hóa Catalunya. Không ít bài báo cho rằng Messi giống một người Tây Ban Nha hơn là người Argentina, vì anh rời quê nhà khi mới 13 tuổi và trưởng thành nơi đất khách.

Trước đây, cũng thường có những bài viết chỉ trích Messi, rằng anh không hát quốc ca Argentina.

Bây giờ thì khác. “Khoảng cách giữa Messi với người hâm mộ Argentina đang được thu hẹp”, từ Chile, nhà báo Daniel Arcucci bình luận. Nhà báo Arcucci là một chuyên gia thể thao ở Argentina, tác giả một trong những cuốn sách hay nhất về Diego Maradona (Conocer al Diego).

“Những người ghét Messi luôn lấy World Cup 1986 ra để lập luận”, Daniel Arcucci phân tích. “Đó không phải cách so sánh công bằng. Messi đã chứng minh anh có thể đứng cùng Maradona hay Pele. Messi là thủ lĩnh quyết định mọi vấn đề trong một ban nhạc. Maradona như một nghệ sĩ solo. Họ là hai thiên tài”.

Sebastian Fest, nhà báo và là tác giả cuốn sách “Ni Rey ni Dios, la verdadera historia de Messi” (tạm dịch: không phải Vua, không phải Chúa trời, mà những câu chuyện có thật về Messi), chia sẻ nhận định của mình: “Một bi kịch là nhiều người Argentina luôn từ chối những gì Messi làm”.

“Nhưng điều đó đang thay đổi”, vẫn lời Sebastian Fest. “Phải nói rằng, đôi khi vì Messi quá hoàn hảo mà người Argentina không hiểu anh ấy”.

3. Đúng là Messi trưởng thành ở Tây Ban Nha, gặt hái vinh quang với Barca mà không có gì với ĐTQG.

Nhưng Messi không biến mình thành một người xa lạ với quê hương. Sống xấp xỉ 15 năm ở Tây Ban Nha, nhưng Messi vẫn giữ mọi nét của một người sinh ra ở Rosario. Anh không thay đổi cả giọng nói.

Messi luôn hướng về Argentina, và chiến đấu không khác gì cách anh làm với Barca. Chỉ là những người Argentina quá hoài cổ, luôn lấy quá khứ ra làm thước đo, cho dù bóng đá mỗi thời kỳ là khác nhau hoàn toàn.

Không có vinh quang, nhưng rõ ràng Messi đã hy sinh rất nhiều cho Argentina. Điều đó buộc Argentina giờ đây đang phải nhìn nhận anh theo hướng tích cực hơn.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm