10/07/2025 19:08 GMT+7 | Multimedia
Không gian sảnh tầng 2 Ga Hà Nội những ngày này khoác lên mình một diện mạo mới – bạn sẽ bắt gặp những bức tranh kể chuyện về quá khứ, hiện tại và tương lai của đường sắt Việt Nam. Triển lãm "Vào ga" quy tụ 44 tác phẩm của 37 họa sĩ thuộc Câu lạc bộ sáng tác đề tài Xây dựng Tổ quốc, Hội Mỹ Thuật Việt Nam, mang âm hưởng hoài cổ nhưng đầy sức sống.
Triển lãm"Vào ga"
Những chất liệu quen thuộc như bột màu, sơn dầu, acrylic, màu nước hay giấy dó... mang đến nhiều tầng nghĩa. Có người chọn gam màu trầm, vẽ lại một góc phố xưa có đường tàu chạy qua. Có người dùng chất liệu hiện đại để thể hiện công trình metro đang khoan hầm dưới lòng đất. Lại có những đoàn tàu của tương lai chạy dưới đáy đại dương...
Bên cạnh tác phẩm của các họa sĩ thuộc Câu lạc bộ sáng tác đề tài Xây dựng Tổ quốc, triển lãm còn có sự góp mặt của một khách mời nhỏ tuổi, đó là họa sĩ 15 tuổi Nguyễn Đăng Hải Nam. Lần đầu được trưng bày tranh tại một không gian mở như Ga tàu cùng các họa sĩ gạo cội, với Nam đó là niềm tự hào đặc biệt.
Tại một sân ga giữa lòng Thủ đô, nơi mỗi ngày có hàng ngàn lượt người đi qua, triển lãm "Vào ga" đang lặng lẽ làm công việc của nghệ thuật: lưu giữ, chạm vào ký ức, và đánh thức những tầng cảm xúc tưởng như đã ngủ quên.
Những chuyến tàu vẫn tiếp tục hành trình, và ký ức vẫn còn ở lại... trong tranh, trong mắt người xem, và trong chính không gian này.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 12/7/2025, mở cửa tự do cho hành khách và người dân ghé thăm.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất